Nhân viên an ninh nói gì khi bị Ronaldo sút trúng đầu?

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Marisa Nobile đổ gục xuống sân và tưởng sắp chết khi bị Cristiano Ronaldo sút trúng đầu trước trận Young Boys - Man Utd hôm 14/9.
Nhân viên an ninh nói gì khi bị Ronaldo sút trúng đầu?
Nobile làm dấu trái tim để cảm ơn Ronaldo khi khoác chiếc áo mà tiền đạo này tặng làm quà xin lỗi vụ sút bóng trúng đầu trên sân . Ảnh: AFP

"Khi quả bóng đập vào đầu tôi, đó là một cú sút với lực cực mạnh. Tôi dường như bị ngất và gục xuống sân. Rồi tôi thấy Ronaldo trước mặt, và tôi nói rằng ’Ôi trời ơi, tôi chết rồi sao?’. Ronaldo đáp lại rằng ’Ồ không. Xin lỗi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô có sao không?’. Tôi cảm thấy rất đau, khi bị trái bóng đụng vào đầu. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy Ronaldo, và cơn đau đầu đã biến mất", Nobile kể trên kênh Blick TV ở Thụy Sĩ hôm 16/9.

Trong lúc khởi động trước trận Young Boys, Ronaldo vô tình sút bóng trúng đầu, khiến Nobile gục xuống sân. Khi biết nữ nhân viên này bị choáng và phải nằm ra nền đất, ngôi sao Bồ Đào Nha lập tức băng qua biển quảng cáo để hỏi han. Một số nhân viên y tế của Man Utd cũng đi theo để hỗ trợ. Chỉ khi thấy Nobile đã ổn, Ronaldo mới trở lại sân để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu.

Sau trận, Ronaldo đã gửi tặng áo số 7 cho nữ nhân viên an ninh thay lời xin lỗi. Cô tỏ ra thích thú, mặc luôn chiếc áo lồng ra ngoài đồng phục. Nữ nhân viên này còn tạo hình trái tim như muốn gửi lời cảm ơn tới tiền đạo 36 tuổi.

Trong buổi phỏng vấn khác với Globo Esporte, Nobile tiết lộ từng có kỷ niệm không đẹp với Ronaldo năm 2014. Ronaldo khi đó còn khoác áo Real Madrid và tới Thuỵ Sỹ để làm khách trước Basel tại Champions League. Kết thúc trận đấu, Ronaldo không đi vào đường hầm cùng các đồng đội mà ở lại sân để tập thêm.

"Khi Ronaldo chơi tại đây cho Real Madrid, tôi đã rủa anh ấy. Tôi không biết anh ấy là ai. Tôi nói với Ronaldo rằng ’Trận đấu kết thúc rồi, anh tiếp tục tập luyện ở đây khiến các nhân viên không thể ra về. Nhưng Ronaldo vẫn chạy trên sân, và khi đó tôi đã rất mệt rồi. Anh ấy còn bảo tôi nói chuyện với HLV. Tôi nói tiếp rằng ’Bao giờ thì anh mới tập xong, đây là Thụy Sỹ chứ không phải Tây Ban Nha’. Ronaldo sau đó bảo tôi làm việc khác. Tôi cảm thấy Ronaldo có hành xử thô lỗ. Tôi có ác cảm với Ronaldo cho đến trước trận đấu Young Boys gặp Man Utd", Nobile kể.

Nữ nhân viên an ninh cũng lên tiếng bảo vệ Ronaldo, trước ý kiến cho rằng CR7 nhận ra cô và cố tình trả đũa với cú sút trúng đầu. "Đó không phải pha trả đũa của Ronaldo. Tôi không nghĩ như vậy. Khi tôi mở mắt, tôi thấy Ronaldo đang nắm tay tôi và hỏi thăm rất chu đáo. Giờ tôi là fan số một của Ronaldo", Nobile nói.

Ronaldo không bị sao nhãng bởi sự cố đầu trận, khi mở tỷ số ngay phút 13 với cú đệm bóng cận thành từ chuyền đường của đồng hương Bruno Fernandes. Nhưng khác với khi lập cú đúp, trong trận thắng Newcastle 4-1 ngày ra mắt Ngoại hạng Anh hôm 11/9, Ronaldo không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Sau khi Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ, Man Utd mất thế trận và bị gỡ hoà ở phút 65.

Phút 72, Ronaldo được rút khỏi sân, nhường chỗ cho Jesse Lingard. Anh tỏ ra không vui nhưng vẫn khẩn trương trở lại băng ghế dự bị để theo dõi trận đấu. Phút bù giờ thứ năm, chính Lingard chuyền về bất cẩn, để Siebatcheu cướp bóng rồi hạ gục thủ thành De Gea trong thế đối mặt, khiến Man Utd thua ngược 1-2.

Ở lượt trận thứ hai bảng F, Man Utd tiếp Villarreal ngày 29/9. Nhưng trước mắt Ronaldo và các đồng đội là chuyến làm khách trên sân của West Ham ngày Chủ nhật 19/9, ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật