Diễn viên Sỹ Hưng: “Tôi và Phương Oanh kiệt sức sau cảnh đánh lộn trong Hương vị tình thân”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sỹ Hưng là người đảm nhận vai Dũng trong “Hương vị tình thân”. Nam diễn viên phải đối diện với áp lực dư luận sau khi phim lên sóng.
Diễn viên Sỹ Hưng: “Tôi và Phương Oanh kiệt sức sau cảnh đánh lộn trong Hương vị tình thân”
Sỹ Hưng và Thu Quỳnh trong hậu trường “Hương vị tình thân“. (Ảnh: NVCC)

Gần đây, phim "Hương vị tình thân" xuất hiện thêm một nhân vật mới, đó là Dũng – em trai của Thy (Thu Quỳnh thủ vai). Nhân vật Dũng do Sỹ Hưng thủ vai, trở về nhà sau một thời gian du học nước ngoài. Dũng là một công tử thích thể hiện, sống ảo, khoe khoang. Những ai theo dõi "Hương vị tình thân" dễ dàng nhận thấy bà Sa (NSƯT Thu Hạnh) dành nhiều tình thương cho cậu con trai hơn cô con gái tài giỏi, khéo léo.

Theo diễn biến những tập phim vừa lên sóng, sau khi trở về nước, Dũng hẹn gặp cô bạn gái quen qua mạng. Ngờ đâu, khi gặp mặt, người anh nói chuyện bao lâu lại là Ngọc Diệp (Ánh Tuyết thủ vai) – em gái Phương Nam (Phương Oanh thủ vai). Ngọc Diệp là một cô gái xấu xí, béo tròn. Trông thấy em gái Phương Nam, Dũng sốc và buông lời miệt thị cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Hành động này của anh khiến Ngọc Diệp suy sụp nhiều ngày.

Chứng kiến cảnh em gái đau khổ vì người yêu qua mạng, Phương Nam bức xúc. Vô tình, cô lại gặp Dũng ở nhà Hoàng Long. Tại đây, Dũng bị Phương Nam đánh đúng chỗ hiểm, nằm lăn ra đất. Khi biết người đánh mình là chị gái của Ngọc Diệp, chàng trai này vẫn buông lời mạt sát chị em cô. Dũng và Phương Nam lại lao vào đánh nhau.

Tình tiết trên nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhiều người cho rằng Dũng xứng đáng bị ăn đòn vì đã miệt thị Ngọc Diệp. Có người bức xúc với Dũng đến nỗi buông lời chỉ trích Sỹ Dũng. Mới đây, nam diễn viên đã có những chia sẻ xoay quanh nhân vật anh đảm nhận trong "Hương vị tình thân".

Sỹ Hưng đã chuẩn bị những gì cho nhân vật Dũng trong "Hương vị tình thân"?

- Nhân vật Dũng là một thanh niên thích thể hiện, khoe khoang nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch. Khi nhận vai diễn này, tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều về tâm lý và hành động của nhân vật. Tôi phải tìm hiểu xem một cậu công tử choai choai mới lớn, thích ba hoa khi nói chuyện sẽ có tác phong, ánh mắt như thế nào. Để hoàn thành vai diễn tốt nhất, tôi cần sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn của mình.

Sau khi cảnh Dũng buông lời miệt thị Ngọc Diệp lên sóng, không ít khán giả bức xúc. Sỹ Hưng đã đối diện với phản ứng của dư luận như thế nào?

- Khi hóa thân vào nhân vật Dũng, tôi nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực, hơi nặng nề. Đôi khi, tôi cảm thấy tổn thương. Nhưng sau tất cả, tôi thấy khán giả đang quan tâm và chú ý đến vai diễn của mình nên mới để lại những ý kiến như vậy. Tôi lấy đó làm động lực để ngày một hoàn thiện, rèn luyện và trau dồi thêm kỹ năng. Từ đó, khả năng diễn xuất của tôi sẽ ngày một tốt lên, phục vụ quý khán giả thân yêu.

Sỹ Hưng nhận về nhiều chỉ trích khi vào vai Dũng trong "Hương vị tình thân".

Trên mạng xã hội, người ta thoải mái body shaming (miệt thị ngoại hình) bất kỳ ai nếu họ ghét hay thấy khó chịu. Sỹ Hưng nghĩ sao về hành vi này?

- Đã là con người thì ai cũng muốn mình đẹp, mình hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng thật sự không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những khuyết điểm của bản thân. Mỗi người đều có cảm xúc riêng. Từ trước đến nay, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của body shaming, có những trường hợp nặng nề dẫn đến những sự việc đáng tiếc. Chúng ta đang sống trong một cộng đồng, nếu đã không giúp đỡ được nhau thì cũng không nên buông những lời làm nhau tổn thương. Hãy bao dung, cởi mở, nở nụ cười để cuộc sống này nhẹ nhàng và đẹp đẽ hơn.

Cảnh Dũng bị Phương Nam đánh lên bờ xuống ruộng khiến khán giả thấy hả hê. Để thực hiện được cảnh quay này, bạn và Phương Oanh có gặp nhiều khó khăn?

- Hôm đó, trời rất nóng, tôi và chị Phương Oanh phải quay cảnh vật lộn ở bãi đất trống. Chúng tôi phải quay đi quay lại mấy lần để có thể chọn ra một cảnh đẹp, hay và đã nhất. Trời nóng và phải vận động nhiều nên cả hai chị em khá đuối và mệt. 

Khi quay xong, tôi cũng kiệt sức, chị Phương Oanh thì tụt đường huyết. Nhưng cả hai chị em vẫn rất vui và đã ôm nhau vì đã hoàn thành phân đoạn. Đó là công sức của tất cả mọi người để có được cảnh quay tốt nhất phục vụ khán giả.

Tôi thấy rất vui vì khán giả hả hê sau khi cảnh quay này lên sóng. Vì đó là công sức của cả đoàn phim được công chúng đón nhận. Cảnh quay phải chân thật, thật đã mới làm cho khán giả hưng phấn như vậy. Tôi rất hạnh phúc khi đã đem lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc thú vị.

Sắp tới, tôi có tham gia vào một vài dự án phim mới. Mong khán giả đón nhận các thể loại vai khác nhau của Sỹ Hưng để thấy một Sỹ Hưng mới lạ và đa sắc màu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật