“Sóng gió” ngày cưới, khách mời bỏ ăn tiệc chạy ra cố giữ rạp: Vì hạnh phúc đôi trẻ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tất cả khách mời đều đứng dậy, cố sức giữ chặt chiếc rạp cưới đang bị rung lắc dữ dội bởi mưa bão lớn. Mùa này tổ chức tiệc tùng ngoài trời cũng lắm rủi ro.
“Sóng gió” ngày cưới, khách mời bỏ ăn tiệc chạy ra cố giữ rạp: Vì hạnh phúc đôi trẻ
Ảnh minh họa, hunliji

Bất kì người nào cũng muốn những sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình được diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Đặc biệt là cưới hỏi - ngày vui nhất và đáng được mong chờ nhất. Thế nhưng đâu phải muốn là được, bên cạnh những chuyện bản thân có thể đề phòng thì cũng lắm sự cố từ trên trời rơi xuống khiến ngày vui trở nên bớt vui hơn hẳn.

Đám cưới thường được xem ngày giờ cẩn thận để chọn ra ngày đẹp nhất, giờ tốt nhất mà tổ chức. Thế nhưng chẳng biết cặp đôi cô dâu chú rể sau đây xui rủi thế nào mà tổ chức nhằm ngày thời tiết vô cùng xấu. Không chỉ có mưa lớn mà còn kèm theo giông gió mạnh khiến chiếc rạp cưới muốn “tung bay” theo đúng nghĩa.

Cụ thể, một người dùng mạng đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tất cả khách mời trong đám cưới đang ăn uống ngon lành đều phải đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra ghì chặt chiếc rạp cưới đang giật bần bật trước giông gió lớn. Chiếc rạp rung lắc dữ dội, khách mời từ nam đến nữ, già trẻ đều cố sức giữ chặt rạp cưới dù mưa lớn đã làm họ ướt nhẹp.

Khách mời cùng nhau giữ rạp cưới trước mưa giông lớn. Ảnh Người đưa tin

Nhìn thấy cảnh này, thật sự rất ngưỡng mộ tình làng nghĩa xóm đã hết sức đồng lòng, mặc kệ mưa lớn mà cùng nhau giữ lại chiếc rạp để cô dâu chú rể có ngày vui trọn vẹn. Và dù cho thời tiết có xấu như thế nào, khách mời vẫn đến chung vui cùng gia đình cô dâu chú rể.

Cư dân mạng bày tỏ cảm xúc khi xem đoạn clip khách mời cùng nhau giữ rạp cưới:

- Có lẽ đây là đám cưới đáng nhớ nhất của họ hàng hai bên mất. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.

- Nguy hiểm quá, bão như thế này mọi người nên vào trong nhà để trú mưa thì an toàn hơn.

- Trời ơi tội nghiệp cô dâu chú rể quá, như thế này thì mất hết vui.

Năm ngoái miền Trung mưa bão lớn, có một số cặp đôi “liều mình” tổ chức cưới giữa biển trời mênh mông nước đã nhận được nhiều sự chú ý. Thay vì phải dời lại ngày cưới hay lo lắng khi ngập lụt quá nhiều, các cặp đôi lại xem đây là một dịp đặc biệt và việc tổ chức đám cưới cũng giống như một cách để ghi nhớ lại kỷ niệm này. 

Thế là, cô dâu chú rể, họ hàng hai bên cùng ngồi trên thuyền, cả xóm cùng nhau đẩy thuyền, dù nước có dâng cao nhưng không sao dập tắt nụ cười tươi trên môi của tất cả mọi người.

Đám cưới đặc biệt diễn ra vào ngày lũ lụt. Ảnh Infonet

Tuy nhiên, dù trong sách vở có chỉ định ngày này, tháng này là tốt đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu thời tiết không thuận lợi thì các cặp đôi và gia đình của họ cũng nên cân nhắc. Bởi trong năm thì có biết bao nhiêu ngày tốt, mà đã thật lòng yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tốt. Không tổ chức được bây giờ thì tháng sau, năm sau vẫn còn cơ hội. Đừng vì hai chữ “ngày tốt” mà đánh cược sức khỏe, tính mạng của mình và mọi người. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì hối hận không kịp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật