Tân sinh viên mồ côi cùng bà đi học

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không nỡ để bà bị Alzheimer ở nhà một mình, Li Haijian đưa bà theo sau khi em đỗ vào trường y.
Tân sinh viên mồ côi cùng bà đi học
Li Haijian muốn đưa bà đến trường để chăm sóc tốt cho bà những ngày cuối đời. Ảnh: GRTN

Li Haijian, 1‌8 tuổ‌i, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đỗ vào một trường cao đẳng y tế ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm nay. Nhưng nghĩ đến việc để bà 91 tuổi ở nhà một mình, Li không khỏi lo lắng.

Bà của Li mắc bệnh Alzheimer và cần người chăm sóc. Em quyết định đưa bà đi cùng. "Em sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó, bà ra đi mà không có em bên cạnh", Li, nói.

Li là trẻ mồ côi sau khi cha qua đời năm em 2 tuổi, mẹ bỏ đi không lâu sau đó. Thương hoàn cảnh của Li, chính quyền địa phương đã giúp đỡ và trợ cấp cho em suốt những năm qua. "Bà đã có thể bỏ rơi em nhưng đã không làm thế. Bà đã cố gắng chắt chiu để nuôi em khôn lớn", Li nói.

Tân sinh viên cho hay chi phí sinh hoạt và tiền học của em trông chờ ở khoản trợ cấp của địa phương. Nữ sinh bày tỏ mong ước chăm sóc tốt cho bà trong những ngày cuối đời và sẽ cố gắng học chăm chỉ để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Ngay khi câu chuyện của Li được truyền thông đăng tải, một công ty ở thành phố Mậu Danh đã liên hệ với em, muốn giúp chi trả tiền học phí và chi phí ăn, ở hơn 12.000 USD. Trường cao đẳng, nơi Li nhập học, cũng sắp xếp cho Li và bà ở tầng một của trong ký túc xá để hai bà cháu có không gian sống thuận tiện.

Góc học tập của Li trong ngôi nhà của hai bà cháu ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Maoming Evening News

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật