Tỉnh dậy sau 3 năm liệt giường, vợ biết có bầu 3 tháng nhưng nằng nặc ly hôn vì không muốn chồng khổ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình yêu luôn khiến người ta bất ngờ bởi những điều kì diệu mà nó đem lại. Nó có thể khiến người ta trẻ ra, yêu đời và có niềm tin vào cuộc sống này. Và tình yêu cũng có thể khiến một người sống thực vật tỉnh dậy sau bao năm mộng mị.
Tỉnh dậy sau 3 năm liệt giường, vợ biết có bầu 3 tháng nhưng nằng nặc ly hôn vì không muốn chồng khổ
Tỉnh dậy sau 3 năm liệt giường, vợ biết tin có bầu 3 tháng nhưng nằng nặc đòi ly hôn vì không muốn chồng khổ. Ảnh minh họa.

Xem Video: Tỉnh dậy sau 3 năm liệt giường, vợ biết có bầu 3 tháng nhưng nằng nặc ly hôn vì không muốn chồng khổ

//

Đó là câu chuyện của vợ chồng cô Axiu, sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Axiu và chồng là anh Xiaojun từng là bạn chung lớp đại học và đã hẹn hò với nhau suốt từ thời điểm đó.

Sau khi tốt nghiệp, cả 2 kết hôn với nhau và dự định lên kế hoạch sinh con trong năm nay. Vậy mà tai nạn bất ngờ xảy ra, trong một lần đi du lịch cùng nhau, Xiao gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến phải sống đời thực vật bán thân bất toại trên giường.

Còn chồng cô, anh Xiaojun thì chỉ xây xát nhẹ. Ngay khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình của vợ, anh Xiaojun gần như gục ngã, chẳng thiết ăn uống suốt nhiều ngày liền.

Nhìn vợ nằm trên giường cắm đầy ống thở mà lòng anh đau đớn không thiết sống. Anh chỉ mong người bị nạn là mình để lương tâm bớt đau khổ. Họ hàng và bố mẹ chồng sau khi biết tin liên tục thúc giục anh Xiaojun ly hôn để làm lại từ đầu.

Bởi anh là con trai cả trong nhà, phải gánh vác trách nhiệm nòi giống, 2 người lại chưa có con cái gì. Hơn nữa, bố mẹ Xiaojun cũng không muốn con trai phải chăm sóc người vợ tật nguyền này cả đời.

Bất chấp lời ngăn cản từ bố mẹ, Xiaojun vẫn khăng khăng ở lại chăm sóc vợ. Ảnh Twgreatdaily.

Nhưng trái với mong muốn của cha mẹ, anh Xiaojun nhất quyết chọn ở lại chăm sóc vợ. Kể từ đó trở đi cũng đã 3 năm trôi qua, người chồng một mình làm việc vất vả gánh vác gia đình.

Sự chăm sóc này dài đến ba năm, cho đến một ngày, cô Axiu bất ngờ tỉnh dậy một cách kỳ diệu. Khi tỉnh dậy, cô không có bất kì một phản ứng nào khác nhưng Axiu lại có những triệu chứng của việc nôn khan.

Lo lắng cho sức khỏe của vợ, anh Xiaojun đã lập tức đưa cô đến gặp bác sĩ. Sau khi khám xong, bác sĩ nói với Xiaojun rằng Axiu đã mang thai được hơn 3 tháng. Và có lẽ vì điều đó nên cô mới tỉnh lại.

Sau khi nghe tin, Xiaojun vô cùng hạnh phúc. Anh không thể ngờ được rằng vợ lại bất ngờ tỉnh lại, hơn nữa lại còn mang thai như thế. Nhưng điều mà XiaoJun không ngờ tới nhất chính là những lời sau khi tỉnh táo của vợ mình.

Axiu nói với Xiaojun rằng trong 3 năm cô hôn mê, tuy không mở mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được chồng đã chăm sóc mình vô cùng vất vả. Hơn nữa, cô cũng nghe thấy được những lời chỉ trích năm xưa bố mẹ chồng với bạn bè khuyên Xiaojun như thế nào.

Cô hiểu bản thân mình giờ đã chẳng thể nào được như cũ. Mặc dù đã tỉnh dậy nhưng Axiu cũng không di chuyển tự do như trước, điều này sẽ liên lụy đến Xiaojun.

Hơn nữa, bây giờ còn đang mang thai, Axiu không muốn Xaojun làm việc quá sức vì phải lo lắng cho mẹ con cô, đã thế còn những lời đồn đại xung quanh nữa. Axiu muốn được ly hôn với chồng.

Sau khi nghe xong những lời chia sẻ của vợ, Xiaojun ôm chặt lấy cô. Anh nói: ‘Làm sao anh có thể bỏ em lúc này được chứ. Anh đã ở cạnh em suốt 3 năm chỉ để chờ giây phút này. Nếu như em sợ bị người ngoài nhìn vào rèm pha như thế, sau khi con được sinh ra, gia đình 3 người chúng ta sẽ chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc mà chẳng cần phải để ý đến ai’

Quả thật, trong tình yêu, không phải lúc nào cũng là cho đi mới có thể nhận lại. Bởi một khi đã yêu ai đó hết lòng, người ta có thể cho đi mà chẳng cần biết bao giờ mới được hồi đáp.

Cũng giống như tình cảm mà anh Xiaojun dành cho vợ mình cũng vậy, anh chăm sóc suốt 3 năm, bất chấp lời can ngăn từ bố mẹ mà ở bên cô. Tất cả những hành động đó, đều xuất phát từ tình yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật