Gánh nặng nuôi 2 con nhỏ, con trai ép cha già vào viện dưỡng lão, nước mắt tuổi xế chiều

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ép bố mẹ vào viện dưỡng lão dù họ không hề muốn là một sai lầm có thể khiến nhiều người con phải hối hận về sau.
Gánh nặng nuôi 2 con nhỏ, con trai ép cha già vào viện dưỡng lão, nước mắt tuổi xế chiều
Ảnh minh họa

Trên mạng bây giờ em thấy mọi người tranh cãi khá nhiều về vấn đề sinh con có phải là để tương lai sẽ có chỗ dựa dẫm hay không. Người thì bảo con mình sinh ra, một tay nuôi lớn, đòi nó có trách nhiệm phụng dưỡng khi về già thì có gì là sai, con cái nào mà để bố mẹ ở nhà dưỡng lão thì đúng là không thảo hiếu. Người thì lại nói con cái là để yêu thương, khi lớn lên chúng sẽ có gia đình và cuộc sống riêng, nếu cha mẹ nuôi con chỉ để về già có người dựa vào thì thực sự quá ích kỷ. Mới nghe thì thấy cái nào cũng có lý nên khó nghĩ ghê các mẹ ạ, tình cờ hôm qua em có đọc được chia sẻ về câu chuyện của một người con ép cha mình vào viện dưỡng lão, đọc xong mà lòng như chùng xuống, quá buồn các mẹ ơi.

Buổi sáng tại một viện dưỡng lão, người điều dưỡng vội bước xuống lầu vì nghe thấy tiếng động ồn ào ở bên dưới. Tại tiền sảnh, một cảnh tượng khá hỗn loạn xảy ra, 2 – 3 nhân viên cố gắng giữ chặt và trấn an một ông lão khoảng 70 tuổi. Ông lão đang khóc, miệng mếu máo tỏ ý không muốn ở lại, vẻ mặt đau khổ nhìn ra phía cửa chính. Cùng lúc đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nhanh chân quay người ra về. Hỏi ra mới biết, họ là 2 bố con ruột và người cha đang bị con trai ép vào ở trong viện dưỡng lão. Người đàn ông là con một trong gia đình, hiện tại 40 tuổi và có hai người con, con trai cả chỉ mới lên cấp 2, con gái thứ thì vẫn còn rất nhỏ. Anh chia sẻ từ khi mẹ mất, anh đưa bố về chung sống với vợ chồng mình, thế nhưng ông bố nay đã 70 bỗng trở nên khó tính hẳn và hay có những hành động hết sức lạ kỳ. Ở nhà lo cho hai con lại phải chăm sóc cho bố chồng khó tính, vợ của anh vô cùng bất mãn, hay tức giận, từ đó tần suất tranh cãi của cặp đôi cũng ngày càng nhiều hơn, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt mà nguyên nhân đa phần đều phát xuất từ phía người bố. Anh cho biết mình hết sức áp lực khi vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phụ vợ dạy dỗ, chăm sóc hai con, ngoài ra còn phải để ý quan tâm và đáp ứng mọi nguyện vọng và yêu cầu đôi khi vô cùng phiền phức của bố. Cuộc sống này giống như hòn đá tảng đè nặng lên vai anh, để giải quyết vấn đề, người con đã lựa chọn cách đưa bố mình gửi vào viện dưỡng lão dù ông không hề muốn.

(Ảnh minh họa)

Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt khi hiện thực xã hội quá tàn nhẫn. Đối với những người con, là những người được bố mẹ yêu thương, tận tình chăm sóc và dạy dỗ từng chút ngay từ khi còn nhỏ, dù cuộc sống đang gặp nhiều áp lực, liệu họ có đành lòng gửi bố mẹ mình vào viện dưỡng lão với những người lạ dù bố mẹ chẳng hề muốn? Vì thế, nếu có đủ điều kiện và thấu hiểu tâm tư của bố mẹ hoàn toàn không muốn rời xa con cháu, hãy cố gắng tự mình chăm sóc bố mẹ khi còn có thể, đừng để những khoảng thời gian cuối đời của bố mẹ trôi qua một cách tẻ nhạt, đau buồn khi có nhà mà không được về, có con cháu nhưng không phải lúc nào cũng được gặp. Đây là một trong những điều khiến không ít người con phải hối hận về sau.

(Ảnh minh họa)

Nhưng hãy thử nghĩ cho những người đang mang bổn phận làm con, khi phải đối diện với quá nhiều áp lực và gánh nặng trong cuộc sống, đương nhiên sẽ có lúc họ bị lung lay và căng thẳng tới mức không thể chịu nổi. Lúc này, nếu người già có sự chuẩn bị tốt từ tinh thần đến vật chất, chính họ sẽ giúp con cái mình “dễ thở” hơn rất nhiều. Vì thế, những người làm cha làm mẹ, đừng bao giờ có suy nghĩ sinh nhiều con để khi về già sẽ được dựa dẫm, thay vào đó, hãy tích cực làm việc, tích lũy cho bản thân và chuẩn bị một tinh thần vững vàng, luôn lạc quan và biết suy nghĩ sâu hơn cho tương lai của con cái. Hiện nay, xã hội đã thay đổi hơn rất nhiều, ngày càng tích cực, văn minh và tiến bộ. Nếu con cái không có điều kiện hoặc thời gian chăm sóc mình thì viện dưỡng lão sẽ là một lựa chọn vô cùng sáng suốt, rất nhiều người đã chủ động vào viện dưỡng lão để an hưởng tuổi già. Tại viện dưỡng lão, họ có thể sống thoải mái, vừa không vướng bận vấn đề làm phiền con cái, vừa được chia sẻ, giao lưu với những người cùng độ tuổi, và một lợi ích lớn hơn nữa là họ được chăm sóc sức khỏe bởi những người có chuyên môn cao.

Chữ “hiếu” là nền tảng đạo đức, là giá trị cao nhất trên tán cây nhân cách của mỗi con người. Do đó, phận làm con hãy luôn yêu thương, hiếu thuận và tôn trọng mọi quyết định của cha mẹ, đừng bao giờ vì một chút áp lực của cuộc sống mà khiến cha mẹ phải buồn tủi, đừng bày tỏ thái độ ruồng rẫy, xua đuổi hay ép cha mẹ phải vào viện dưỡng lão vì cho rằng họ quá phiền phức. Trong khi đó, người làm cha mẹ cũng nên nghĩ đến những áp lực cuộc sống mà con cái họ đang phải gánh chịu, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt, phù hợp với hoàn cảnh của chính mình. Chỉ hy vọng mọi gia đình trong xã hội sẽ đều được hạnh phúc và bình an.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật