Trắng tay vì ăn chơi, đại gia xứ Trung phải ngủ gầm cầu, nhặt ve chai

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng nổi tiếng là doanh nhân thành đạt bậc nhất Hong Kong, thế nhưng vì lao vào những cuộc vui, chốn ăn chơi xa hoa, người đàn ông đã đánh mất tất cả.
Trắng tay vì ăn chơi, đại gia xứ Trung phải ngủ gầm cầu, nhặt ve chai
Tiền tài không phải lúc nào cũng là mãi mãi. (Ảnh minh hoạ: Đời sống Pháp Luật)

Chuyện tiền tài, danh vọng đối với con người mà nói đều không phải là mãi mãi. Bản thân khi không biết giữ gìn thì sẽ sớm mất đi.

Và đó là câu chuyện của vị đại gia nức tiếng xứ Trung tên Guan B. (66 tuổi, đến từ Thượng Hải). Chỉ vì những thú vui của bản thân, người đàn ông này đã là sụp đổ cả cơ ngơi mà bản thân gây dựng, tuổi già sống không nhà cửa, lang thang khắp nơi.

Cơ ngơi hoành tráng xây dựng từ hai bàn tay trắng

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Thượng Hải, Guan B. đã đến Hong Kong lập nghiệp. Với tài năng của mình, ông sớm đạt thành công. Khi ấy, người đàn ông này được mệnh danh là 1 trong những doanh nhân nổi tiếng nhất đất Hong Kong. Được biết, không chỉ có tài kinh doanh, ông còn thành thạo 4 thứ tiếng bao gồm tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, tiếng Anh và cả tiếng Thái.

Thành công trong sự nghiệp nhưng Guan B. lại gặp nhiều trục trặc trong hôn nhân. Ông và vợ đã quyết định ly hôn từ 30 năm trước, 2 đứa con sống theo mẹ. Sau khi "đường ai nấy đi" đàn ông cũng quyết định để lại toàn bộ tài sản cho vợ con. Bản thân ông chuyển tới Quảng Đông, một lần nữa làm lại sự nghiệp với 2 bàn tay trắng.

Với sự cố gắng và nỗ lực, Guan B. lại tiếp tục thành công với công việc kinh doanh. Ông nhanh chóng trở nên giàu có, là đại gia khét tiếng nhất vùng. Cơ ngơi hoành tráng mà Guan gây dựng khiến nhiều người ngưỡng mộ vô cùng.


Có ai nghĩ rằng đây lại là hình ảnh của vị đại gia một thời? (Ảnh: QQ)

 

Trắng tay vì ăn chơi, thành kẻ vô gia cư

Khi trở nên giàu có, Guan B. đã lao vào những cuộc vui. Thế nhưng, mọi việc đã không hề thuận lợi như Guan nghĩ. 

Ông Guan cho biết: "Khoảng 3, 4 năm trước, công việc kinh doanh bắt đầu rơi vào khó khăn nghiêm trọng. Tôi không kịp xoay sở và dần trở nên bất lực. Mọi thứ bỗng chốc rơi xuống đáy và tôi đã không thể cứu vãn".

Guan đã phải nhà nhà để trả nợ. Kinh doanh thua lỗ khiến ông mất trắng. Xấu hổ vì bản thân nên ông cũng không dám trở về quê hương. Guan thành kẻ vô gia cư, nay đây mai đó. Ông phải đi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày, tối thì ngủ gầm cầu.


Vị đại gia đã sa cơ lỡ vận, trở thành người vô gia cư. (Ảnh: QQ)


Ông được 1 tổ chức tình nguyện giúp đỡ khi đang lang thang trên đường. (Ảnh: Huayiw)

Bài viết liên quan: 

Trúng vé số tiền tỷ, cặp vợ chồng vẫn tán gia bại sản vì ăn chơi

Trường hợp của Guan B. có lẽ không phải là duy nhất. Được biết, vợ chồng ông T.V.M (huyện Tân Trụ, Long An) đã may mắn trúng số với giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Ngay lập tức, vợ chồng ông đã mở tiệc ăn mừng, đồng thời cũng dùng số tiền đó làm vốn để mở rộng kinh doanh.

Bên cạnh đó, ông M. vẫn tìm đến sự may mắn của những con số. Ông tiếp tục trúng thêm 2 giải lớn nữa, tổng giá trị lên tới cả tỷ đồng. Nhận thấy may mắn đến quá dễ dàng, ông M. bắt đầu phung phí vào những cuộc ăn chơi sa đoạ, lơ là kinh doanh.

Chỉ sau vài năm, cuộc sống của vợ chồng ông dần rơi vào bế tắc khi chuyện kinh doanh trở nên tồi tệ hơn, tiền cũng ngày một vơi dần. Ông M. vẫn đâm đầu vào mua vé số, tuy nhiên may mắn không còn mỉm cười nữa. Cuối cùng, gia đình ông trắng tay, phải bỏ đi xứ.


Người dân xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An không ai là không biết đến tình cảnh éo le của gia đình ông M. (Ảnh: Vietnamnet)

Câu chuyện trên là bài học lớn đối với nhiều người khi không hề chú trọng tới giá trị của đồng tiền. Dẫu vậy, vẫn mong rằng họ sẽ sớm được hưởng cuộc sống yên bình và tốt đẹp hơn trong tương lai.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật