Lộc Fuho tiết lộ bị nhà giàu khinh thường vì mặc đồ dơ dáy

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, Youtuber Lộc Fuho (tên thật là Phạm Văn Lộc ) liên tục gây bão mạng xã hội với những màn livestream dạy nghề phá kỷ lượt xem của những nhân vật đình đám khác.
Lộc Fuho tiết lộ bị nhà giàu khinh thường vì mặc đồ dơ dáy
Ảnh minh họa

Mới đây, Lộc Fuho đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip dạy cách xây trụ, tô trụ. Đồng thời, anh chia sẻ nhiều điều về công việc phụ hồ gắn bó nhiều năm nay.

Nói về lý do xưng “thầy” trong những đoạn livestream , Lộc Fuho khẳng định anh nói chuyện mang ý nghĩa vui vẻ, gần gũi chứ không có ý coi mình là thầy giáo thực sự. Anh nói: “Nhiều người nói tôi sao lại xưng “thầy”, tôi xưng “thầy” với những bạn nhỏ hơn hay bằng tuổi tôi, còn anh chị lớn tôi chỉ bảo xem cho vui thôi. Tôi livestream cho vui nhưng chỉ dạy tận tình chứ không phải dạy ẩu để câu like”.

Đồng thời, Lộc Fuho cũng mong cư dân mạng không chửi bới hay đưa ra những bình luận tiêu cực vì những đoạn clip dạy làm phụ hồ của anh.

Lộc tâm sự: “Làm nghề phụ hồ rất khổ. Đi làm mặc bộ đồ dơ dáy, bước vào nhà giàu, có nhà giàu tốt, nhà giàu xấu. Tôi từng đi làm cho nhà giàu xấu, người ta khinh thường mình lắm. Thầu đi lãnh nhà còn bị chửi nữa là thợ hồ. Mình đi làm phụ hồ cũng là lao động kiếm tiền, cùng là người đi làm thì thương yêu lẫn nhau. Mọi người đừng chửi hay so sánh tôi, tôi biết mình không bằng ai”.

Sau khi chỉ dẫn tỉ mỉ cách xây trụ và tô trụ, Lộc Fuho cho hay, anh cảm thấy rất buồn khi bị đồn thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Anh ước tính thu nhập phụ hồ một ngày khoảng 400k, 1 tháng sẽ kiếm được khoảng 12 triệu. Trước đó, Lộc Fuho từng chia sẻ về quá khứ khó khăn khiến ai nấy xúc động. Lộc Fuho cho biết, mẹ anh là vợ hai nhưng đã mất sớm. Dù còn bố nhưng anh không nhận được sự quan tâm. 9X phải học cách tự lập từ rất sớm.

“Nói thật là ba Lộc vẫn còn. Mẹ Lộc là vợ thứ 2, ba Lộc còn vợ lớn nữa. Hồi nhỏ đến giờ ông cũng ít qua đây. Qua cũng được mà không qua cũng được, Lộc không có nhớ. Vì từ nhỏ Lộc ở với mẹ. Rồi khi lớn một chút thì Lộc đi phụ hồ với mẹ, được cỡ 3 năm thì mẹ bệnh xong rồi mất nên Lộc đi làm một mình”, hiện tượng mạng họ Phạm trải lòng.

“Tôi nghỉ học từ lớp 6, chuyển qua làm bóp đến lớp 8, tôi làm 3 năm rồi đi làm thêm hái cà phê và nhiều việc khác. Sau này, má tôi dẫn đi phụ hồ, hồi đó má tôi còn sống. Tôi đi phụ hồ 3 năm. Lúc má tôi đổ bệnh, cậu tôi dẫn má tôi đi Sài Gòn, biết bị bệnh u gan quá nặng nên má tôi rất buồn và khóc nhiều. Mấy tháng sau má tôi mất, để lại cho tôi chiếc xe Wave, nhưng vẫn nợ 6 triệu. Hiện tại tôi đã trả hết số tiền đó rồi. Nợ nần khổ lắm mọi người, nhưng cũng ráng sống quá ngày. Có khi không có tiền ăn sáng luôn. Có buổi sáng tôi còn 10 nghìn, có bữa không có gạo, phải qua nhà dì mượn gạo ăn. Sau khi má mất, em gái tôi học thêm một năm lớp 9 nữa rồi nghỉ, xuống chỗ ba, làm thêm chỗ chị họ. Em tôi làm thêm khoảng 1 năm rồi nghỉ đi bán bánh xèo. Làm được khoảng 1-2 tháng thì đi bán cafe, bây giờ đi làm ở công ty”, lời tâm sự của Lộc Fuho khiến người nghe xót xa.

Trong một vlog chia sẻ về đám cưới của mình hồi tháng 3, Lộc Fuho cũng cho biết phải nhờ cô chú và người làm chung đi hỏi vợ giúp chứ bố không đứng ra lo liệu chuyện đại sự của con trai.

“Không có ai lo cho Lộc hết nên Lộc quên cái này, quên cái kia, mọi người thông cảm cho Lộc nha. Lộc phải nhờ cô chú, bà ngoại và chú làm chung đi hỏi vợ cùng. Lộc cũng đã cố gắng hết sức rồi”, anh tâm sự. Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc sinh năm 1994. Anh gây ấn tượng hình ảnh về một chàng thợ xây mộc mạc, giản dị làm YouTube. Sau này Lộc mở rộng nội dung làm YouTube xoay quanh cuộc sống thường ngày, nấu ăn, chăm sóc vợ,…

Dù không có ngoại hình nổi bật nhưng nhờ cách nói chuyện hài hước , sự chân chất đã giúp anh ngày càng nhận về sự chú ý. Lộc Fuho hiện sở hữu trang Facebook với gần 900 nghìn người theo dõi, kênh YouTube 1,2 triệu và TikTok 1,2 triệu lượt thích. Bởi vậy, ông bố trẻ có thu nhập khá từ Youtube và viết bài quảng cáo trên Facebook cá nhân. Đến đây, dân mạng rất tò mò về số tiền anh đưa vợ cất giữ hàng tháng.

Và trong một chia sẻ mới nhất, Lộc tiết lộ số tiền hàng tháng kiếm được từ Youtube (khoảng 20 triệu) anh đều đưa cho vợ. Ngoài ra, các khoản thu nhập từ Tiktok, Facebook anh cũng đều gửi “nóc nhà”. Theo Lộc, cả 2 vợ chồng phải tích cóp dần bởi thời gian tới, gia đình nhỏ của họ sẽ đón chào một tiểu công chúa. Đến đây, ai cũng hài hước cho rằng anh chồng quốc dân chính thức gọi tên “thầy giáo” Lộc.

Youtuber chia sẻ: “Kênh của Lộc hơn 1 triệu thành viên, mọi người cứ nghĩ kiếm tiền dễ, nhưng không, sự thật phải đầu tư rất nhiều, chi phí đi lại, mua thiết bị… Nếu thật sự kiếm tiền dễ thì ai cũng làm YouTube hết rồi mọi người. Nhiều khi có kênh nhỏ, ít lượt theo dõi hơn Lộc nhưng họ kiếm tiền hơn Lộc”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật