Điều bất ngờ về nam diễn viên đóng vai Lâm - “ông bố quốc dân” trong “Lối về miền hoa”: Cũng cảnh “gà trống nuôi con”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thanh Bình - nam diễn viên thủ vai Lâm trong ’Lối về miền hoa’ chia sẻ rằng cuộc sống của anh ở ngoài đời có nhiều điểm giống với nhân vật.
Điều bất ngờ về nam diễn viên đóng vai Lâm - “ông bố quốc dân” trong “Lối về miền hoa”: Cũng cảnh “gà trống nuôi con”
Với lối diễn xuất duyên dáng, nam diễn viên Thanh Bình đã tạo nên một ’ông chú già’ thú vị. đáng yêu, nhận về vô số lời khen của khán giả.

Nhân vật ông Lâm - bố của nam chính Lợi (Trọng Lân) do diễn viên Thanh Bình thể hiện trong Lối về miền hoa hiện đang được khán giả cực kỳ yêu mến. Ông Lâm là một đại gia trong làng, sống cảnh gà trống nuôi con. Với mọi người, ông Lâm rất thân thiện, gần gũi.

Đặc biệt, với con trai, ông Lâm cực kỳ tâm lý, trò chuyện và cư xử với con như một người bạn.

Diễn viên Thanh Bình sinh năm 1971. Anh chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch và là diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ suốt hơn 29 năm qua. Trước vai Lâm, Thanh Bình từng tham gia một số phim truyền hình nhưng chủ yếu đảm nhận các vai phụ ít đất diễn như Ngã 3 thời gian (đạo diễn chú Trần Phương), Bức chân dung tình yêu (đạo diễn Trần Trung Nhàn)…

Cuộc trò chuyện với Thanh Bình sau đây sẽ giúp người hâm mộ Lối về miền hoa nói chung, người hâm mộ nhân vật Lâm nói riêng hiểu thêm về con người của nam diễn viên 51 tuổi ngoài đời. 

Anh đến với công việc diễn xuất như thế nào?

Có thể nói tôi đến với nghiệp diễn xuất này vô cùng tình cờ, chỉ là chiều lòng mẹ mà đi thi, trong khi đó cả bố và tôi đều thích hội họa. Lúc đầu trong đầu tôi không hề mảy may thích thú và không có khái niệm diễn xuất là gì. Thế rồi run rủi tôi cứ lần lượt đỗ qua ba vòng thi, mặc dù lúc đó có khoảng mấy nghìn nam thanh nữ tú, họ đẹp, diễn ’oách’ mà tới vòng cuối tôi lại nằm trong số 26 người được chọn vào học. Trong bốn năm học, đam mê diễn nó ngấm dần vào tôi để rồi không bỏ được. Có lúc tôi từng ’dứt áo’, bỏ đi học đại học nhưng khi tốt nghiệp Đại học lại quay về diễn.

Cơ duyên nào đưa anh đến với vai Lâm trong Lối về miền hoa? Cảm xúc của anh khi nhân vật này được khán giả yêu mến?

Tôi đến với phim Lối về miền hoa có lẽ cũng nhờ cái duyên. Tôi nhớ lúc đó cả thành phố phải giãn cách vì Covid-19, khi ra đường phải có giấy với lý do chính đáng, và tôi nhận được lời mời của đạo diễn Vũ Minh Trí. Đạo diễn Minh Trí nói vai này chắc tôi sẽ thích dù không phải vai chính. Tôi và Minh Trí biết nhau cũng lâu nhưng đây là lần đầu tôi được mời làm cùng anh ấy, thế nên tôi nhận lời luôn.

Nhưng phải nói thật là tôi rất hồi hộp, lo lắng và áp lực, vì đã lâu lắm rồi tôi không làm phim. Tôi suy nghĩ nhiều, cứ tự hỏi các câu như liệu đứng trước máy quay tôi có bị khớp không, diễn có bị ảnh hưởng của sân khấu không?... Tuy nhiên, khi vào quay, với sự góp ý, chỉnh sửa hết sức chân tình và mềm mỏng của đạo diễn, sự hòa nhã, vui vẻ, gần gũi, thân thiện như một gia đình của đoàn phim đã giúp tôi cũng như các diễn viên khác hoàn thành vai diễn của mình.

Lúc đầu tôi xác định cứ cố hết sức và chỉ mong làm tròn vai sau nhiều năm không làm phim là mừng lắm, nhưng thật bất ngờ, thật hạnh phúc khi nhân vật của tôi được khán giả yêu thích, dành những tình cảm, lời động viên rất yêu thương, có người còn nói nhân vật Lâm của tôi là ’ông bố quốc dân’.

Khi được đảm nhận một vai cho dù chính hay phụ, sân khấu hay phim truyền hình mà vai diễn của mình được khán giả nhớ, gọi tên thì đấy là một thứ hạnh phúc vô bờ bến của người nghệ sỹ vì chúng tôi đã diễn chạm được vào trái tim của họ.

Diễn viên Thanh Bình ngoài đời.

Điều gì ở nhân vật Lâm gây thích thú cho anh nhất?

Càng quay tôi càng thấy nhân vật Lâm có nhiều điều thú vị trong suy nghĩ, tính cách, hành động. Nhìn vẻ ngoài của ông Lâm là một người đàn ông hài hước, hơi ngờ nghệch trong tình yêu, hơi cộc cằn với con nhưng lại rất tâm lý, yêu thương con. Ẩn sau đấy là người đàn ông từng trải, đầy biến cố, uẩn khúc nhưng am hiểu, có kiến thức, văn hóa, thành đạt nhưng luôn khiêm nhường, vị tha.

Quay phim vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng, đó có phải là khó khăn nhất mà anh gặp phải không?

Khó khăn nhất khi đóng vai Lâm vớ tôi đó là tạo hình nhân vật, bên ngoài là người vui tính, hào hoa, có tiền, thành đạt, một dân chơi nhưng không được thái quá, phải tiết chế vừa đủ để thấy ẩn trong con người ấy là kiến thức, am hiểu chuyện đời, có văn hóa và một chút ngang tàng của kẻ giang hồ.

Trong lúc giãn cách xã hội, việc tìm phục trang gặp muôn vàn khó khăn, không có cửa hàng nào mở để mua, tôi chỉ có thể mua qua mạng, nhưng lại luôn lo lắng vì không biết có đúng màu không, chất liệu ra sao, có đúng kích cỡ không, hàng có kịp về lúc quay không?….

Còn kỷ niệm niệm đáng nhớ nhất là khi quay kịch bản vẫn chưa hoàn thiện, đoàn phim cứ vừa quay, vừa viết. Có những lúc chúng tôi mông lung không biết nhân vật của mình sẽ tiếp diễn như thế nào ở những tập sau, một cảm giác như đi trong bóng tối không biết phía trước có chướng ngại vật gì hay đường bằng phẳng. Ơn giời rồi mọi thứ cũng kịp đúng lúc! (cười).

Kinh nghiệm nào giúp anh thành công khi thể hiện một vai đặc biệt như vai Lâm?

Để giúp tôi thành công với vai Lâm trước hết phải nói lời cảm ơn những nhà biên kịch đã xây dựng cho nhân vật nhiều đất diễn, nhiều mảng tâm lý để khai thác. Thứ hai là cảm ơn đạo diễn đã xử lý, dàn dựng rất tinh tế, ngọt ngào, súc tích và rất đời, rất thực tế. Và còn một điều tôi muốn cảm ơn đó là những năm tháng biểu diễn tại nhà hát với các loại vai khác nhau, cho tôi nhiều kinh nghiệm xử lý từng tình huống, chi tiết của nhân vật một cách chân thật, chắt lọc nhất, súc tích và đời nhất.

Diễn viên Thanh Bình và bạn diễn Đàm Hằng ở hậu trường Lối về miền hoa.

Bố anh ở ngoài đời là một người bố như thế nào?

Bố tôi là người thầy của tôi ở tất cả mọi nghĩa. Ông là người đôn hậu, bao dung, vui vẻ, hòa đồng, là người đàn ông của gia đình, cũng là một con người học thức và sống, cử xử có văn hóa và tôi tiếp thu nhiều thứ từ ông.

Còn anh, anh là một ông bố thế nào?

Tôi có nhiều điểm giống nhân vật Lâm, như là độ tuổi, cách cư xử, chỉ dạy con cái. Mỗi khi đi làm về nhà, tôi luôn chơi đùa và nói chuyện, tâm sự với các con như những người bạn, không áp đặt, không căng thẳng, không nạt nộ, mọi chuyện hành xử trên cơ sở góp ý, nói chuyện ôn hòa, cởi mở, thấu đáo.

Trong phim anh đóng chung nhiều nhất với Trọng Lân. Trong mắt anh, Trọng Lân là một chàng trai thế nào?

Trong mắt tôi Trọng Lân là một người kín đáo, chắc chắn, cầu tiến, ít nói và chín chắn hơn so với tuổi. Đây là chàng trai đáng để tin tưởng.

Anh có thể chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình của anh hiện tại?

Như đã nói ở trên thì cuộc sống ngoài đời của tôi có nhiều điểm khá giống với nhân vật Lâm trong phim, tôi thích sự vui vẻ, hài hước, yêu gia đình và những đứa con. Tôi cũng cảnh gà trống nuôi con, nhưng tôi không buồn vì điều ấy. Trong gia đình, mấy bố con tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vợ tôi thích nghệ thuật nhưng không theo nghệ thuật, cô ấy làm kinh doanh, đó cũng là một phần lý do nảy sinh nhiều điều bất hòa trong cuộc sống giữa chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ trên đời này tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào chữ duyên.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật