Những tấm lòng trong triệu tấm lòng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mấy ngày nay cứ nghe mưa là không ngủ được.. chạnh lòng nghĩ đến cảnh hàng dòng người dằng dặc trên những chiếc xe máy hồi hương. Họ là ông bố, bà mẹ, trẻ nhỏ tha hương mưu sinh, bây giờ phải về quê vì đại dịch Covid-19. Một hành trình thăm thẳm xa và mưa thì ngày càng nặng hạt! Phải làm gì đó giúp bà con thôi! Ít ra là góp chút tấm lòng, giữa triệu triệu tấm lòng“.
Những tấm lòng trong triệu tấm lòng
Hỗ trợ thêm tiền giúp đồng bào về quê

Đó là lời tâm sự của một nữ tình nguyện viên (TNV) trong Nhóm PUN Pickup - SUV Quảng Bình, một nhóm thiện nguyện đồng hành với người dân miền Trung, miền Bắc trên hành trình vạn dặm từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Nam hồi hương tránh dịch  từ những ngày tháng 7 đến nay.

Trọn nghĩa, vẹn tình

Mệt mỏi, lo lắng là tình cảnh chung của người dân từ vùng dịch trở về ngang qua tỉnh Quảng Bình. Họ cần một chỗ nghỉ tạm, một suất ăn miễn phí, một chiếc áo mưa che những cơn mưa nặng hạt… Và hơn lúc nào hết, người Quảng Bình mở lòng ra, nghĩa đồng bào cứ thế âm thầm lan tỏa dọc suốt con đường thiên lý từ Hạ Cờ ra đến Đèo Ngang.

Từ bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Điều dưỡng trưởng Đào Giang Sơn chia sẻ: “Không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong hàng ngàn người hồi hương, nhiều trường hợp phải ở lại Quảng Bình vì ốm đau, tai nạn… thậm chí hy hữu là có người dừng nghỉ bên đường bị rắn cắn, được các TNV nhanh chóng chuyển vào viện cấp cứu, điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm lại đứng ra kêu gọi, giúp đỡ thêm kinh phí về quê”.

Sơn cho biết thêm, bệnh viên hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Giàng Thị Sỹ, 21 tuổi, dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang. Sỹ đi xe máy từ tỉnh Bình Dương về qua địa phận tỉnh Quảng Bình, khi đang tranh thủ nghỉ bên đường thì bị rắn độc cắn phải vào viện cấp cứu.

bệnh nhân Giàng Ni Nô, 22 tuổi, cũng là người dân tộc Mông tỉnh Hà Giang, bị tại nạn giao thông chấn thương sọ não. bệnh nhân Võ Thế Cường, 19 tuổi quê ở tỉnh Hà Tĩnh bị tai nạn gãy xương đùi, cẳng tay, chấn thương sọ não, gãy xương mũi…

Gia cảnh những trường hợp này hết sức khó khăn, ngoài việc điều trị miễn phí, Chi hội bệnh nhân nghèo bệnh viện còn đứng ra kêu gọi thêm tiền ủng hộ. Hiện tại, số tiền họ nhận lớn hơn rất nhiều tài sản mà họ có khi làm thuê tại các tỉnh thành phía Nam.

Điểm hỗ trợ người dân về quê của Nhóm "Lý Hòa kết nối yêu thương" phía Bắc đèo Lý Hòa

“Bữa cơm nóng không đồng” hỗ trợ đồng bào về quê từ vùng dịch là thông điệp được Nhóm thiện nguyện “Lý Hòa kết nối yêu thương” gửi đi từ địa điểm Bắc đèo Lý Hòa. Triển khai từ ngày 7-10, mỗi ngày hai buổi, các TNV của nhóm cùng nhau nấu 300 suất cơm giúp bà con về quê qua địa bàn. 

Nhóm “Lý Hòa kết nối yêu thương” đang chuẩn bị cho “Bữa cơm nóng không đồng” hỗ trợ người dân hồi hương

Ông Nguyễn Xuân Yên, trưởng nhóm cho biết: “Sau khi biết tin hàng nghìn người dân ở các tỉnh phía Nam về quê bằng phương tiện xe máy, chúng tôi thấy hành trình của bà con rất vất vả vì di chuyển hàng ngàn cây số, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi. Vì vậy, nhóm quyết định triển khai “Bữa cơm nóng không đồng” giúp ấm lòng người về quê. Mong muốn của chúng tôi là đóng góp một phần nhỏ bé của mình để bà con bảo đảm sức khỏe, tiếp tục với chuyến hành trình dài, an toàn trở về quê hương”.

Một bữa cơm nghĩa tình trên đất Quảng Bình của những người hồi hương.

Từ “Bữa cơm nóng không đồng” do Nhóm “Lý Hòa kết nối yêu thương” khởi xướng, hiện tại trên địa bàn huyện Bố Trạch hình thành thêm hai bếp ăn từ thiện khác ở xã Đại Trạch và vùng Bắc-Hạ-Mỹ Trạch.

“Để phát huy hiệu quả của  những điểm nấu cơm từ thiện, các nhóm thiện nguyện Bố Trạch liên hệ và phân công nhau cụ thể lịch nấu từng bữa luân phiên. Kinh phí huy động được chuyển sang hỗ trợ xăng xe, tiền mặt… Như Nhóm chúng tôi, giúp thêm bà con, cứ mỗi xe máy bình quân 200 nghìn đồng”- Trưởng nhóm Nguyễn Xuân Yên cho biết thêm.

Nhớ lắm Quảng Bình

Vợ chồng Lò Văn Quân (SN 1995), Hoàng Thị Diên (SN 1997), quê quán xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái) vào làm công nhân tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Hai người có một con gái Lò Linh Lan mới 3 tháng tuổi.

Đại dịch Covid-19 bùng phát, Quân và Diên quyết định đưa bé Linh Lan vượt quãng đường hơn 2.000 cây số hồi hương bằng xe máy. Đến địa phận xã Lý Trạch, họ trải tấm nilon ven đường cho bé Linh Lan uống sữa. Hình ảnh gia đình ba người cô độc trong mưa nhanh chóng được cộng đồng chia sẻ rồi phân công nhau đi tìm.

Trao quà hỗ trợ cho người dân đi xe máy về quê

Lò Văn Quân chở hai mẹ con Hoàng Thị Diên đến Bắc đèo Lý Hòa thì Nhóm “Lý Hòa kết nối yêu thương” “chặn lại”... giúp đỡ. Sau một đêm ăn no, ngủ yên, cả gia đình Lò Văn Quân được Nhóm PUN Pickup-SUV Quảng Bình kết nối các nhà hảo tâm giúp một chuyến xe không đồng về quê. Số tiền sữa quyên góp cho bé Lò Linh Lan lên đến hàng chục triệu đồng. 0 giờ 20 phút sáng ngày 10-10, cả gia đình Lò Văn Quân về đến quê hương an toàn.

Khi chúng tôi gặp Nhóm “Lý Hòa kết nối yêu thương”, trưởng nhóm Nguyễn Xuân Yên đang kết nối điện thoại trò chuyện cùng Lò Văn Quân. Tiếng Quân nghèn nghẹn: “Vợ chồng chúng em nhớ lắm ân nghĩa Quảng Bình”.

Ông Yên dặn: “Cái xe máy gửi đây, Quảng Bình giữ gìn cho, mai mốt hết dịch trở lại lấy, đừng lo lắng chi cả”. Lò Văn Quân một dạ, hai vâng: “Cái xe có là gì đâu bác. Tình cảm người Quảng Bình dành cho gia đình em, với bé Linh Lan mới đáng trân quý”.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật