Mới đây, cô gái có chia sẻ bài viết về quan điểm của mình trên MXh, theo đó cô gái chê chàng trai ăn mặc tuềnh toàng, chỉ cắm mặt vào điện thoại và vô vàn những tật không đẹp khác. Thế là cô quyết định đi về và không liên lạc lại nữa
Câu chuyện được cô gái chia sẻ như sau
Thằng trong ảnh kia là thằng tao mới quen qua mạng, hôm qua là lần gặp đầu tiên. Nhìn trên mạng cũng cao to mặt mũi sáng sủa, mồm mép nhắn tin ngọt sớt, thế mà ra ngoài gặp thì ối dồi ôi luôn. Lần đầu gặp tao nó đi mặc quần ngố dép lê ??
Chán! Có ai yêu cầu nó phải ăn mặc sang chảnh đồ hiệu tiền triệu đâu nhưng ít ra vẫn phải mặc nhìn cho lịch sự tí chứ đằng này nhìn trông không thể hứng nổi. Trang phục đã thế nhưng địa điểm hẹn hò của nó còn bựa hơn.
Anh chàng trong câu chuyện
Nó dẫn tao đi ra quán trà đá, gọi 2 cốc nhân trần ra xong cứ thế nó cắm mắt vào điện thoại đánh liên quân, kệ mẹ tao bơ vơ bắt muỗi một góc. Tao có bắt chuyện vài lần thì nó chỉ trả lời qua loa rồi lại ai có điện thoại thì người ý chơi, chán đéo chịu được.
thuốc lào, thuốc lá thì bắn xoành ra mà đéo để ý gì đến mình có thích hay không, tệ! Tao tức quá bảo nó là đi ra đầu đường mua trà sữa xong bắt taxi về 1 mạch luôn.
Thề từ giờ không bao giờ tin cái trò hẹn hò qua mạng nữa, ớn thật sự, ớn đến già luôn. Mấy anh em vào đọc được thì né né cái style ý ra nhé chứ không cả đời đéo lấy được vợ đâu.
Trước câu chuyện mà cô nàng chia sẻ trên MXh, đã có rất nhiều những ý kiến của CĐM
bình luận của CĐM
Một bình luận cho rằng: Nếu như bạn nữ chê quần áo hay chê địa điểm thì đã không ngồi với nó rồi, căn bản hẹn hò cứ cắm mặt điện thoại thì không chấp nhận được thôi, chứ quần áo với nhân trần chỉ là giọt nước tràn ly
bình luận của CĐM
Một bình luận khác: Nguyên nhân chắc không phải do thằng kia đâu, khua môi múa mép được mà, chẳng qua lỗi do mấy cái App chỉnh sửa ảnh thôi. Khả năng bạn dùng hơi quá
Một bạn nữ cho rằng: Tôi thấy ăn mặc thế này chả có gì. Quá bình thường, thoải mái, nhưng cái địa điểm hẹn hò và thái độ thì không yêu thương được, nhưng cũng phải xem mặt mũi bạn nữ thế nào đã, chứ cũng ối dồi ôi thì chắc là bài của nó rồi
bình luận của CĐM
Một anh chàng khác bày tỏ quan điểm: Đợt tao cũng hẹn với anh kia mặc quần ngắn với áo thun như này. Mà tao ý đi merc với mang dép hermes không sao cả. Quan trọng là bạn đi gì thôi
bình luận của CĐM