Tin liên quan
Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và vợ Nguyễn Phương Hằng là cặp đôi được gây chú ý trong công chúng suốt thời gian gần đây. Vài ngày trước, bà Phương Hằng chia sẻ vợ chồng bà sẽ kỉ niệm 15 năm ngày cưới theo 1 cách rất đặc biệt.
Vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" chính là minh chứng cho câu nói tình yêu không có tuổi. Bởi đã 50 nhưng bà Hằng vẫn được chồng cưng chiều hết mực.
Để thể hiện tình cảm đối với vợ, trong tiệc sinh nhật (hai vợ chồng sinh nhật chung một ngày), ông Dũng tặng bà Hằng một chiếc ôtô. Ông Dũng tiết lộ chiếc ôtô ông mua tặng vợ có giá hơn 40 tỷ đồng.
"Món quà đó không là gì cả so với những điều cô ấy đã mang đến cho tôi. Vì tôi mà cô ấy đã chịu đựng những điều tưởng chừng không thể chịu đựng được và tha thứ những điều tưởng chừng không thể thứ tha", ông Dũng từng khen vợ.
Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, ông Dũng tặng vợ cặp hoa tai bằng kim cương trọng lượng khoảng 30 cara trị giá 3 triệu USD.
Hôm nay, kỉ niệm 15 năm ngày cưới, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng chia sẻ những lời tâm huyết và chân thành nhất tới người đàn ông của đời mình.
"Em xin lỗi vì gây cho anh quá nhiều tổn thương", đó là lời bộc bạch trong thời gian ồn ào vừa qua, giữa "cuộc chiến" mình bà Hằng với giới showbiz.
Điều khiến người ta chú ý và thắc mắc chính là sự nghịch lý trong cách giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của nữ doanh nhân này. Hóa ra không phải cứ cho đàn ông những điều họ muốn sẽ là đúng đắn.
Bà Hằng chia sẻ: "Anh Dũng thích Hằng là người phụ nữ bé bỏng, nhỏ nhắn. Đối thủ lớn nhất của tôi là anh Hùng Uy Dũng. Vì Hằng luôn nổi loạn, nổi loạn vì những điều tốt đẹp... Anh Dũng chỉ muốn Hằng bình thường nhất có thể nhưng Hằng lại muốn bất thường, phi thường".
Doanh nhân Phương Hằng còn khẳng định "xanh rờn": "Nói về độ thùy mị tôi không bao giờ có" nhưng điều thành công của bà là làm nên sự nghiệp lớn mà không cần đứng sau bóng chồng.
Trong ngày đặc biệt này, vợ đại gia Dũng "lò vôi" thẳng thắn: "Tất cả những gì em cãi anh 15 năm qua vì em có lý do, anh càng cản em càng ra sức chống đối... ở bên anh em càng ngày càng trưởng thành".
Nhưng điều thú vị là ông Dũng "lò vôi" chưa bao giờ có ý định rời bỏ bà Hằng dù bà tự nhận "lúc nào em cũng cãi anh, em ngang tàn". Bà thay mặt các con cám ơn chồng mình - 1 lời cám ơn chưa bao giờ là thừa thãi dù họ là vợ chồng sát cánh bên nhau bao nhiêu năm.
Đôi khi bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân lại kì lạ như thế đấy. Miễn sao phụ nữ đủ bản lĩnh và hiểu rõ mình cần làm gì thì lúc nào cũng khiến chồng mê, chồng nể.