Nữ thủ khoa trường thpt lý chính thắng: đam mê là để toả sáng

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“ Thật khó có thể định nghĩa được thành công, nhưng có một điều chắc chắn rằng để đạt được nó bạn phải nỗ lực hết mình, làm việc với tất cả khả năng và kết quả đem lại sẽ khiến bạn mỉm cười”. Lời chia sẻ giản dị mà triết lí trên đây là của nữ sinh Đậu Thị Thuần- cô thủ khoa trong  kì thi Tốt nghiệp năm 2021 của trường THPT Lý Chính Thắng.
Nữ thủ khoa trường thpt lý chính thắng: đam mê là để toả sáng
ảnh minh họa

            Về với miền tả ngạn sông Ngàn Phố trong những ngày này, người dân nơi đây không ngớt lời ngợi ca, thán phục về thành tích ấn tượng của em Đậu Thị Thuần- học sinh lớp 12C, trường THPT Lý Chính Thắng. Trò chuyện với chúng tôi là cô bé có làn da trắng hồng, cặp mắt trong veo để lộ một gương mặt khả ái, hiền hậu như chính tên gọi mà bố mẹ đặt cho em từ thuở lọt lòng.

            Sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Sơn Thịnh ( nay là xã An Hòa Thịnh) giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng, em là con thứ trong một gia đình thuần nông. Cuộc sống của bố mẹ em là quanh năm bám lấy ruộng đồng nhưng kinh tế không có gì dư giả. Được nuôi dưỡng từ chính truyền thống quê hương, lớn lên từ sự thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bố mẹ, đó là động lực thôi thúc Thuần đến với niềm đam mê chinh phục những đỉnh cao trí tuệ.

Xem Video: Nam sinh Hải Phòng đạt thủ khoa khối A0 chia sẻ bí kíp học hiệu quả

            Không phụ lòng mong đợi của bố mẹ, từ lớp 1 đến lớp 9, Thuần luôn giữ vững danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện , em thường xuyên có mặt trong các đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn  và Lịch sử. Bước chân vào cổng trường THPT, em xác định mình đã đến gần hơn với chân trời mơ ước nên Thuần càng nỗ lực, quyết tâm hơn. Thiên hướng và sự yêu thích các môn khoa học xã hội đã được em tiếp tục phát huy và tỏa sáng. Năm học 2019-2020, trong khi đang học lớp 11, em đã được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi và đạt giải 3 môn Lịch sử cấp tỉnh. Năm học 2020-2021, Thuần tiếp tục khẳng định năng lực của mình với giải Nhì môn Ngữ văn trong kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Cũng trong năm học cuối khoá, em liên tục giành ngôi vị thủ khoa trong các kì thi thử TN THPT do trường và Sở giáo dục tổ chức. Với những thành tích đáng biểu dương đó, Đậu Thị Thuần vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Hội khuyến học huyện Hương Sơn cũng như các suất học bổng khuyến tài từ các nhà tài trợ khác.

            Những ngày cuối năm, giữa cái bỏng rát của chảo lửa miền Trung, trong khi dịch bệnh bùng phát và hoành hành khắp nơi nhưng ngày đêm em vẫn miệt mài đèn sách. Phần thưởng xứng đáng cho sự khổ luyện ấy là danh hiệu thủ khoa kép khối C với số điểm 28,00 (trong đó: Văn 9,25; Lịch sử 10,00; Địa lí 8,75) và khối C03 với số điểm 27,45 (trong đó: Văn 9,25; Toán: 8,20; Lịch sử 10,00). Đặc biệt, em đã giành điểm tuyệt đối ở bộ môn Lịch sử. Với số điểm đó, Thuần đã tự tin đăng kí xét tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh với mong muốn trở thành nữ Công an nhân dân, góp phần giữ bình yên cho quê hương, đất nước.

            Bên cạnh niềm đam mê học tập, Thuần còn là một lớp phó gương mẫu, nhiệt huyết trong mọi hoạt động phong trào. Không chỉ giúp bạn cùng tiến, em luôn là thủ lĩnh trong việc khởi xướng và góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong tuổi trẻ nhà trường. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Đậu Thị Thuần còn đứng ra kêu gọi, khuyến khích các bạn trong lớp tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một hành động đẹp” giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

            Với những thành tích đáng tự hào đó, Đậu Thị Thuần vinh dự là một trong những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộn‌g sả‌n.

            Chia sẻ về bí quyết thành công, Thuần mỉm cười nhỏ nhẹ: “ Em đã làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng em là những người trẻ và chúng em không bao giờ biết từ bỏ. Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê”

            Khi được hỏi về em Đậu Thị Thuần, thầy cô giáo và các bạn học sinh trường THPT Lý Chính Thắng không ai giấu được sự ngưỡng mộ, cảm phục về một tấm gương hiếu học và học giỏi. Cô Nguyễn Thị Thanh Tú, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là người trực tiếp bồi dưỡng em Thuần trong ba năm học qua đã không nén nỗi xúc động, tự hào: “Hơn 15 năm làm nghề đưa đò, nhưng Đậu Thị Thuần là một vị khách đặc biệt. Tôi cảm phục em không chỉ ở ý chí, nghị lực mà còn bởi em là tấm gương về đức tính giản dị, khiêm tốn, sự tận tâm và luôn cháy hết mình vì những đam mê. Xúc cảm về Thuần sẽ mãi vẹn nguyên trong suốt hành trình dạy học của tôi phía trước. Chính em đã bồi đắp thêm một nguồn năng lượng mới để tôi thêm tin yêu và gắn bó trọn vẹn với nghề”.

            Thành công của chúng ta không phải là những gì ta đang sở hữu mà là những dấu ấn sẽ để lại. Quả ngọt mà em  Đậu Thị Thuần hái được hôm nay không chỉ xứng đáng với sự kiên trì, khổ luyện của chính bản thân em, đáp ứng sự kì vọng của gia đình, thầy cô mà còn có ý nghĩa tích cực trong hành trang nuôi dưỡng và chinh phục đỉnh cao tri thức của các thế hệ học sinh. Trong niềm vinh dự, tự hào này, chúng ta cùng cầu chúc cho giấc mơ trở thành nữ Công an nhân dân của bạn Đậu Thị Thuần sớm thành hiện thực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật