Người vợ van xin vẫn bị chồng tấn công ngay tại chỗ làm: “Tôi không nghĩ mình còn sống sót”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những vết dao cứ thế giáng xuống mặt, tạo thành những vết rạch dài trên khuôn mặt người phụ nữ khiến chị không thôi ám ảnh về cái hôm kinh hoàng ấy. Kẻ đàn ông bạo tàn ghen tuông mù quáng đã hành hạ chị suốt chừng ấy năm, nhưng vì con mà chị chịu đựng hết. Sờ những vết thương còn csưng bầm trên mặt mình, chị chỉ chực khóc vì tủi thân cho số phận bất hạnh.
Người vợ van xin vẫn bị chồng tấn công ngay tại chỗ làm: “Tôi không nghĩ mình còn sống sót”
Chị L. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc - Ảnh: Người Đưa tin

Người vợ trong câu chuyện đáng thương là chị Trịnh Thị Hoa L. (SN 1988), trú tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đến tận bây giờ chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ bị chồng tấn công ngay tại xường. 

Chị tâm sự vào năm 2016 chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1980), trú tại TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và có với nhau một người con chung. Trước khi lấy chị L., anh Thắng đã có 2 đời vợ và 3 người con riêng, chị L. cũng đã có một đời chồng.

Chị L. vuốt nước mắt nhớ lại những lần bị chồng đánh đập, thậm chí kề dao vào cổ dọa hại ra đi vì ghen tuông mù quáng trong suốt thời gian chung sống. 

Xem Video: Chồng đánh vợ, vợ đâm chồng rồi cả hai đi ngủ, sáng ra chồng chết

//

Thời gian chung sống nhiều lần anh Thắng chửi bới, vô cơ đánh đập tôi. Bạn hàng hay bất kỳ ai gọi điện tới anh cũng tra hỏi, ghen tuông và chửi bới. Tôi không chịu được nên đưa con về nhà ngoại, nhưng lúc như vậy anh ấy lại sang dọa hãm hại. Phần vì sợ, phần vì thương con nên tôi cố nhẫn nhịn tới giờ”, chị L. nói mà đôi mắt cứ ngấn lệ, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. 

Hôm ấy là ngày 7/7, chị L. tới xưởng may của chị gái là Trịnh Thị Lan (SN 1974) tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc để làm việc như mọi ngày. Tuy nhiên ngày hôm ấy có lẽ sẽ là ngày chị không thể quên. Trong suốt ngày làm việc hôm đó, do ghen tuông mù quáng, gã chồng tàn bạo liên tục gọi điện cho chị bằng được, bắt phải về nhà sớm.

Vì phải giao hàng cho kịp tiến độ, chị L. cùng chị gái và một số công nhân tiếp tục ở lại xưởng để tăng ca. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi chị L. đang làm việc tại xưởng thì gã chồng bất ngờ xông tới.

Gã chồng tàn bạo lao vào tấn công vợ ngay tại xưởng - Ảnh: Chụp màn hình

Chẳng nói chẳng rằng, gã xông tới chỗ chị đang ngồi làm rồi bất ngờ rút dao trong người ra tấn công vợ dã man. Quá hoảng sợ trước gã đàn ông hung hăng mà hằng ngày vẫn phải gọi là chồng, chị L. chỉ biết khóc lóc van xin và dùng 2 tay ôm chặt lấy cổ mình. Gã chồng bạo tàn như con thú xổ lồng, quyết không buông tha mà dùng dao tìm cách tạo nên vết rạch trên cổ vợ. Người vợ tội nghiệp bị nhiều vết thương ở mặt, tai, cánh tay, mất nhiều máu và ngất lịm đi. 

Thấy em gái nguy hiểm tới tính mạng, chị Lan bất chấp cầm ghế nhựa chạy lại can ngăn và xua đuổi gã đàn ông ra khỏi nhà mình. Chị L. sau đó được người thân đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu và điều trị.

Khi đã tỉnh và xuất viện, chị L.vẫn còn rùng mình khi nhớ lại giây phút tưởng như đã đối diện với tử thần. “Tôi đang làm việc thì bất ngờ anh ấy lao vào xưởng. Nghe mọi người la hét, khi tôi nhìn lên thì thấy anh Thắng đang cầm dao lao vào tấn công mình, miệng luôn nói sẽ cho tôi ‘về với ông bà’. Quá hoảng loạn tôi chỉ biết kêu khóc, van xin và lấy tay ôm cổ. Đến bây giờ nghĩ lại tôi chưa hết bàng hoàng, bất an và không hiểu vì sao mình có thể sống sót”, chị cho biết. 

Vết thương tại mặt, tai của chị L. do chồng gây ra - Ảnh: Người đưa tin

Sau cơn cuồng ghen tấn công dã man người vợ, gã đàn ông đã định nghĩ quẩn bằng thuốc sâu và được người thân đưa tới bệnh viện để thăm khám. Nhận được tin, Công an huyện Hậu Lộc kịp thời có mặt, lấy lời khai, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên sau khi từ bệnh viện trở về nhà, người đàn ông này chưa bị công an tạm giữ, có nguy cơ bỏ trốn khỏi địa phương, khiến chị L. và gia đình rất bất an, lo lắng. Chị L. ‘ăn không ngon, ngủ không yên’ vì lo sợ chồng tiếp tục quay trở lại tấn công mình một lần nữa. 

Thượng tá Đặng Đình Tại – Trưởng Công an huyện Hậu Lộc xác nhận sự việc và cho biết vụ việc đã được CQĐT công an huyện thụ lý điều tra. Hiện, đơn vị đang làm thủ tục đưa chị L. đi giám định thương tích làm căn cứ để xử lý theo quy định của Pháp Luật.

Đọc mà ngẫm câu ‘thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày’ thấy đúng quá các mẹ ạ. Đời người phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn có được người chồng tử tế. Thương người vợ trong câu chuyện, cũng vì con cái mà phải chịu đựng gã đàn ông vũ phu, đến nỗi suýt nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng lo lắng là gã này vẫn chưa bị tạm giữ từ khi gây án, mong hắn sớm bị bắt giữ và trả giá vì những hành động bạo tàn của mình các mẹ ạ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật