Tặng cho cậu trò nghèo hộp mứt Tết, thầy giáo không ngờ cuộc đời em này từ đó thay đổi: Giờ trở thành nhân vật xuất sắc

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự động viên, khích lệ của thầy giáo đã thắp sáng cuộc đời cậu học trò nghèo.
Tặng cho cậu trò nghèo hộp mứt Tết, thầy giáo không ngờ cuộc đời em này từ đó thay đổi: Giờ trở thành nhân vật xuất sắc
Thầy Ngô Mạnh Cường (ôm bó hoa) và 2 người học trò cũ: Tiến sĩ Nguyễn Tường Huy, Trưởng bộ môn Địa lý Kinh tế - Xã hội, khoa Địa lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và em Nguyễn Thị Hiền.

Trong chương trình truyền hình "Thay lời tri ân 2021" vừa qua, câu chuyện về một thầy giáo trường làng và những người học trò cũ đã khiến khán giả không khỏi xúc động. 

Thầy Ngô Mạnh Cường (63 tuổi) từng là giáo viên Toán ở trường THCS Sơn Công, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Cả cuộc đời thầy đã cống hiến trọn vẹn cho các thế hệ học trò. Ở vùng quê nghèo khó đó, thầy Cường xót xa khi chứng kiến nhiều em phải bỏ dở việc học vì mưu sinh và luôn cố gắng động viên các em phải nỗ lực học hành. 

Dù đồng lương nghề giáo không nhiều nhặn gì, chỉ ba cọc ba đồng, lại còn phải nuôi con ăn học nhưng thầy Cường vẫn cố gắng dành dụm, cưu mang nhiều em học trò khó khăn. Thầy cũng tích cực vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ. Số học sinh được thầy giúp đỡ ngày đó nhiều không đếm xuể. 

Một trong những học sinh cũ được thầy Cường giúp đỡ ngày đó chính là anh Nguyễn Tường Huy. Cách đây hơn 40 năm, anh Huy sinh ra trong một gia đình có những khó khăn cả về mặt kinh tế và tình cảm. Từ nhỏ, anh Huy đã mặc cảm, nhút nhát và sống khép kín với mọi người xung quanh.

Cuộc đời anh Nguyễn Tường Huy thay đổi khi thầy Cường được phân công làm giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Toán của anh  vào năm lớp 7. Những năm tháng đó, thầy Cường đã chủ động gần gũi, đến nhà thăm hỏi để hiểu hơn về học trò. Khi đã hiểu rõ, người thầy bắt đầu một hành trình yêu thương, truyền cảm hứng. 

Một trong những câu chuyện xúc động nhất, được cả thầy Cường và anh Huy đều nhớ rõ suốt nhiều năm. Đó là câu chuyện về hộp mứt Tết. Được biết mỗi dịp Tết đến xuân về, thầy Cường đều đến nhà anh Nguyễn Tường Huy để thăm hỏi. Một năm nọ, thầy tặng gia đình học trò một hộp mứt Tết để động viên, khích lệ. Không ngờ chỉ bằng hộp mứt Tết nhỏ bé, thầy Cường đã thắp lên động lực phấn đấu cho cậu học trò nhút nhát Nguyễn Tường Huy.

Thầy trò mừng mừng tủi tủi gặp nhau.

Sau này, anh Nguyễn Tường Huy thi đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhớ về ngày ấy, anh Huy bồi hồi kể lại: "Những năm tháng đó, vào được đại học là rất cao sang, đặc biệt đối với vùng quê nghèo của tôi. Nó là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng thầy đã luôn động viên, gặp gỡ và truyền cảm hứng để tôi nuôi ước mơ vào đại học". 

Sau nhiều năm, người học trò nghèo giờ đã thành công, có vị trí trong làng giáo dục Việt Nam, Hiện tại, anh Nguyễn Tường Huy có học vị Tiến sĩ, hiện là Trưởng bộ môn Địa lý Kinh tế - Xã hội, khoa Địa lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

Tiến sĩ Huy cho biết, dù đã ra trường nhưng thầy Cường vẫn luôn dõi theo anh trên con đường học tập, sự nghiệp: "Sau này khi tôi vinh dự được đi học ở nước ngoài khoảng độ 8 năm cả Thạc sĩ và Tiến sĩ thì trong suốt quá trình trước đó, thầy vẫn có sự gắn bó đặc biệt với gia đình tôi ở quê".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật