Trả tiền điện tôi xót cả ruột, nhắc con dâu tắt điều hòa thì nó gắt: Bà ki bo vừa thôi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ban ngày không có việc gì con cho mấy đứa trẻ con xuống dưới này chơi vừa thoáng, trẻ con không cuồng chân lại đỡ tốn tiền điều hòa”.
Trả tiền điện tôi xót cả ruột, nhắc con dâu tắt điều hòa thì nó gắt: Bà ki bo vừa thôi
Ảnh minh họa

Tôi nhẹ nhàng nhắc con dâu vì cả 2 ngày thứ 7, chủ nhật nó giữ cháu nội tôi trong phòng bật điều hòa 17 độ, mở toang cửa khiến đồng hồ điện quay tới chóng mặt. Vậy nhưng nó lại ngồi trên nói vọng xuống:

“Gớm, trời nóng, bắt trẻ con xuống dưới nhà chơi không điều hòa quá bằng hành nó. Mẹ tiếc tiền điện thì cứ nói mà bà ki bo vừa thôi, chết có mang đi được đâu. Còn không cùng lắm tháng này con trả tiền điện là được chứ gì”.

Lần nào tôi nhắc nhở, con dâu tôi cũng dùng giọng điệu đó đáp lời mẹ chồng mà cũng chưa bao giờ nó đứng ra trả tiền điện, chỉ nói mồm.

Sau cưới, tôi cho vợ chồng con trai con dâu ra ở riêng nhưng chúng nhất định không ra. Chúng nó bảo nhà rộng, thừa phòng việc gì phải đi thuê trọ. Tôi cho đất, chúng xây nhà nhưng lại cho thuê lấy tiền ăn tiêu mà không ở. Trong khi nhà 4 người chúng nó, mỗi tháng đưa tôi có 2 triệu bao gồm tất cả mọi chi phí sinh hoạt từ ăn uống tới điện nước. Có tháng con dâu tôi mua sắm nhiều nó còn không đưa tiền cho mẹ chồng luôn. Chúng nó ỉ lại bố mẹ có lương hưu nên sống thiếu trách nhiệm lắm.

Kể ra lại bảo mẹ chồng nói xấu nàng dâu chứ tôi hoàn toàn không phải như vậy. Tôi cũng có con gái đi lấy chồng, bản thân luôn cố gắng sống thật tốt với con dâu để con gái mình bên nhà chồng được đối đãi tử tế. Có điều, vợ chồng tôi già rồi, chiều cũng chỉ có chừng mực làm sao chạy theo mãi được.

Đưa mẹ chồng 2 triệu tiền ăn mà con dâu tôi làm như đưa 20 triệu, đi làm về là có cơm ăn, con cái không phải chăm. Hôm nào mẹ chồng không mua hoa quả là nó lại bảo:

“Chúng con đưa tiền cho mẹ, không biết mẹ giữ làm cái gì mà cứ bớt xén…”.

Chán cái con trai tôi không biết dạy vợ. Tôi nói, nó còn mắng lại:

“Bà khó tính vừa vừa thôi không là chẳng còn con dâu đâu. Lúc đấy xem có ngồi mà chê với trách được nữa không”.

Năm nào mùa hè cũng thế, tiền lương hai vợ chồng tôi cộng lại được 8 triệu, thêm 2 triệu con dâu đưa là 10 triệu mà tháng nào cũng hết 4 triệu tiền điện. Điều hòa phòng chúng nó bật ngày đêm, mở phanh cửa ra vào. Nhắc thì nó nói tôi keo kiệt. Đấy, cứ bảo già cậy con mà chúng tôi có được nhờ con tí nào, hầu còn chả xong.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật