Hại cả nhà vợ, con rể bình tĩnh đắp chăn cho nạn nhân, nói với người quen “chắc không về nữa”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ việc con rể ra tay hại cả nhà vợ qua đời khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng, không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ. Sau khi gây ra tội á.c tày trời, y thậm chí còn rất bình tĩnh đắp chăn cho các nạn nhân, chở con nhỏ về nhà. Trước khi ra cơ quan chức năng trình diện, y nói với người quen ‘lần này đi luôn chắc không về nữa’. Gã con rể nhận thức rất rõ về hành động tàn nhẫn của mình và y tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ.
Hại cả nhà vợ, con rể bình tĩnh đắp chăn cho nạn nhân, nói với người quen “chắc không về nữa”
Không khí tang thương trong đám tang của 3 nạn nhân xấu số - Ảnh: Giadinh

Thông tin cụ thể về vụ việc, theo Giadinh, liên quan đến vụ con rể ra tay hại bố mẹ vợ và vợ qua đời, ngày 28/6 Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ án.

Chiều cùng ngày, tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, không khí tang thương bao trùm cả thôn nhỏ, giữa cái nắng gay gắt những ngày tháng 6, người thân, hàng xóm, chính quyền địa phương đang lo tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số.

Xem Video: Thái Bình: Con rể xuống tay giết cha mẹ vợ và vợ

//

Có mặt tại đám tang, nhiều người không tin vào mắt mình trước việc Thịnh ra tay hại cả gia đình nhà vợ một cách tàn nhẫn đến vậy.

Có mặt tại tang lễ, anh Nam (hàng xóm) cho biết, trước đây vợ chồng Thịnh đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sáng nay khi xảy ra vụ việc tại địa phương không ai hay biết Thịnh gây án như thế nào.

"Vào sáng nay, khi mọi người đến hiện trường thì thấy bà Mộc, chị Sim qua đời ở góc sân tại đầu ngõ dẫn vào nhà còn ông Cửu qua đời tại ghế trong phòng khách. Sau khi gây án, Thịnh lấy chăn đắp cho các nạn nhân, chở con về nhà rồi đến công an đầu thú.

Khi Thịnh đến công an đầu thú thì người dân địa phương mới biết. Bởi sáng nay mọi người đi làm đồng, không ở nhà nên không hay biết chuyện gì xảy ra...", anh Nam chia sẻ.

Theo lời anh Nam, sau khi hại cả nhà vợ, trên đường tới công an trình diện, Thịnh gặp người quen và có nói: "Lần này cháu đi luôn chắc không về nữa, cháu hại qua đời hết rồi". Tuy nhiên, khi nghe thấy vậy, không ai dám tin vào tội ác tày trời mà hắn đã gây ra".

Không ai giấu nổi nỗi đau khi tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ - Ảnh: Giaidinh

Anh Nam cho biết, Thịnh trước đây cũng từng là người ăn chơi và bạn bè nghi dính vào con đường nghiện ngập. "Tối hôm qua (27/6) Thịnh uống rượu với người thân và bảo rằng bây giờ cháu tu chí làm ăn rồi không còn chơi bời nghịch ngợm nữa. Nghe Thịnh nói vậy, mọi người nghĩ hắn đã tỉnh ngộ, làm ăn không ngờ lại ra tay độc ác như vậy...", anh Nam cho biết.

Được biết vợ chồng Thịnh đã có 2 người con gái, kinh tế gia đình ổn định. Trước đây, Thịnh đi làm trong miền Nam và mới trở về địa phương. Sau khi về nhà, nhiều người đồn đoán rằng anh ta chơi bời, dính vào nghiện ngập. Còn với chị Sim (vợ Thịnh) là người hiền lành, chịu khó, được nhiều người quý mến. Do hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Sim đang có ý định ly hôn thì xảy ra sự việc đau lòng.

Bà con hàng xóm đến đưa tiễn các nạn nhân - Ảnh: Giadinh

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 28/6, Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) đến nhà ông Đào Đình Cửu (SN 1946), bà Vũ Thị Mộc (SN 1946) là bố mẹ vợ ở cùng địa chỉ (thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn xô xát, Thịnh đã dùng dao tấn công vào người bố mẹ vợ và vợ là chị Đào Thị Sim (sinh năm 1978), làm các nạn nhân qua đời tại chỗ.

Trong những vụ thảm án, điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả chính là thái độ của hung thủ đối với các nạn nhân. Trong vụ việc này, gã con rể hoàn toàn nhận thức được mình đang làm gì, còn biết chắc chuyến này mình ra đi không hẹn ngày quay về nữa. Đọc thông tin mà không khỏi xót xa cho bi kịch mà gia đình này phải gánh chịu các mẹ ạ. 2 đứa con nhỏ từ nay sẽ đi về đâu khi mẹ và ông bà ngoại đã qua đời, bố vướng vào vòng lao lý

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật