Những con vật đặc biệt ở miền Tây: Gà mê ăn gạo lứt, vịt thích ăn mì

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh Đ. cho biết, tính tình Trắng chẳng khác gì con nít, nó thích được mọi người ẵm bồng, cưng nựng, đặc biệt nó còn có thể làm theo lời chủ nói.
Những con vật đặc biệt ở miền Tây: Gà mê ăn gạo lứt, vịt thích ăn mì
Chú gà đặc biệt của anh T.V.Đ. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại Đồng Tháp có một chú gà tre vô cùng đặc biệt, nó chỉ thích ăn gạo lứt, tắm xà phòng, ngủ võng và hơn hết là hiểu tiếng người, rất quấn chủ. Chính vì những điều kỳ lạ này mà nó được nhiều người coi là chú gà "độc nhất vô nhị" ở miền Tây.

Chú gà tre thích ngủ võng, tắm xà phòng

Báo Báo đăng tải, chú gà này là của anh T.V.Đ., 38 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cách đây 2 năm, anh tình cờ thấy chú gà tre này màu trắng rất dễ thương nên quyết định mua về cho các con chơi và đặt tên là Trắng. Không ngờ Trắng lớn rất nhanh và ngày càng bộc lộ sự thông minh, quấn chủ không rời. Anh Đ. thấy vậy cũng quý mến Trắng và coi nó như một thành viên trong gia đình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi bộ lông trắng muốt mà chú gà tre này còn có tính nết như một đứa trẻ. Anh Đ. cho biết, Trắng hiểu tiếng người và rất nghe lời chủ. Mỗi khi cần đi vệ sinh nó sẽ ra vườn "giải quyết" rồi trở lại nhà, ngoài ra nó còn thích nằm võng, chổng 2 chân lên lúc ngủ, thích được ẵm bồng, vuốt ve hệt như con nít.


Tư thế ngủ khó hiểu của Trắng. (Ảnh: Báo )

Cũng vì hơi "nhõng nhẽo" nên gia đình anh Đ. khá chiều chuộng Trắng. Đến phần ăn của nó cũng được làm riêng bằng gạo lứt. Mỗi ngày, Trắng đều được tắm rửa thơm tho bằng xà phòng. Hơn nữa, quy trình tắm rửa cho chú gà này cũng không hề đơn giản chút nào. Sáng sớm, anh Đ. sẽ pha xà phòng vào thau nhỏ rồi nhúng khăn để lau lên người Trắng, sau đó mới xả nước. Những lúc như vậy, Trắng tỏ ra thích thú, đứng im tận hưởng.

"Nó thường ganh tị với đứa con gái út của tôi. Khi đứa út lại nằm võng với tôi là nó quạu, nó mổ không cho lại gần tôi", anh Đ. nói.


Đặc biệt, Trắng còn biết trông nhà cho chủ, chỉ cần có người lạ đến mà chưa thấy chủ ra đón là nó sẽ đá hoặc mổ vào họ. Đôi khi, thấy anh Đ. đi làm về, nó lại chạy quanh chân tỏ ra mừng rỡ. Mức độ nổi tiếng của Trắng ngày một vang xa, nhiều người sau khi biết đã tìm đến gặp anh Đ. đề nghị mua lại Trắng với giá vài triệu đồng nhưng anh Đ. kiên quyết từ chối.

Chú vịt trắng nổi tiếng ở Cần Thơ: Thích ăn mì gói, biết tìm đường về nhà

Nếu như chú gà kê Trắng nổi tiếng khắp Đồng Tháp thì ở chợ nổi Cái Răng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ không ai là không biết đến chú vịt đặc biệt của em B.T.C.L., 12 tuổi. Báo Báo viết, khoảng tháng 4/2021, L. nhờ người thân mua một chú vịt mới nở 1 ngày tuổi, đặt lên là Chíp, L. ngày ngày chăm sóc cẩn thận nên chú vịt càng lớn càng quấn chủ. 


Chíp thích ăn ngô luộc thay vì ăn cám hay cá thịt. (Ảnh: Báo )

Đáng nói, khác với những chú vịt bình thường, Chíp không ăn cám hay cá thịt mà chỉ thích ăn mì gói và bắp luộc chín. Chiều chiều, Chíp được L. cho ra sông bơi lội, vậy nhưng chưa lần nào chú vịt này bị lạc, nó có thể tự tìm đường về đúng ghe của mình.

Nàng vịt được mệnh danh là "hot girl" Phú Nhuận

Tại quận Phú Nhuận, TP.HCM cũng có một chú vịt tên Bé từng nổi danh khắp mạng xã hội vì coi chủ như mẹ, hiểu tiếng người. Bà Huỳnh Thị Yến Châu, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận chia sẻ với chúng tôi, bà nuôi Bé từ khi còn nhỏ nên nó quấn bà chẳng khác gì con quấn mẹ. Chỉ cần không nhìn thấy bà Châu vài phút là nó sẽ kêu la inh ỏi.


Bé lúc nào cũng đi theo bà Châu. (Ảnh: YAN)


Món ăn khoái khẩu của Bé là đá viên. (Ảnh: YAN)

Sở thích của Bé cũng rất kỳ lạ, nó ăn chay khá giỏi và thích ăn đá viên. Chỉ cần nghe thấy tiếng đập đá viên thôi thì dù cách đó vài chục mét nó cũng sẽ vội vàng chạy đến. Nhiều người ghé quán bà Châu mua trái cây thấy chú vịt đáng yêu liền gọi nó là "hot girl" Phú Nhuận.

Đến nay vẫn chưa thể giải thích được vì sao những con vật như Trắng, Chíp, Bé lại có những khả năng đặc biệt như vậy. Còn bạn, bạn suy nghĩ sao về câu chuyện đặc biệt này, hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật