Cháu gái kết hôn, cụ ông vét hết tiền đưa cho: “Ngoại không có vàng, trong túi còn nhiêu đây”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng là không ai thương ta bằng ông bà, cha mẹ. Dù con cháu có lớn khôn đến đâu, trong mắt ông bà, cha mẹ thì chúng vẫn mãi là những đứa trẻ.
Cháu gái kết hôn, cụ ông vét hết tiền đưa cho: “Ngoại không có vàng, trong túi còn nhiêu đây”
Hình ảnh ông ngoại vét hết tiền trong túi cho cháu gái. Ảnh Beatvn

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ông ngoại cố vét hết những đồng tiền còn sót lại trong ví cho cháu gái ngày kết hôn. Trong clip, người cháu gái không kìm được xúc động khi nhìn ông ngoại run run đếm số tiền còn lại trong ví. Người đăng tải đoạn clip đã chia sẻ với dòng trạng thái: “Cháu gái đi lấy chồng, ngoại móc hết tiền trong ví ra cho cháu: ‘Ngoại nói ngoại không có vàng, chỉ có mấy tờ giấy này cho con, Ngoại rút ra hết trong ví còn có mấy tờ”.

Dù số tiền ngoại cho cháu không nhiều nhưng chúng là vô giá, là cả đời này dù có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể đáng giá bằng những đồng tiền ngoại cho. Ngoại ở cái tuổi xưa nay hiếm, dù không còn sức lao động, không kiếm được tiền nhưng đối với con cháu là ngoại không tiếc bất cứ thứ gì. Trong túi còn bao nhiêu, ngoại đem cho cháu hết mà chẳng hề so đo tính toán, chẳng hề giữ lại.

"Ngoại nói ngoại không có vàng, chỉ có mấy tờ giấy này cho con, Ngoại rút ra hết trong ví còn có mấy tờ".

Ngay khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được nhiều sự chú ý. Cư dân mạng xúc động để lại nhiều bình luận:

- Vẫn nhớ như in những ngày cuối cùng bà nội nằm trên võng gọi mình lại nhét vào tay mình tờ 10k trước mặt tất cả con cháu mặc dù là nhà út. Đến giờ vẫn giữ.

- Mình thì chỉ còn ông nội. Trộm vía ông khoẻ lắm. Suốt ngày đi chăn bò, mình bảo bán bò đi cho cháu tiền trả nợ, ông bảo không bán gì hết, nhưng đến lúc mình về thì đưa cho 1 cục bảo mày nợ nhiều không ông cho mà trả này. Mình cười khanh khách nói tớ trêu tí mà bạn cũng tin. Hahaaaa. Ông hợp mình nhất nhà từ bé.

- Bà ngoại mình nói cưới cho con bò. Mà cưới sớm đi cho nhiều hơn mà bà không nói là kiếm chồng ở mô ra mà cưới.

- Ngày xưa ông mất dọn tủ có phong bì ghi “cháu sơn cháu nam đi học đại học”.

bình luận của cộng đồng mạng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên người dùng mạng chia sẻ về tình thương của ông bà dành cho mình. Dù ông bà chân yếu mắt mờ, dù không còn làm ra tiền nhưng lúc nào cũng sợ con cháu thiếu thốn. Mỗi lần con cháu về thăm là nhất định ép chúng lấy tiền, có bao nhiêu cứ cho chúng hết bấy nhiêu. 

Có thể nói, chúng ta ngày một lớn lên, ông bà ngày một già đi và có khi sự minh mẫn cũng chẳng còn. Nhưng thứ luôn tồn tại mãi mãi đó chính là tình thương yêu của ông bà dành cho con cháu là không bao giờ xoay chuyển. Trong mắt ông bà, con cháu mãi mãi vẫn còn nhỏ dại, vẫn là đứa trẻ ngây thơ ngày còn quấn quýt theo ông bà. Dù chúng lớn khôn bao nhiêu, ông bà vẫn không ngừng quan tâm và chưa giây phút nào cảm thấy yên tâm.

Rốt cuộc thì niềm hạnh phúc nhất của tất cả chúng ta trong cuộc đời này không phải là có được bao nhiêu tiền, thành công rực rỡ thế nào hay thiên hạ trầm trồ ngưỡng mộ ra sao mà chính là khi ở nhà vẫn còn ông bà bố mẹ chờ đợi. Ngày kết hôn có sự chứng kiến của ông bà cha mẹ, đó mới chính là thứ mà rất nhiều người trong số chúng ta khao khát. Tiền tài, danh vọng có thể kiếm được, nhưng người thân yêu một khi đã mất đi rồi là dù có đi cùng trời cuối bể vẫn không thể tìm lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật