Lặng người trước những cảnh quan kỳ vĩ của Hà Giang (1)

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Giang là miền đất của những phong cảnh kỳ vĩ đến mức sửng sốt. Cùng cảm nhận nhận điều này qua những bức ảnh được ghi lại trên hành trình khám phá Hà Giang.
Lặng người trước những cảnh quan kỳ vĩ của Hà Giang (1)
Thành phố Hà Giang, trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Hà Giang, nhìn từ Quốc lộ 2, đường vào thành phố.

Một góc thành phố Hà Giang nhìn từ bờ sông Lô, một trong năm con sông dài nhất ở miền Bắc Việt Nam (cùng sông Hồng, sông Đà, sông Cầu và sông Đáy).

Cảnh tượng gây choáng ngợp ở cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Kỳ quan nhiên nhiên này đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010.

Địa hình "sách đá" ở cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là vùng kiến tạo địa chất đặc biệt gồm những tập đá đơn nghiêng nằm xếp lên nhau thành tầng tầng lớp lớp.

Địa hình "mặt trăng" là một dạng cảnh quan độc đáo khác xuất hiện tại một số khu vực trên cao nguyên đá. Dạng địa hình này được tạo nên bởi các dãy núi đá vôi bị phong hóa, với các khối đá lởm chởm phủ khắp bề mặt sườn núi.

Bãi đá "sư tử biển" ở xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, là một tập đá vôi phân lớp khá dày, màu xám sáng, tinh khiết hơn so với những tập đá vôi phân lớp mỏng hơn ở khu vực lân cận, tạo nên hình ảnh giống như đán sư tử biển đang nằm phơi nắng.

Trẻ em địa phương trên đường tới trường, một khoảnh khắc đời thường mộc mạc trên cao nguyên đá.

Một khúc cua trên đèo Mã Pì Lèng, nơi được coi là con đèo hùng vĩ và hiểm trở bậc nhất ở Việt Nam.

Khung cảnh huyền ảo của sông Nho Quế nhìn từ đèo Mã Pí Lèng.

Nương ngô trên sườn núi hiểm trở nằm giữa những khúc cua của con đường Hạnh Phúc, một minh chứng cho sức sống bất tận của con người ở vùng đất khắc nghiệt địa đầu Tổ quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật