Tin liên quan
Mùa hè 19 năm về trước, hàng triệu người hâm mộ Man United tan nát con tim khi David Beckham chính thức rời Quỷ đỏ để đến với Real Madrid. Với những người yêu đội bóng chủ sân Old Trafford bằng cả trái tim, nỗi đau dường như được nhân lên gấp đôi khi giá chuyển nhượng của Becks chỉ là vỏn vẹn 25 triệu bảng Anh. Không cần tính toán nhiều, ai cũng biết giá trị thương hiệu của David Beckham ngày ấy "khủng" đến cỡ nào.
Song cuộc chuyển nhượng đình đám ấy, rốt cuộc lại là mắt xích quan trọng nhất cho hiệu ứng domino mà kết quả của nó ngoài sức tưởng tượng của hầu như tất cả mọi người.
Theo kế hoạch ban đầu, Beckham sẽ gia nhập Barcelona. Song với cú "lật kèo" vào phút chót, điểm đến của Becks lại là "đại kình địch" Real Madid. Mua hụt Beckham, Barcelona lập tức chuyển hướng sang Ronaldinho - ngôi sao thuộc biên chế PSG khi ấy đang được Quỷ đỏ rình rập mua về. Bị "cướp mất" ngôi sao Brazil, Man United quay sang chiêu mộ tài năng trẻ Cristiano Ronaldo. Mùa hè ấy, với cú ra đi của Beckham, trở thành một mùa hè sôi động chưa từng có.
Chiêu mộ thành công David Beckham, chủ tịch Perez của Real Madrid liền "thải" Claude Makelele cho Chelsea.
Rốt cuộc, tất cả các cuộc chuyển nhượng mang hiệu ứng David Beckham đều đem về cho Real Madrid, Barcelona, Man United lẫn Chelsea một huyền thoại. Rời Old Trafford, David Beckham trở thành cầu thủ Anh hiếm hoi có được sự nghiệp thành công ở nước ngoài. Bên cạnh đấy, giữa dải ngân hà lung linh của Real Madrid, giá trị thương mại của siêu sao người Anh này tăng chóng mặt.
Trong khi đó, Ronaldinho cũng không mất nhiều thời gian để trở thành huyền thoại của Barcelona, Cristiano Ronaldo trở thành huyền thoại của Man United và Makalele khiến người hâm mộ Chelsea phải nhớ mãi.
Man United cũng không vì mất David Beckham mà suy sụp. Với CR7, họ liên tục thống trị Premier League trước khi đoạt chiếc cúp bạc Champions League đầy danh giá mùa giải 2008.
Để David Beckham ra đi với giá "rẻ như cho", tưởng chừng Man United "mất cả chì lẫn chài", song nó lại là lựa chọn cực kỳ hợp lý của Sir Alex với cái nhìn đại cục. Với ông, không ai được phép đặt mình lên trên lợi ích của CLB, và việc để "đứa con cưng" không chỉ của Man United, mà còn của bóng đá Anh - ra đi, đã đảm bảo được sự cân bằng của CLB này, và cũng là sự công bằng cho các cầu thủ của đội bóng này.
Cũng như David Beckham ngày ấy, Quang Hải đang phủ cái bóng quá lớn không chỉ lên CLB của mình, mà còn ở đội tuyển quốc gia. Cũng như khát vọng được sánh vai cùng "dải ngân hà" của Real Madrid ngày ấy của David Beckham, khát vọng "ra biển lớn" của Quang Hải xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ CLB Hà Nội. Có thể trước mắt điều ấy không tốt cho đội bóng thủ đô, song về lâu dài, nó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam.
"Chanathip có thể chơi bóng ở Thái Lan 20 năm mà vẫn là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng cậu ấy không quan tâm điều đó, để sang Nhật Bản. Cậu ấy trở thành cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á", HLV Mano Polking vừa nhận định.
Những gì Chanathip Songkrasin đã làm được, giờ đây sẽ là con đường vinh quang mà Quang Hải phải chinh phục nếu rời CLB Hà Nội. Mất Quang Hải, đội bóng của bầu Hiển dĩ nhiên có chút lao đao, song đây cũng là cơ hội để chứng tỏ rằng CLB này có giá trị riêng của mình, và giá trị của họ vượt ra khỏi cái tên Quang Hải, như cái cách mà Sir Alex Ferguson từng tuyên bố với cả thế giới khi bán David Beckham đi.
Quang Hải - nếu có ra đi, cũng sẽ là câu chuyện rất văn minh của bóng đá chuyên nghiệp. Được hay mất là điều chưa thể nói trước được, song khát vọng vươn tầm ấy nên được cổ vũ, và "sự giải thoát" mà CLB Hà Nội dành cho ngôi sao sáng nhất của mình cần được nhìn nhận đúng với ý nghĩa của nó.