Nữ sinh xinh đẹp Lào Cai đậu 6 Đại học lừng danh ở Mỹ, học bổng 5 tỷ: Chỉ 36kg, hay ốm vặt

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang trong thời điểm chuẩn bị bước vào kì thi nên những thông tin học sinh xuất sắc, từng đỗ đại học điểm cao được cập nhật, vinh danh trên truyền thông.
Nữ sinh xinh đẹp Lào Cai đậu 6 Đại học lừng danh ở Mỹ, học bổng 5 tỷ: Chỉ 36kg, hay ốm vặt
Nữ sinh Lào Cai ngoạn mục đậu 6 trường Đại học ở Mỹ. (Ảnh Internet)

Thông tin về nữ sinh Phan Ngọc Quỳnh - học sinh lớp 12 Anh THPT Chuyên Lào Cai - nhận được học bổng của 6 đại học tại Mỹ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người trầm trồ, nể phục. Cụ thể, nữ sinh sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn này trúng tuyển 6 Đại học: Mount Holyoke College (học bổng 3,7 tỷ đồng), Union College (4,6 tỷ đồng), Denison University (3,4 tỷ đồng), Lawrence University (3,7 tỷ đồng), Bard College (1,6 tỷ đồng) và Merrimack College (1,9 tỷ đồng). Cuối cùng, Quỳnh đã lựa chọn vào học ngành Tâm lý học của trường Union College. Tháng 9 năm nay, cô sẽ bay sang Mỹ nhập học, bước vào quãng đời sinh viên sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trường hợp của nữ sinh này đã chứng minh rõ ràng một điều: Ở đời nếu không cố gắng, chắc chắn chẳng có cảnh “sung rụng”, ngồi mát ăn bát vàng. Ngay từ những ngày đầu vào cấp 3, nữ sinh Lào Cai đã xác định con đường chinh phục các học bổng. Dù thể trạng nhỏ bé, chỉ 36kg lại thường xuyên ốm vặt nhưng Quỳnh chưa bao giờ ngừng nghỉ với giấc mơ du học của mình. Xác định được mục tiêu, nữ sinh nghiêm túc hành động để chinh phục được những gì đã đề ra. Cô nàng lao vào trau dồi ngoại ngữ, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để cọ xát thực tế, tự tin hơn. Trước khi chọn ngành Tâm lý học, Quỳnh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tâm lý học hành vi. Đặc biệt, nữ sinh luôn đứng đầu lớp trong những năm cấp 3.

Quả thật, khi đã cố gắng không ngừng chắc chắn bạn sẽ được đền đáp. Thành quả đầu tiên trong hành trình chinh phục tri thức của Quỳnh là nhận được 6 thư mời nhập học từ các trường Đại học ở Mỹ, mở ra cánh cửa tương lai nhiều hứa hẹn.

Theo dõi những trường hợp như nữ sinh Quỳnh mới thấy người Việt ngày càng giỏi giang, ngoại hình dù có thấp bé nhưng ý chí chinh phục kiến thức, tham vọng thành công chưa bao giờ nhún nhường khi bước ra quốc tế. Mỗi ngày đi qua lại có thêm những trường hợp thế này, họ khiến hình ảnh con người Việt Nam hiện lên tốt đẹp trong mắt quốc tế, khẳng định sức mạnh tri thức của dân tộc. Như mới đây, câu chuyện về nam sinh 1‌8 tuổ‌i gốc Việt trúng tuyển 4 trường Đại học ở Mỹ đã nhận được nhiều khen ngợi, thán phục của dư luận. Bước ra từ đói nghèo có người mẹ nghiện nhưng chàng trai ấy đã ngoạn mục trúng tuyển 4 trường, hứa hẹn tương lai sáng sủa, tốt đẹp hơn.

Quỳnh gặt hái những "quả ngọt" đầu tiên trong hành trình chinh phục kiến thức. (Ảnh Internet).

Nếu những người trẻ ở trên miệt mài chinh phục kiến thức, không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân thì vẫn còn những đối tượng đốt thanh xuân, tuổi trẻ vào game, vào các trò lêu lỏng. Rõ ràng, để cải thiện cuộc sống, để bản thân phát triển hay thoát đói nghèo thì học hành là con đường đắc lực để lựa chọn. Có nhiều người ỷ y, dựa dẫm vào gia thế của gia đình để lơ là chuyện học hành, nhưng tài sản có như núi cũng đến ngày sập nếu như không khôn ngoan tích lũy kiến thức cho bản thân. Chưa kể, có nhiều bạn trẻ được bố mẹ chăm bẵm, chiều chuộng nên đâm ra biếng học, nghĩ đến mà buồn!

Nhan sắc ngọt ngào của nữ sinh "con nhà người ta".

Từ trường hợp đáng nể của nữ sinh này, ngẫm ra có 2 bài học để đạt thành công, tưởng chừng đơn giản nhưng ít người thực hiện được. Đầu tiên, đó là xác định rõ ràng mục tiêu để chinh phục. Kế đến, “đường cứ thế mà đi”, triển khai và hành động không ngừng nghỉ để leo ngọn núi ước mơ đấy. Thực tế đáng buồn, nhiều người chỉ dừng lại ở bước đầu, mơ mộng vẽ vời đủ kiểu về tương lai rồi cho chúng “chết dí” trong đầu thay vì bắt tay vào hành động.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật