NSƯT Vũ Linh bồi hồi nhớ về thời hoàng kim: “Ngồi đếm tiền cát-sê từ trưa đến chiều”

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
NSƯT Vũ Linh cho biết thời không có băng đĩa, khán giả thấy ở đâu có nghệ sĩ là họ đi xem ngay.
NSƯT Vũ Linh bồi hồi nhớ về thời hoàng kim: “Ngồi đếm tiền cát-sê từ trưa đến chiều”
NSƯT Vũ Linh

NSƯT Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Tên tuổi của ông gắn liền với những tuồng cải lương đình đám như: Hòn vọng phu, Bức ngôn đồ Đại Việt, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài,...

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Hồng Phượng có đăng tải đoạn video tâm sự cùng NSƯT Vũ Linh. Qua đây, nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại thời hoàng kim của mình. 

Theo đó, NSƯT Vũ Linh cho biết từng hát cho 12.000 người, ông kể lại: "Trong một lần đi diễn, tôi đến nơi thì thấy băng rôn treo hình mình, Thoại Mỹ, Lý Hùng… Nhưng không thấy ai, chỉ có mỗi bà bán đậu phộng, khoai lang ngồi bên cây đèn dầu. Lúc đó, tôi không muốn bước vô luôn, vì không thấy ai cả. Nhưng đến khi tôi vén màn, bước vô thì chỉ muốn xỉu. Không thể tưởng tượng được có đến 12.000 khán giả. Lúc đó tôi diễn ở Đầm Môn"

NSƯT Vũ Linh bồi hồi nhớ về thời hoàng kim: ’Từng hát cho 12.000 người, ngồi đếm tiền từ trưa tới chiều’.

Bên cạnh đó, "ông hoàng phóng vé" một thời nhớ lại lúc xưa đi hát được khán giả mến mộ, thậm chí có người phải băng đèo lội suối để đến nghe Vũ Linh hát. Ông bộc bạch:

"Lúc đó, tôi có hỏi các em hậu đài thì họ cho hay, nếu tôi tới sớm, thì thấy cảnh tượng như một rừng đuốc vậy. Người ta từ trên đồi bên kia đi qua đây. Nhiều người muốn đi coi hát phải đem theo một bộ đồ. Chỗ diễn cách nhà họ một con suối, nước cao gần nửa người, phải lội qua. Lội qua xong mới tìm chỗ treo bộ đồ ướt lên rồi thay bộ đồ khô đi coi diễn. Đến khi đi về thì thay lại bộ đồ ướt để lội suối, xong rồi thay bộ đồ khô đi về nhà".

NSƯT Vũ Linh lúc trẻ.

NSƯT Vũ Linh kể về kỉ niệm trong một lần đi hát ở Bạc Liêu. Ông nói lúc đó khán giả chen nườm nượp, có người leo rào, xin vào nhà dân để kiếm đường chui qua sân khấu. 

Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ thu nhập khủng thời đó, cát-sê đi hát phải ngồi từ trưa đến chiều mới đếm xong. Ông nói: "Năm 1992, tôi đi hát ở một đoàn bán 12.000 đồng/vé. Người ta thu được 99 triệu thì biết bao nhiêu là khán giả. Lương tôi nhận được là 15 triệu. Thời của tôi, nhiều nghệ sĩ hát chừng hai ngày thôi, qua hôm sau là họ ngồi đếm tiền từ trưa đến chiều tối luôn. Thời đó không có băng đĩa, khán giả hiếm khi thấy nghệ sĩ nên họ có dịp là đi xem ngay".  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật