Những nữ “chiến binh” ôm nhau giữa mưa lạnh sau khi chống dịch trở về

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày gần đây, Sài Gòn thường đổ mưa bất chợt khiến công tác phòng chống dịch của các chiến sĩ tuyến đầu khó khăn hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn cố gắng hết sức, hoàn thành tốt công việc của mình.
Những nữ “chiến binh” ôm nhau giữa mưa lạnh sau khi chống dịch trở về
Các bạn sinh viên trở về sau khi đi tình nguyện. (Ảnh: Chụp màn hình)


Một video mới đây đã ghi lại cảnh sinh viên trường Cao đẳng y tế Bạch Mai đang trên đường đi tình nguyện trở về. Những cô gái này có nhiệm vụ đến điểm nóng để chống dịch, sau khi xong việc sẽ được xe bán tải chở về. Xe không có mái che, trời thì mưa to, gió lớn, đành phải lấy tấm băng rôn để che phần đầu cho đỡ ướt.


Nhìn hình ảnh sinh viên tình nguyện ngồi tựa sát nhau trong làn mưa giữa trời tốt mịt, nhiều người cảm thấy không khỏi nghẹn ngào. Nghe theo mệnh lệnh từ trái tim, những người con xa xứ nối đuôi nhau vào điểm nóng chống dịch. Nếu là con trai, vất vả sẽ chỉ là thử thách giúp họ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn, thế nhưng, với chị em phụ nữ lại khó khăn hơn bộn phần. Trời Sài Gòn đổ mưa, quãng đường về nhà lại thêm chút xa hơn thường ngày, thế nhưng, sức trẻ, nhiệt huyết đã giúp họ chiến thắng tất cả.


Mọi người cùng tựa vào nhau cho đỡ lạnh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những hình ảnh này được một nhóm thiện nguyện trên đường đi từ thiện về ghi lại. Nhìn các chị, một thành viên không khỏi xót xa: “Thương chưa”. Sau đó, họ vội gọi: “Các bạn ơi ăn trứng không. Dừng lại, dừng lại mình cho bánh nè. Trứng, bánh, trứng…”

Đội thiện nguyện gửi tặng các bạn một hộp bánh to kèm ít quà. Những cô gái này không khỏi vui sướng, liền thả tim và hét vang: “Em cảm ơn anh chị.” Công việc dẫu có mệt nhọc, khổ cực nhưng họ vẫn luôn yêu đời, tràn đầy tinh thần lạc quan.


Các bạn được đội tình nguyện cho quà. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh này khiến chúng ta nhớ đến một khoảnh khắc tương tự trước đây về các chiến sĩ áo xanh đi khử khuẩn. Trong làn mưa trắng xóa của Sài Gòn, họ ngồi trên xe bán tải không một vật dụng che chắn. Những người anh em phải bấu víu vào nhau, ôm chặt để tránh cơn mưa đang “tát” vào mặt.


Các chiến sĩ áo xanh giữa cơn mưa xối xả của Sài Gòn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hay ở câu chuyện khác, mặc dù được bà con mời vào nhà khi trời đổ mưa lớn nhưng các chiến sĩ đi lấy mẫu vẫn từ chối. Video ghi lại khoảnh khắc này được đính kèm bởi dòng trạng thái: “Đang lấy mẫu thử mà mưa lớn, mình chạy xuống kêu mấy anh chị ơi vô nhà em đứng chứ mưa nè. Mấy anh chị kêu thôi, anh chị ngoài này được rồi.” 

Dường như, các anh chị sợ rằng, bản thân tiếp xúc với rất nhiều người đến lấy mẫu, vào nhà có thể gây nguy hiểm cho bà con. Chính vì vậy, họ chịu đứng giữa mưa để giữ an toàn cho người khác. Điều đặc biệt, dù mệt nhọc, mưa lại lớn nhưng những chiến sĩ áo xanh vẫn cực kỳ vui vẻ, lạc quan. Có người còn vô tư rung chân cực kỳ đáng yêu.


Chiến sĩ chống dịch quyết ở ngoài dù được bà con mời vào nhà. (Ảnh: Chụp màn hình)

Qua những hình ảnh trên, ta phần nào hiểu được rằng, những chiến sĩ áo xanh đã phải hy sinh rất nhiều cho công cuộc phòng chống dịch. Họ đã cố gắng hết sức, dành mọi thời gian, tâm huyết, thậm chí có người còn gửi lại con nhỏ cho ông bà để vào tâm dịch. Chính vì vậy, mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức để giảm bớt khó khăn cho tuyến đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật