Bồ gửi ảnh tình tứ với chồng thách thức cà khịa, vợ cao tay đi photo nghìn bản rêu rao khắp phố

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loan quyết định đi photo hàng nghìn bản bức ảnh tình tứ của chồng và bồ rồi ghi dòng chữ: “Thứ chồng bỏ vợ con ngoại tình và loại bồ vô học giật chồng cướp cha người khác’’.
Bồ gửi ảnh tình tứ với chồng thách thức cà khịa, vợ cao tay đi photo nghìn bản rêu rao khắp phố
ảnh minh họa

Bị chồng phản bội, ’cắm sừng’ lên đầu mình là điều mà không một người phụ nữ nào mong muốn cả. Thế nhưng, đàn ông với bản chất lúc nào thích thêm chứ không thích bớt. Thế nên cho dù có vợ đẹp, con ngoan cỡ nào thì nếu đã muốn bồ bịch gái gú thì đàn ông vẫn tìm cách lén lút quan hệ cho bằng được. Vợ chồng Loan và Hùng hết hôn đã được 6 năm trời, hôn nhân mỹ mãn khi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của hai người. Ấy thế mà lúc Hùng giữ cái chức nhân viên quèn thì không sao, nhưng khi anh được giám đốc cất nhắc lên làm trưởng phòng thì mọi biến cố từ đâu ập tới.

Hùng thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, thế là anh bị cô đồng nghiệp trẻ đẹp của công ty tán tỉnh. Mới đầu Hùng sợ lắm, vì chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện ngoại tình. Nhưng trước sự tấn công dồn dập của cô bồ nhí thì dần dần Hùng cũng bị cám dỗ: - Anh có vợ rồi...anh chỉ sợ em thiệt thòi thôi. - Có gì đâu mà thiệt thòi, anh cứ tốt với vợ anh, còn em sẽ làm tiểu nhân tình của anh.

Vợ không không khiến anh vui được nhưng em thì ngược lại đấy. Quả thật thì cô bồ đúng là khiến cho Hùng mê mệt không rời, đến cái nỗi nhiều lần anh muốn bỏ vợ để cưới bồ về. Cô bồ biết rõ điều đó nên hả hê lắm, từ cái việc muốn trốn trong bóng tối làm tiểu tình nhân thôi thì cô ta khao khát được cướp luôn Hùng từ tay cô vợ. Bởi đàn bà thì ai mà chẳng mong có danh phận, cô bồ cũng muốn mình đường hoàng đến với Hùng chứ không thể cứ lén lút mãi thế này được. Biết rõ Hùng ở bên mình lúc nào thề thốt, hứa hẹn, nhưng khi nằm cạnh vợ thì vẫn sợ một phép.

Thế rồi cô ta cố tình thách thức Loan bằng việc mỗi lần ở cạnh Hùng cô ta đều để lại dấu son trên cổ áo, rồi xịt mùi nước hoa của mình vào quần áo Hùng để cô vợ của anh tức điên lên rồi tự nguyện đòi ly hôn. Thế nhưng kết hoạch không thành, mãi mà chẳng thấy cô vợ làm ầm lên thế là cô bồ quyết định chơi lớn. Cô ta cố tình gửi bức ảnh tình tứ của mình cùng Hùng cho Loan để chọc tức: - Chồng chị và em đang vui vẻ trong nhà nghỉ XX này nè, chị thích thì đến mà đánh ghen. Về phần của Loan, lúc cô bồ thách thức mình thì cô tức lắm, lâu giờ cô biết rõ hành tung của chồng mờ ám nhưng không ngờ anh ta và cô bồ quá quắt như thế. Loan giả vờ không biết để khuyên nhủ chồng nhưng giờ thì quá muộn rồi. Được cô bồ cấp cả địa chỉ nhà nghỉ nhưng Loan không dại đi đánh ghen, bởi cô nghĩ đánh ghen cũng chỉ bẩn tay mình hơn mà thôi. Thế là Loan quyết định đi photo hàng nghìn bản bức ảnh tình tứ của chồng và bồ rồi ghi dòng chữ: "Thứ chồng bỏ vợ con ngoại tình và loại bồ vô học giật chồng cướp cha người khác’’.

Loan dán khắp khu phố rồi dán luôn cả chỗ xung quanh nhà nghỉ mà bồ mà chồng đang vui vẻ, thậm chí ném đầy xóm trọ nơi cô ta sống để hết cái tội vênh váo. Đĩ cướp chồng còn mặt dày. Con giun xéo lắm cũng quằn đừng đùa với người đàn bà đã quá sức chịu đựng. Xong xuôi cô về nhà rung đùi chờ tin, khỏi phải nói kế hoạch trả thù này của Loan quá đỉnh. Khi vừa bước ra nhà nghỉ thì cả Hùng và cô bồ sốc rồi run sợ khi thấy ảnh mình dán đầy khắp phố. Mọi người đi qua ai cũng nhìn, có người còn chụp ảnh rồi đăng lên các hội nhóm trên facebook. Kết quả là bố mẹ chồng Loan gọi điện bắt Hùng về chịu trận, gia đình của cô bồ cũng hết sức xấu hổ khi biết con gái mình lại đi cặp kè với đàn ông đã có vợ. Trên hết sự nghiệp của cả bồ lẫn Hùng đều tiêu tan khi khắp cơ quan ai cũng bàn tán rồi xì xào. Hùng chỉ biết về quỳ xin vợ tha thứ, ân hận nhưng Loan không đời nào tha thứ cho chồng dễ dàng được. Cô sẽ khiến chồng sống dở chết dở vì dám phản bội mình, bán rẻ hạnh phúc. Thế mới nói đàn ông ạ, các anh đừng bao giờ ngoại tình, bởi cái giá phải trả quá đắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật