Đòi ly hôn để lấy nhân tình, tôi không ngờ vợ cười nhếch mép rồi ra khỏi nhà luôn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lập gia đình sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm. Thời điểm ấy chúng tôi khó khăn vô cùng vì bố mẹ hai bên đều có tuổi, lại làm nông là chính nên không đỡ đần được gì.
Đòi ly hôn để lấy nhân tình, tôi không ngờ vợ cười nhếch mép rồi ra khỏi nhà luôn
Ảnh minh họa

Vợ tôi tên Thu, là một cô gái năng động, hoạt bát lại biết chăm lo con cái, biết lo toan đối nội, đối ngoại nên khoản mọi sự trong nhà tôi chưa từng phải bận tâm.

Sau 15 năm lăn lộn làm giàu chúng tôi cũng có được một khối tài sản kha khá, mua được căn nhà rộng rãi 5 tầng để đưa cả bố mẹ ở quê lên chăm sóc, sắm được xe bốn bánh xịn xò.... Tôi có một công ty riêng với mấy chục nhân viên.

Thói đời là thế, lúc khó khăn thì không nói làm gì, tới khi ăn nên làm ra tôi ngày càng để ý ngoại hình hơn. Gần 40 tuổi nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện cùng chế độ ăn uống hợp lý nên trông tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Trong khi đó, vợ tôi thì ngày càng xuống sắc, chẳng hiểu cô ấy học ai mà dù nhà có tiền bạc nhưng cô ấy vẫn dùng toàn hàng chợ, chi li tính toán từng đồng khiến tôi dần dà không còn muốn sánh vai cùng cô ấy mỗi khi ra ngoài.

Dù không yêu vợ như xưa nhưng tôi vẫn chiều ý cô ấy, tháng nào cũng biếu bố mẹ vợ ở quê 5 triệu đồng. Tôi còn lo cả công việc nhà cửa cho hai đứa em vợ... Thế nên mỗi lần về nhà vợ ai cũng quý mến, coi tôi như ân nhân hơn là một chàng rể.

Tôi ra ngoài với ngoại hình bảnh bao, có tiền nên biết bao cô gái vây quanh sẵn sàng dâng hiến. Ở đời mấy anh hùng mà qua được ải mỹ nhân nên tôi mau chóng ngã vào vòng tay Hương – cô kế toán mới tuyển về công ty.

Hương xinh đẹp, ăn mặc thời thượng lại rất biết làm vừa lòng người khác. Từ khi quen cô ấy là những chuỗi ngày tôi chiều người đẹp và không ăn tối ở nhà.

Thế nhưng tôi cũng chỉ xác định với Hương là vui chơi qua đường chứ không hề có ý định bỏ vợ, bỏ con để đi theo nhân tình.

Hương độc thân lại tài giỏi nên việc cặp kè cùng người đàn ông đã có gia đình như tôi thì cô ấy cũng ít nhiều thiệt thòi. Tôi bù đắp cho Hương bằng cách đi tiếp đối tác nào cũng cho cô ấy theo, chuyện nội tình của công ty cũng cho cô ấy biết cả. Tôi còn chủ động sắm cho ngư‌ời tìn‌h một căn chung cư mang tên cô ấy để tiện bề qua lại.

Bất ngờ sóng gió ập đến với tôi khi Hương thông báo có bầu một bé trai trong khi vợ tôi chỉ sinh được hai con gái. Lâu nay, có một cậu con trai là khát khao của tôi nhưng vì sợ sinh khó, lần sinh bé thứ 2 đã suýt ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không dám bộc lộ ước muốn của mình.

Tôi quyết định sẽ ly hôn và chia cho vợ một nửa tài sản. Nửa khối tài sản cũng giúp cả đời này cô ấy không phải vất vả. Nếu vợ muốn nuôi con thì tôi sẽ để cô ấy nuôi, còn không thì tôi sẽ nuôi cả.

Tôi về nhà nói rõ sự tình và đề nghị ly hôn với vợ, tôi nghĩ Thu sẽ sốc lắm nhưng cô ấy chỉ nhếch mép cười rồi dọn đồ đưa con ra khỏi nhà…

Tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều nữa. Vợ vừa đi là tôi nhanh chóng đến tìm bồ để thông báo tin mừng từ nay tôi sẽ quang minh chính đại bên cô ấy.

Thế nhưng, tôi tìm mãi mà không thấy Hương đâu, điện thoại cũng không liên lạc được.

Vài ngày sau tôi phát hiện Hương đã âm thầm cuỗm tiền bạc, các hợp đồng đến các mối làm ăn rồi cao chạy xa bay đẩy tôi đến bờ vực phá sản.

Mất phương hướng, tôi lái xe vô định về nhà thì tình cờ thấy bóng người quen thuộc bên quán café ven đường. Đó chẳng phải là vợ tôi và ngư‌ời tìn‌h của tôi sao?

Hóa ra, vợ tôi chính là người đứng sau tất cả. Mấy năm trước, sau lần biết tôi ngoại tình, vợ tôi làm um lên, tôi đã chấm dứt nhưng cô ấy vẫn không tin tưởng. Chính cô ấy đã thuê Hương đến quyến rũ để thử lòng của tôi lần nữa.

Tôi xin lỗi vợ nhưng cô ấy bước đi mà không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi nên làm sao để tình cảm vợ chồng như xưa đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật