Thông gia có mỗi cô con gái, tôi giục vợ chồng nó về sống với ông bà bên đó cho vui

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không biết mọi người thế nào chứ tôi lúc nào cũng coi con dâu như con gái. Bởi thực ra mình cũng là đàn bà, cũng từng đi làm dâu nên hiểu được sự thiệt thòi mà con dâu mình phải chịu.
Thông gia có mỗi cô con gái, tôi giục vợ chồng nó về sống với ông bà bên đó cho vui
Ảnh minh họa

Tôi may mắn đông con, 2 trai 1 gái nên về tuổi già lúc nào cũng có con cháu vây quanh. Trai lớn nhà tôi lập gia đình năm 2015 đã sinh 2 đứa con, được tôi cắt cho mảnh đất sống ngay cạnh nhà. Con gái lấy chồng làng bên, còn con trai giữa mới kết hôn năm ngoái.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con dâu tôi là con 1, nghe đâu ngày trước bà thông gia đẻ con bé bị băng huyết phải cắt tử cung mới giữ được tính mạng nên sau này không sinh thêm nữa. Cũng vì chỉ có 1 đứa con nên ông bà thông gia nhà tôi chăm chút cho con bé lắm. Con trai tôi làm rể bên đó cũng may mắn được ông bà thương yêu, quan tâm như con trai. Được như thế tôi cũng lấy làm mừng.

Lúc 2 đứa kết hôn được hai tháng thì con trai tôi bị tai nạn phải nằm viện, ông bà thông gia nghe tin vội sang thăm con rể ngay trong đêm. Hồi đó chồng tôi cũng ốm, con trai cả đi công tác, vợ nó thì vừa bầu bí vậy là ông bên nhà ở lại trong viện chăm con tôi từng ấy ngày, bưng đô đổ rác phục vụ con rể không khác gì con trai, tôi nhìn mà cũng cảm động. Thương ông ấy vất vả, tôi giục về nghỉ ngơi để tôi thay cho nhưng ông ấy bảo:

“Bà là phụ nữ sức đâu thức đêm thức hôm. Với lại đàn ông chăm đàn ông sẽ dễ hơn. Bà đừng ngại, tôi chỉ có mỗi thằng con rể nên coi như con đẻ của mình, không phân biệt gì hết”.

Nghe ông ấy nói thế tôi cảm động lắm, trong lòng bắt đầu hình thành suy nghĩ, tại sao thông gia coi con trai mình như con đẻ mà mình lại không thể con gái họ như con ruột của mình. Mình thương con thế nào, ông ấy cũng thương con như vậy. Họ còn thiệt thòi hơn tôi vì chỉ có mỗi 1 cô con gái lại gả đi làm dâu, thương nhớ con chỉ biết lên thăm một lúc lại về. Nghĩ như vậy nên sau khi con trai xuất viện sức khỏe bình phục lại tôi gọi con dâu với con trai vào nói chuyện:

“Bố mẹ nào thì cũng đều thương và muốn gần gũi con cái. Bố mẹ may mắn hơn là có 3 đứa con chứ ông bà thông gia bên nhà chỉ có 1 vợ con lại là gái. Hai đứa dọn về ở với ông bà bên đó cho vui cửa vui nhà. Già rồi đêm hôm cần người chăm sóc chứ nhỡ trái gió trở trời chỉ hai thân già xoay xở sao kịp”.

Nói đúng mong muốn nên con dâu ôm tôi khóc nghẹn. Sau hôm ấy chúng nó dọn về ở bên ngoại, thi thoảng lại đưa nhau về sống với tôi 1 vài ngày. Bọn trẻ chạy đi chạy lại tuy có vất vả chút nhưng tinh thần chúng thoải mái, 2 bên thông gia tình cảm lại thắm thiết tôi cũng mừng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật