Duy đòi sang Nhật và còn hôn Vân Trang bất ngờ: phi công quyết tâm quá

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong tập 33 của Thương Ngày Nắng Về, Hoàng Duy (Đình Tú) đã không ngần ngại “khóa môi“ Vân Trang (Huyền Lizzie) khi hai người đang trên đường về. Tôi phải nói là chàng “phi công“ hôm nay quá là liều rồi làm cái gì cũng dứt khoát khiến chị đẹp không kịp trở tay luôn, ừ thì cũng phải “đánh nhanh, thắng nhanh“ thôi chứ chị đẹp cũng sắp đi Nhật rồi, không làm bây giờ thì bao giờ mới làm nữa.
Duy đòi sang Nhật và còn hôn Vân Trang bất ngờ: phi công quyết tâm quá
Ảnh minh họa

Việc Duy nhìn chị đẹp đắm đuối thì tôi cũng không còn xa lạ gì, nhưng buổi tối ở quán rượu có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy Vân Trang trong một bộ trang phục quyến rũ đến như thế. Trong cái khoảnh khắc thần thánh đó, Duy lộ rõ biểu cảm "mắt chữ a mồm chữ o" và còn tủm tỉm cười nữa chứ, chắc cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày được thấy Trang trong những bộ trang phục như vậy.

Anh còn nhanh trí mời sếp uống vài ly với lời hứa: "Nếu chị ’sập’ em sẽ đưa chị về", Duy thì ngày càng công khai ra mặt nhưng Vân Trang cũng có phản đối đâu, tôi thấy nàng cũng ưng chàng chín phần rồi. Hai người về chung một con đường và nhờ vậy chúng ta đã được chứng kiến những phút giây "tình bể bình" của hai người, Nào là "em có say nhưng em say thứ khác" rồi sau đó là cái "khóa môi" làm Vân Trang ngơ ngác. Tôi tin là giây phút đó cũng có không ít người phải giật mình, ngỡ ngàng trước hành động của Duy, người gì đâu mà quyết đoán thế không biết.

Lại còn nhận mình là "công dân toàn cầu" sẽ chấp nhận bỏ việc ở Hoàng Kim để đi theo chị đẹp sang bên Nhật, Duy quả là mẫu người đàn ông vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ. Từ việc chấp nhận làm một nhân viên tập sự để theo đuổi tình yêu và bây giờ là sẵn sàng buông bỏ hết mọi thứ để có thể song hành cùng người mình yêu thương.

Đúng là thời tới cản không kịp, hôm qua được hôn chị đẹp, hôm nay lại được mẹ vợ tương lai mời đến ăn tối, tôi thật là ghen tị với Duy đó. Trang đã ra sức ngăn cản nhưng "ý trời" rồi thì có chạy đi đâu cũng không thoát được. Lúc đến nhà, Duy được thấy một Vân Trang nhắng nhít, vui tươi, tôi nghĩ là Duy cũng không ngờ được chị sếp ở trên công ty được mệnh danh là "phù thủy cưỡi chổi" lại có những lúc hồn nhiên đến thế.

Lúc đầu, Duy đến nhà cứ ngỡ toàn người lạ nhũng hóa ra đã quen gần hết cả nhà rồi, đến bé Sam (Bảo Linh) cũng đã được gặp "chú đẹp trai", những người chưa được gặp "chàng rể trong truyền thuyết" như Vân Khánh (Lan Phương), cậu Vượng (Bá Anh) thì cũng đã được nghe bà Nga (NSƯT Thanh Quý) kể rất nhiều về chàng rể tương tai. Ai cũng quý mến Duy cả và tôi thì mong đại gia đình của mẹ Nga sẽ có thật nhiều bữa cơm ấm cúng như thế nữa.

Tình cảm của Vân Trang và Hoàng Duy sau bữa cơm thân mật chắc cũng đã được phát triển sang một giai đoạn mới. Tôi hi vọng trong phần hai của Thương Ngày Nắng Về, chúng ta sẽ được thấy một bức tranh cuộc sống với đầy đủ sắc màu hạnh phúc của từng nhân vật. Ánh nắng sẽ tiếp tục chan hòa và lan tỏa sự ấm áp của mình tới mỗi phận người khác nhau. Mọi người hãy cùng tôi đón chờ phần tiếp theo của bộ phim nha.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật