Bán áo quần của người đã khuất, chị gái U40 hóa “ma nữ” livestream: Kiếm tiền triệu mỗi đêm

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dạo quanh facebook trong 10 phút, thật quá dễ dàng để nhìn thấy những “post” quảng cáo giày dép, đồng hồ, mỹ phẩm, túi mũ, phụ kiện... Chỉ một cú click chuột hay một cuộc gọi là bạn đã mau chóng được sở hữu món đồ ưng ý.
Bán áo quần của người đã khuất, chị gái U40 hóa “ma nữ” livestream: Kiếm tiền triệu mỗi đêm
Người phụ nữ hóa thành ’ma nữ’ để bán áo quần (Ảnh: Saostar)

Về phía người bán, cũng phải nghĩ ra đủ chiêu trò để câu khách, giảm giá hay tặng quà là xưa rồi, thời bây giờ phải livestream, phải trực tiếp trò chuyện với người mua, phải có khiếu ăn nói để người xem cảm thấy ưng ý.

Từ đó, nhiều chiêu thức độc đáo, táo bạo đã được ra đời. Ví như ở Thái Lan, cư dân mạng hiện đang dậy sóng trước hình thức hóa trang thành ma nữ để bán hàng của một người phụ nữ đến từ tỉnh Phetchabun.

Cụ thể, người phụ nữ này tên là Janita (40 tuổi), từng bán quần áo cũ để kiếm sống và đã duy trì việc này suốt 3 năm qua. Chị Janita thường mua quần áo cũ ở chợ Rong-Kluea hoặc quần áo của những người đã qua đời, tất cả số quần áo này đều được gửi tới đền để trừ tà trước khi bán.

Vừa rồi, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉ lệ thất nghiệp ở mọi tầng lớp tại Thái Lan tăng chóng mặt. Trong khi một số người cam tâm chịu đựng, cố gắng rau cháo qua đợt khó khăn này trong khi số khác lại cố gắng kiếm tiền để sống sót.

Janita tự mình hóa trang, chuẩn bị (Ảnh: Dân Trí)

Bên cạnh đó, nhận thấy sự phát triển của ngành công nghiệp livestream nên không ít người đã thử tham gia với hy vọng kiếm thêm chút ít và chị Janita cũng quyết tâm thay đổi. Mỗi ngày, chị sẽ livestream bán quần áo từ 10h tối đến 2h sáng hôm sau, nhưng số người theo dõi chỉ dao động từ 40 đến 50 người và số đơn hàng chốt được rất ít.

Trong một dịp tình cờ, chị Janita nghĩ tới việc mặc đồ của người chết và hóa trang thành ma nữ livestream bán hàng. Chị Janita chỉ sử dụng những dụng cụ đơn giản như bút màu để tô vẽ và tự phối áo quần cho mình. Không ngờ rằng, lần livestream đó của chị có tới hơn 4.000 người theo dõi khiến chị cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc.

 Từ đó, chị Janita tiếp tục hóa thành “ma nữ” để livestream bán hàng, số người theo dõi ngày càng tăng và doanh thu của chị cũng tăng lên rất nhiều. Khi được hỏi về nguồn gốc của “sản phẩm”, chị Thongnak cho biết, các ‘mặt hàng của mình đều là đồ cũ đã qua sử dụng, do thân nhân của người đã khuất đem tới.

Thu nhập của Janita tăng rất nhanh (Ảnh: Saostar)

Mỗi lần lấy hàng, chị đều chọn lọc lại, giặt sạch sẽ và khử khuẩn cẩn thận, bán với mức giá mềm hơn rất nhiều so với hàng mới. Thậm chí chúng còn được mang lên chùa thực hiện nghi lễ tụng kinh, nên người mua có thể yên tâm hoàn toàn và mang về mặc mà không sợ xảy ra vấn đề.

Giờ đây, chị Janita đã là một người bán hàng có tiếng trên mạng xã hội, kiếm tiền triệu mỗi đêm. Nhưng dù giàu có đến đâu, chị vẫn thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo và tích lũy công đứ. Vì vậy, chị Janita không hề cảm thấy sợ hãi khi mặc lên những trang phục “không giống bình thường”.

Có lẽ, thời đại công nghệ càng phát triển, sự ‘sáng tạo’ của con người cũng theo đó tăng dần lên điển hình như trường hợp của người phụ nữ hóa thành ma nữ bán hàng online đã tạo ra chiêu thức làm ăn vô cùng độc đáo, thậm chí có 1 không 2.

Áo quần cũ được giặt lại sạch sẽ (Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, hợp thời hay lố lăng thì còn tùy cảm nhận của từng người, và tùy theo văn hóa của mỗi nước. Suy cho cùng, những cái mới luôn luôn xuất hiện nhưng sẽ bị đào thải và bị lên án nếu như chúng kệch cỡm/ ngô nghê.

Vậy thì hãy chờ thời gian trả lời, xem chị Janita sẽ bám trụ như thế nào với ý tưởng táo bạo của mình. Nhưng dẫu sao, việc chị tích cực làm việc thiện, lao động chân chính và thẳng thắn trả lời về sản phẩm mình đang bán, vẫn là điều đáng để hoan nghênh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật