Có thai với đại gia để hưởng 1 tỷ nhưng hôm trao con nhận tiền, anh bảo: Ở đây mà nuôi con luôn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đang sống phận vợ lẽ mọi người ạ, anh ấy bảo sẽ không bao giờ ly hôn vợ cũ. Nhưng anh hứa chăm lo cho em cuộc sống đầy đủ, không bị thiệt thòi khi đã sinh con cho anh ấy.
Có thai với đại gia để hưởng 1 tỷ nhưng hôm trao con nhận tiền, anh bảo: Ở đây mà nuôi con luôn
Ảnh minh họa

Em với anh quen nhau được 3 năm rồi, khi đó em vẫn đang là sinh viên. Lúc gặp nhau em cũng biết anh có gia đình, còn mình chỉ là người qua đường, giúp anh giải tỏa tâm lý sau những giờ làm việc căng thẳng thôi.

Rồi có lần anh kể là vợ chồng anh chị cưới nhau 15 năm rồi mà chưa có con. Anh rất yêu vợ, không bao giờ nghĩ sẽ bỏ chị ấy để đi lấy người khác. Nhiều lúc em trêu trêu thì anh cũng nói vu vơ:

"Nếu em mà có con thì anh sẽ cho em 1 tỷ"

Thế nên trong đầu em mới nảy lên ý nghĩ điên rồ là sẽ sinh cho anh một đứa con, và rồi mọi thứ cũng thành hiện thực.Khi biết em mang thai, anh trầm ngâm suốt cả buổi, hút hết 1 bao thuốc rồi bảo:

“Cảm ơn em!”

Anh chăm sóc em rất tử tế, nhưng lúc em bầu được 5 tháng thì bảo:

“quan hệ giữa mình như nào thì em cũng biết rồi đấy. Anh không thể bỏ chị Thu để lấy em được, nhưng con thì anh vẫn sẽ nhận!”

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

Anh đưa cho em một cái thẻ ngân hàng:

“Trong này có 1 khoản đủ để em tiêu hằng ngày. Khi nào em sinh con anh sẽ nhận rồi đưa thêm 1 tỷ, với điều kiện em đừng làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng anh với con.”

Buồn lắm nhưng em vẫn chấp nhận đẻ thuê cho vợ chồng anh. Bởi lẽ ngay từ đầu em với anh qua lại không phải yêu đương, mà chỉ qua đường nên cũng đâu dám đòi hỏi gì. Với lại số tiền 1 tỷ em có thể làm được rất nhiều thứ nên cũng chấp nhận được.

Trong suốt thời gian mang thai, anh thuê nhà cho em ở, thỉnh thoảng qua thăm một lần. Em cũng giấu giếm bố mẹ dưới quê, chỉ bảo thời gian này bận công việc không về nhà được.

Rồi trước Tết em sinh con. Lúc đấy gọi thì anh đang đi công tác ở nước ngoài, chỉ thuê người đến chăm sóc em ở viện và khi về nhà ở cữ thôi. Hôm anh đi công tác về rồi vội vã đến xem mặt con. Nhìn cách anh vụng về, run run bế thằng bé trong tay mà em thấy thương quá. Hôm đó em có nhắc đến chuyện thỏa thuận thì anh bảo:

“Em cứ ở đây chăm con một thời gian, rồi mình tính sau”

Thế là em ở với con được 5 tháng rồi vẫn chưa thấy anh nhắc đến chuyện đưa con đi. Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ nói đến cái thỏa thuận kia, rồi mẹ con em lại phải xa nhau thôi. Thế nhưng hôm qua anh chuyển cho em 1 tỷ nhưng bảo:

“Giờ anh cũng không thể đón con về nhà được, còn vợ rồi mọi người nhìn vào nữa. Nên em cứ ở đây nuôi con nhé”

Em nghe mà không tin nổi vào mắt mình. Cứ tưởng em với con con sẽ phải chia lìa nhau, thế nhưng anh không làm vậy. Chỉ có điều 2 mẹ con em không bao giờ được danh chính ngôn thuận, chẳng biết sẽ phải sống mãi kiếp vợ lẽ, con riêng như vậy đến khi nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật