Cặp vợ chồng tí hon chỉ cao 1m2 nhưng làm nhiều người “ngước nhìn”: Tình yêu từ sự đồng cảm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc sống này có một câu nói rất hay: “Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, nếu đã lấy đi của bạn một số thứ thì nhất định sẽ bù đắp bằng điều kỳ diệu khác”. Và câu chuyện của cặp đôi sau đây chính là minh chứng đầy xúc cảm.
Cặp vợ chồng tí hon chỉ cao 1m2 nhưng làm nhiều người “ngước nhìn”: Tình yêu từ sự đồng cảm
Anh Thành Hải hiện đang làm công việc của Yotuber (Ảnh: VietNamNet)

Anh Thành Hải và chị Thạch Thị Lấp thường được mọi người gọi là cặp “vợ chồng tí hon” vì chiều cao của cả hai vô cùng khiêm tốn.

Thành Hải cao 1m25 và bà xã của anh cao 1m20. Hiện tại, chị Lấp đang là dược sĩ còn anh Hải làm công việc của một Youtuber.

Theo lời cặp đôi, chiều cao của cả hai đã ngưng phát triển khi bước vào lứa tuổi tiểu học. Thời gian đó, họ nhận ra được sự khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù cảm thấy thiệt thòi và buồn bã vì gặp phải những lời trêu chọc từ người khác nhưng Thành Hải và Thạch Thị Lấp vẫn luôn lạc quan để tiếp tục cuộc sống.

Kể về chu‌yện tìn‌h của mình, anh Hải và chị Lấp cho biết họ nên duyên từ mạng xã hội. Khi đó, chị Lấp tình cờ bắt gặp chồng mình trên mạng. Sự tò mò thôi thúc chị tìm hiểu và kết bạn với anh vì từ bé đến giờ chị Lấp mới được nhìn thấy người cũng “nhỏ bé” giống mình.

Sau khi kết bạn, anh Hải chủ động bắt chuyện và cả hai chính thức tìm hiểu nhau. Tình yêu xuất phát từ sự đồng cảm và thấu hiểu đã khiến Thành Hải và Thạch Thị Lấp gắn bó với nhau cho tới ngày hôm nay. Qua 3 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định ra mắt người thân và bạn bè.

Đến thời điểm hiện tại, sau 1 năm rưỡi yêu nhau, Thành Hải và Thạch Thị Lấp đã “về chung một nhà” được tròn 1 tháng. Chị Lấp nói, anh Hải là một người biết quan tâm và chia sẻ công việc cùng vợ. Còn theo anh Hải, “bà xã mình vô cùng đảm đang và ‘không có điểm nào để chê’. “Cô ấy rất là tuyệt vời”.

Khi chia sẻ về cuộc hôn nhân, cặp đôi cho biết, nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống tưởng như bình thường lại trở thành thử thách với họ. Điển hình như lấy những đồ vật trên cao phải bắc ghế, di chuyển từ nơi này sang nơi khác phải có người chở không thể tự mình chạy xe máy hay việc tìm mua đồ để mặc, giày dép phù hợp với kích cỡ nhỏ bé cũng là điều nan giải với hai vợ chồng.

Trong chương trình, khi MC đề cập đến chuyện sinh con thì chị Lấp ngậm ngùi. Theo chị Lấp, bản thân không thể mang thai vì c‌ơ th‌ể không cho phép. Dẫu vậy, họ hướng tới điều tích cực hơn như cả hai cùng vun đắp tình cảm vợ chồng, phụ giúp nhau trong tất cả công việc hàng ngày.

Họ cũng thường cùng nhau chăm sóc vườn rau bên nhà, cùng ăn uống, cùng vui chơi… Chị Lấp còn cảm thấy may mắn dù làm dâu ở xa nhà nhưng luôn được bố mẹ chồng hết mực yêu thương.

Cặp đôi đã về chung nhà sau một năm rưỡi yêu nhau (Ảnh: VietNamNet)

Hóa ra trên cuộc đời này, tình yêu khiến cho chúng ta cảm thấy ấn tượng và dễ thương nhất, không phải là những cuộc tình sáo rỗng với lời thề non hẹn biển của chàng trai hay sự khoe khoang xa hoa của cô gái, mà tình yêu càng bình dị, càng chân thành lại càng đáng quý.

Ngẫm cuộc sống là thế, chẳng có ai hoàn hảo bao giờ, có người chật vật về kinh tế, có người tự ti về ngoại hình, nhưng chúng ta “hơn” nhau không phải số tiền trong ví mà phải xem ai có nghị lực sống hơn người.

Ví như anh Hải và chị Lấp, ông trời không ưu ái họ về chiều cao, khiến từ nhỏ đến lớn, họ chịu thiệt thòi vì khó khăn trong học tập, công việc, giao tiếp với bạn bè và chịu nhiều ánh nhìn soi mói. Rồi khi họ kết hôn, họ lại càng thu hút sự hiếu kỳ của đám đông, những lời bàn tán, những hành động chỉ trỏ, khiến họ khó tránh khỏi ngại ngùng.

Thế nhưng, họ vẫn luôn mỉm cười lạc quan, chọn cách sống tích cực. Họ có quyền tự hào và ngẩng cao đầu khi bản thân sống đầy trách nhiệm, có việc làm tử tế và là những người con có hiếu với gia đình. Chỉ cần vậy thôi, họ đã hơn hẳn bao nhiêu “trai xinh gái đẹp” ngoài kia, chỉ có chiều cao chứ toàn ăn bám mẹ cha hoặc phá làng phá xóm.

Và rồi, như một phép màu trong câu chuyện cổ tích, họ đã tìm thấy nhau như những người đồng cảnh ngộ. Họ hiểu rõ nỗi đau mà đối phương từng trải qua để sẻ chia và vun đắp. Lại ngẫm câu nói của nhà Phật “Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Có lẽ kiếp này anh chị còn nặng nợ với nhau lắm nên đã gặp, yêu thương, chung sống và hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật