Tin liên quan
Việc nghệ sĩ Tһương Tín than khổ, đang bị bệnh mà trong túi không có nổi 1.000 đồng, trong khi vợ con thì bỏ đi, đã khiến nhiều người quan tâm.
Đáng nói hơn cả là, cộng đồng mạng bày tỏ thái độ… không thông cảm trước hoàn cảnh của nam diễn viên Biệt động Sài Gòn.
Bởi hồi tháng 2 đầu năm, khi ông đột quỵ, đã có rất nhiều khán giả và đồng nghiệp giúp đỡ với số tiền lên đến 800 triệu đồng. Tuy nhiên trong vòng 9 tháng, ông đã tiêu hết số tiền đó là điều… không thể hiểu nổi và khó chấp nhận.
Nghệ sĩ Tһương Tín gặp khó khăn về tài chính. Ông được một người bạn giới thiệu đi làm ở phòng khám. Trước khi vào làm, ông kiểm tra Covid 19 và phát hiện dương tính.
Dù vậy, nhạc sĩ Tô Hiếu vẫn có thiện ý muốn giúp đỡ Tһương Tín. Anh đã mời gia đình Tһương Tín về nhà mình tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để ở mà không tốn bất cứ một chi phí nào.
Hỏi nhạc sĩ Tô Hiếu về phản hồi của Tһương Tín trước lời mời này, anh kể: "Anh Tһương Tín gọi điện cho tôi mấy lần và than không có tiền. Anh bảo nhà trọ bẩn, nhiều thứ phức tạp. Tôi không biết phải nói gì… Tôi nói với anh, anh dọn đến nhà em ở, không phải tốn tiền. Anh muốn ở bao lâu cũng được.
Tôi định hỗ trợ cả chuyện ăn uống hàng ngày nhưng sợ không vừa ý, vừa miệng anh rồi mình mang tiếng. Nhiều người khuyên tôi nên để anh tự túc về ăn uống".
Nhạc sĩ Tô Hiếu khẳng định, anh chỉ giúp đỡ Tһương Tín về nơi ăn chốn ở, chứ không cho tiền bạc. Không phải vì anh không tin diễn viên Biệt động Sài Gòn mà vì anh đã có lời thề.
Hỏi nhạc sĩ Tô Hiếu có định hỗ trợ về tiền bạc không, anh cho biết: "Giúp anh Tһương Tín có chỗ ăn ở, với tôi không là vấn đề nhưng để cho tiền thì không. Không phải không tin anh Tín mà vì tôi đã mất rất nhiều tiền vì tin người, giúp người.
Mới đây, tôi cũng vừa bị một vụ. Tôi bị lừa gạt nhiều lắm, kể ra, chắc cả trăm vụ mà sao mình vẫn không rút được kinh nghiệm.
Cho nên tôi đã thề với lòng là từ nay sẽ không giúp ai về tiền bạc nữa. Tôi sẽ tập trung xây dựng mái ấm để sau này có thể hỗ trợ nhiều hơn những người khó khăn, vô gia cư".