Con rể nhạc sỹ Phú Quang kéo đàn violin bên mộ cha

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghệ sĩ Bùi Công Duy đã chơi violin bản nhạc “Em ơi, Hà Nội phố” như lời tiễn biệt bố vợ - nhạc sĩ Phú Quang về cõi thênh thang của miền nhớ.
Con rể nhạc sỹ Phú Quang kéo đàn violin bên mộ cha
Bùi Công Duy chơi nhạc bên mộ nhạc sỹ Phú Quang. (Ảnh: GĐCC)

Chiều 13/12, lễ an táng nhạc sỹ Phú Quang đã diễn ra tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Trước mộ cha vợ, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy đã chơi bản nhạc Em ơi, Hà Nội phố. Cùng hòa thanh với tiếng violin của anh là giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn và Tấn Minh - hai ca sỹ thân thiết  và gắn bó với nhạc sỹ Phú Quang lúc sinh thời.

Xem Video: Bùi Công Duy chơi đàn bên mộ nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ rằng, với ông, Bùi Công Duy không chỉ là con rể mà còn là một người bạn: "Khi Trinh Hương hỏi ý kiến tôi về Bùi Công Duy, tôi nói với con rằng: Tình yêu đòi hỏi ba điều. Điều đầu tiên, tất nhiên là yêu. Sau đó là sự cảm thông. Và điều thứ ba, quan trọng nhất, là con có tôn trọng người mình yêu hay không? Hương nói: Con yêu Duy. Với tôi, thế là đủ. Sau này, khi hai đứa thành vợ thành chồng, tôi coi Duy như người bạn lớn. Hai bố con có thể chia sẻ với nhau nhiều, từ nghệ thuật cho đến bóng đá... Giống như bạn bè vậy".

Sự ra đi của nhạc sỹ Phú Quang để lại nỗi mất mát lớn trong lòng người thân và bạn bè, đồng nghiệp. Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cả nhạc sĩ - nói chị chông chênh vì cảm thấy ông vẫn ở đâu đó gần bên gia đình.

Trong khi đó, chia sẻ với PV Báo , nam ca sỹ Tấn Minh cho biết: "Tôi đã luôn biết ngày này sẽ tới, chú bệnh lâu rồi, nhưng nỗi mất mát này với riêng tôi là quá lớn. Hôm nay, tôi tự dặn mình sẽ không khóc để theo chú đến hết hành trình còn lại, khi mọi việc xong xuôi. Tôi đau lòng lắm nhưng tôi biết chú không thích sự ủy mị. Tôi sẽ cố gắng để chế ngự được cảm xúc của mình".

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 73 vào ngày 8/10 tại tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trước khi qua đời, tác giả "Em ơi, Hà Nội phố" đã có hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà với gia tài đồ sộ lên tới hơn 600 tác phẩm như: Em ơi Hà Nội phố (thơ: Phan Vũ), Đâu phải bởi mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Về lại phố xưa, Nỗi buồn, Thương lắm tóc dài ơi…

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 13573
  1. Xúc động tiễn đưa nhạc sĩ Phú Quang
  2. Vợ nhạc sĩ Phú Quang bật khóc không đứng vững trong lễ tang chồng
  3. Các nghệ sĩ, người hâm mộ tiễn biệt nhạc sĩ Phú QuangCác nghệ sĩ, người hâm mộ tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang
  4. Tướng phi công Võ Văn Tuấn: Phú Quang khóc khi tôi mở bài hát của anh
  5. Toàn cảnh lễ tang nhạc sĩ Phú Quang: Âm nhạc du dương đưa tiễn
  6. Lễ tang nhạc sĩ Phú Quang
  7. Sáng nay, Hà Nội phố tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang
  8. Những bóng hồng gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang
  9. Nhạc sỹ Phú Quang và lần trả tác quyền bài thơ phổ nhạc
  10. Tiễn đưa nhạc sĩ Phú Quang “về nơi xa lắm”
  11. Phú Quang và những lần thay đổi tài tình cho thơ
  12. Ca sĩ Ngọc Anh: “Âm nhạc của chú Phú Quang khiến tôi dễ tha thứ cho đàn ông”
  13. Nhạc sĩ Phú Quang đáp lại những câu hỏi “khó chịu”
  14. Đoàn kiểm tra số 135 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
  15. Ca sĩ Đức Tuấn: Phú Quang - tâm hồn Hà Nội
  16. “Ai cũng hát được nhạc Phú Quang nhưng để hay thì khó...”
  17. “Phú Quang đang ở Sài Gòn” và câu chuyện ca khúc “Catinat cà phê sáng”
  18. Kỷ niệm tại Đức và bài hát đối diện cái chết của Phú Quang
  19. Bị cáo Lê Tấn Hùng ứng tiền khắc phục hậu quả tham ô cho các đồng phạm
  20. Gia đình thông báo về tang lễ nhạc sĩ Phú Quang
  21. Vợ nhạc sĩ Phú Quang: “Em đã cố gắng từng ngày mà vẫn không giữ nổi anh”
Video và Bài nổi bật