Chuyện nam sinh nghèo bắt cướp được cô chủ tiệm vàng đứng ra lo viện phí: Hãy tử tế với nhau

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày bé, khi coi những bộ phim kiếm hiệp, anh hùng hảo hán thường nói với mấy tên trộm cướp rằng: “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Nhưng thời đại bây giờ, kiếm được một người biết hành hiệp trượng nghĩa thật khó quá, bởi ai cũng sợ liên lụy tới mình.
Chuyện nam sinh nghèo bắt cướp được cô chủ tiệm vàng đứng ra lo viện phí: Hãy tử tế với nhau
Huy được nhiều người quan tâm, thăm hỏi (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Vậy mà cách đây không lâu, có câu chuyện của bạn Phan Quốc Huy (SN 1998, quê Hòa Bình) khiến bao nhiêu người phải rơi lệ vì hành động dũng cảm bắt cướp của mình.

Cuối tháng 6, thời tiết về đêm vẫn oi nồng và nóng bức, Huy lúc ấy đang đi làm thêm về đến ngõ Mễ Trì Thượng thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" rất to. Đúng lúc đó tên cướp từ phía xa chạy theo hướng của Huy nên em đã lái xe chắn ngang đường, mục đích là để chặn đối tượng lại.

Trong lúc giằng co, Huy bị đối tượng cướp tiệm vàng dùng dao bầu đâm một nhát từ phía sau lưng làm thủng phổi và mất rất nhiều máu. Ngay lập tức, Huy được được đưa tới bệnh viện 198 Bộ Công an để cấp cứu.

Nhận tin con gặp nạn, chị Nguyễn Thị Anh (43 tuổi) không giữ nổi bình tĩnh. Đôi chân người mẹ như muốn khuỵ xuống. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài, thấy con không nguy hiểm đến tính mạng, chị mới hoàn hồn.

Tỉnh dậy, Huy biết mình gặp được vận may. Theo lời kể của em, đêm ấy dù bị thương rất nặng, nhưng chàng trai trẻ vẫn cố sức để dặn những người xung quanh rằng "xin đừng báo cho mẹ em biết". Thậm chí nam sinh nói lời xin lỗi vì đã không thể bắt cướp mà còn làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Khoảnh khắc ấy, còn có chị Giang (chủ tiệm vàng) lao ra giúp đỡ. Dù cũng là nạn nhân của vụ cướp, nhưng nhìn thấy cậu thanh niên liều mạng bắp cướp thay mình, chị chẳng còn tâm trí đâu để truy hô nữa. Chị nhanh chóng gọi cứu thương, dặn Huy gắng gượng.

Còn Huy, chẳng màng mạng sống, luôn miệng “nhờ chị cứ lo viện phí giúp em, chỉ cần em khoẻ lại em sẽ đi làm rồi dồn tiền trả lại chị”. Nghe Huy nói vậy, chị Giang đã bật khóc. Chị Giang nói rằng mình chưa từng gặp một người nào vừa dũng cảm lại tử tế đến vậy.

" Nhìn quần của Huy mặc bị rách hết đầu gối, lại thêm những lời em nói muốn gia đình tôi giữ kín chuyện và nhờ lo viện phí, khi nào khỏe, em sẽ đi làm để trả lại mà tôi rớt nước mắt.”, chị kể lại.

Thương và nể Huy, gia đình chị Giang luôn có mặt trong bệnh viện và mọi chi phí gia đình chị lo tất. Nói về điều này, mẹ Huy đã không giấu được xúc động: "Gia đình nhà người ta tốt lắm. Tất cả các chi phí trong bệnh viện vợ chồng cô chú ấy lo hết. Hiện tôi chỉ có nhiệm vụ là ở đây chăm sóc con thôi".

Cơ quan Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Câu chuyện của Huy sau đó được lan tỏa khiến bao người xúc động. Em cũng được Bộ Công An gửi thư khen ngợi. Nhiều phóng viên tìm đến em để hỏi thêm về sự tình, nhưng chàng sinh viên chỉ bẽn lẽn: "Đây chỉ là một việc hết sức bình thường. Em nghĩ ai trong trường hợp của em cũng sẽ làm như vậy nên cũng không có gì đáng nói đâu ạ".

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Huy rất khó khăn, bố mẹ đã ly hôn 11 năm. Kể từ đó đến nay hai anh em Huy sống cùng với mẹ. Để có tiền nuôi 2 con ăn học (Huy học Bách Khoa còn  m gái học Trường Đại học Ngoại thương) chị Anh đã phải làm đủ nghề. Hiện 3 mẹ con chị cũng chưa có nổi một căn nhà để ở mà phải dựng tạm một căn lều tá túc qua ngày.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Huy đang xin làm thêm cho một công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội. Đang trong thời gian thử việc nên Huy rất chịu khó với hy vọng sau khi tốt nghiệp ra trường Huy sẽ được nhận vào làm chính thức tại đây.

Huy được khen thưởng vì sự dũng cảm của mình (Ảnh: Tiin)

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà người tốt với tấm lòng dũng cảm bỗng trở nên khan hiếm giữa cuộc đời, bởi ra tay hành hiệp trượng nghĩa là chuyện khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí sẽ khiến gia đình và người thân chịu oan, chịu khổ…

Nên trong mắt của nhiều người, em Huy dại quá, bởi trộm cướp bây giờ liều mạng lắm. Nói đâu xa, gần đây nhất có trường hợp của anh tài xế công nghệ, dù đã năn nỉ bọn cướp tha mạng, muốn lấy gì cũng được… nhưng chúng nào để anh yên, khiến anh nhập viện với tình trạng rất nặng.

Còn Huy, em biết trước mình có thể gặp hiểm nguy, vẫn dũng cảm lao vào rượt đuổi, ngăn cản. Hành động ấy của chàng trai trẻ, không phải là sự liều mình mà em chính là quân tử hảo hán, ‘thấy chuyện bất bình chẳng tha’.

Và rồi, chân lý “ở hiền nhất định gặp lành” bao giờ cũng đúng, chị chủ tiệm vàng tốt bụng đã lo lắng, chăm sóc cho em. Chị ấy là người tử tế, không như kẻ khác ngoảnh mặt làm ngơ, hay thậm chí còn đổ oan người vô tội.

Chị ấy cũng như cô gái lái xe chở anh xe ôm công nghệ đi bệnh viện – rõ ràng không phải việc của mình, nhưng cứ đứng mũi chịu sào trước đã. Thậm chí dù em Huy không giúp chị lấy lại tài sản, nhưng giữa bao người vô cảm trong tiếng hô ‘cướp cướp’ của chị, thì chỉ có mình em là dũng cảm lao ra.

Cảm ơn Huy và cảm ơn chị Giang, nhờ có họ mà chúng ta có thêm niềm tin giữa cuộc đời này. Đừng ngần ngại giúp đỡ, đừng suy tính thiệt hơn, bởi chân tình sẽ gặp chân tình, người tốt sẽ được trời thương, chỉ cần một hành động đẹp còn đáng giá hơn ngàn vàng.

Thế cho nên, giữa xã hội xô bồ nhiều cạm bẫy, người không ngại ngần ‘cho đi’ mới xứng đáng được gọi là thiên thần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật