Nam Thư: “Tôi bật khóc như điên như dại rồi đập đồ, điện thoại, đập mọi thứ”

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Bạn trai tôi bảo không thể ngủ trên giường được nữa vì nhìn thấy cái giường là tức. Lập tức, tôi tháo luôn giường ra“ – Nam Thư nói.
Nam Thư: “Tôi bật khóc như điên như dại rồi đập đồ, điện thoại, đập mọi thứ”
Nam Thư.

Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói, diễn viên Nam Thư đã chia sẻ về tính cách của mình.

Tôi bật khóc như điên như dại rồi đập đồ, đập điện thoại, đập mọi thứ

Tôi là người thẳng tính và khó kiềm chế cảm xúc của mình. Thực ra, tôi có thể diễn để kiềm chế cảm xúc vì tôi là diễn viên.

Tuy nhiên, tôi không muốn kiềm chế cảm xúc vì nếu thế thì phải diễn, diễn nhiều quá lâu ngày thành giả. Tôi chấp nhận bị ghét mà được sống thật còn hơn phải diễn.

Bây giờ một ngày tôi phải diễn ở đoàn phim từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối về đến sân khấu, diễn tiếp tới 12 giờ đêm. Một ngày có 24 tiếng thì tôi dùng đến 16 tiếng để diễn, nên thời gian còn lại tôi phải sống cho chính tôi chứ, làm sao diễn mãi được.

Chính vì thế nên tôi chưa bao giờ giận dữ quá mức mà vẫn có thể diễn được để người khác không biết.

Nếu giận quá, tôi bật khóc như điên như dại rồi đập đồ, đập điện thoại, đập mọi thứ. Tôi giận ai cũng thế, không thể có chuyện đang giận mà lại giả bộ bình thường. Tôi không làm được điều đó.

Trước đây, mỗi lần giận người yêu, tôi thường cãi nhau tới bến, cãi cho ra vấn đề. Cãi xong rồi thì tôi nguôi giận, xin lỗi người yêu rồi làm hòa, yêu thương nhau lại liền.

Nhưng tính tôi cũng rất dễ, hễ giận ai mà chỉ cần người đó xin lỗi là tôi quên hết tất cả mọi thứ. Tôi có thể giận đỉnh điểm nhưng cũng quên nhanh chóng.

Trông tôi như vậy thôi nhưng tôi rất tin người, gặp ai cũng tin

Có lần tôi và bạn trai cũ qua nhà nhau chơi, gây lộn lúc 11 giờ đêm. Bạn trai tôi bảo không thể ngủ trên giường được nữa vì nhìn thấy cái giường là tức. Lập tức, tôi tháo luôn giường ra, tháo hết rồi về nhà mình ngủ.

Sáng hôm sau, tôi lại qua nhà bạn trai, một mình lắp lại cái giường. Tôi vừa lắp vừa quay clip lại gửi cho bạn trai. Bạn trai tôi xem được phải phi ngay từ chỗ làm về nhà.

Rõ ràng, sự thẳng tính của tôi khiến tôi bị mệt, hành xác tôi. Tôi mệt mỏi vô cùng. Đến những người xung quanh tôi cũng bảo tôi bớt lại, đừng quá bao đồng hay đặt cảm xúc quá nhiều vào một mối quan hệ.

Ví dụ, chơi với bạn bè tôi cũng đặt hết niềm tin vào họ. Trông tôi như vậy thôi nhưng tôi rất tin người, gặp ai cũng tin. Tôi rất dễ bị tổn thương bởi bạn bè vì hat đặt cảm xúc vào họ. Bạn bè có quyền quyết định cảm xúc của tôi. Bạn vui tôi vui, bạn buồn tôi buồn.

Người ta nói tôi ồn ào, mặt chảnh chọe, tự kiêu

Rất nhiều người trước đây từng ghét tôi vì sự ồn ào của tôi khi diễn hài trên sân khấu. Người ta nói tôi ồn ào, mặt chảnh chọe, tự kiêu.

Nhưng rất may, những người đó sau khi coi xong Sao nhập ngũ đã thấy được con người thật của tôi. Tôi đọc rất nhiều bình luận nói rằng trước đây không thích tôi vì tôi thế này thế kia nhưng qua giờ đã hiểu được tôi.

Tất nhiên, để tất cả mọi người đều hiểu mình và thích mình thì rất khó. Tôi đã phải trải qua thời gian dài bị nhiều người ghét, tới khi tham gia Sao nhập ngũ người ta mới nhìn rõ hơn về bản thân mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật