Vợ trẻ than thở: “Lấy chồng giàu tưởng sướng… ai ngờ về như giúp việc”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là con gái ai chẳng muốn lấy chồng có điều kiện một chút để cuộc sống đỡ vất vả, con sinh ra được chăm sóc đầy đủ. Không phải có tiền là sẽ giải quyết được tất cả nhưng có tiền sẽ giúp mọi việc được suôn sẻ hơn.
Vợ trẻ than thở: “Lấy chồng giàu tưởng sướng… ai ngờ về như giúp việc”
Lấy chồng giàu, vợ trẻ bị coi chẳng khác gì osin. Ảnh minh hoạ: Woman

Nhưng các chị em cũng đừng cưới chồng dựa vào tài sản, phải chọn người thật lòng yêu thương và quan tâm đến mình. Bởi không phải ai lấy chồng giàu cũng được chồng yêu chiều, cung phụng.

Mới đây, một cô gái lên mạng kể về cuộc sống lấy chồng giàu: "Lấy chồng giàu tưởng sướng… ai ngờ về như giúp việc".

Dưới đây là những dòng chia sẻ từ cô gái 

Cô cho biết, mình đã lấy chồng được 2 năm và giờ đây đã 26 tuổi. Trước khi lấy chồng, bố mẹ cũng căn dặn: "Con lấy chồng như vậy là con phải chấp nhận, nhà mình không bằng nhà người ta, sau này lấy về mỗi lần 2 đứa giận nhau hay có vấn đề gì, con sẽ bị nói là không có gì, lấy về tay trắng không được đòi hỏi…"

Thế nhưng lúc đó còn đang mặn nồng yêu đương, cô gái không nhận ra được bản chất của người đàn ông bên cạnh, bởi lúc đó anh vô cùng yêu chiều, toàn bộ chi phí từ ăn học, ở trọ, mua sắm anh đều chi tất, cô chỉ đi làm kiếm tiền để dành cho bản thân. Thế nhưng mẹ cô thì vẫn lo lắng chon con gái:

- Lúc yêu thì khác, lúc lấy về lại là 1 chuyện khác, khi mình là vợ rồi thì không còn được như lúc yêu vì có nhiều điều xảy ra.

"Và đúng, cuộc sống hôn nhân của mình không khác gì giúp việc. Sáng dậy là đi mua đồ ăn sáng cho chồng, là quần áo, chuẩn bị giày dép tất để chồng đi làm rồi mới được đi làm. Chiều phải về sớm, tầm 4h bắt đầu về rồi để còn dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm, chuẩn bị mọi thứ. Ăn xong thì tự dọn dẹp, rửa bát. Quần áo thì cũng phải chờ chồng tắm xong, mình tắm xong rồi gom hết đi giặt, giặt xong tự lấy quần áo ra để phơi... Còn nhà không được bẩn, bát lúc nào ăn xong cũng phải rửa dù chỉ 1 cái... Về phần việc nhà thì vậy, còn chồng, giúp được cái gì thì giúp, không giúp được cũng không được kêu" - Cô nàng than thở.

Nhiều lúc không kịp nấu cơm hay nhà cửa bề bộn là lại bị chồng mắng, cho rằng "nhiệm vụ có bao nhiêu đó mà cũng làm không xong". Cưới về thì cắt luôn những ngày kỉ niệm, muốn mua gì tự bỏ tiền túi vì chồng bảo "Ở nhà chồng, ngồi ô tô của chồng rồi thì tiền bản thân để làm gì… tự lấy ra mà mua".

- Lấy tao mày về đây có cái gì, nhà của tao, xe của tao, mày ăn cũng là tiền của tao, giờ còn muốn làm chủ cái nhà à, chả có nhà nào như thế đâu!

Không chỉ phục vụ chồng, bố mẹ, anh chị chồng lên chơi cả tuần cũng phải phục vụ hết. Họ nghiễm nhiên coi đó là nhà mình, ăn uống bày bừa để cô dọn, nhiều lúc tủi thân nghĩ không khác gì giúp việc…

"Cay đắng… giờ chỉ biết cười cho số phận mình ngu không nghe lời mẹ… bị cái hào nhoáng bên ngoài làm mờ mắt… còn chưa kể nhiều hôm chồng say rượu về chẳng vì lý do gì mà mắng mình, chửi mình nữa… Có lẽ sớm thôi, mình sẽ làm đơn ly dị… nhưng nghĩ lại vẫn thấy thương bố mẹ, giờ li dị thì bố mẹ lại mang tiếng không biết dạy con… nhưng như này, mình cũng chẳng chịu được lâu nữa… bố mẹ mình không biết chuyện này, vì mình cũng chẳng dám nói… do mình lựa chọn mà".

Phụ nữ đôi khi chỉ cần người đàn ông có tâm với mình. Ảnh: Pinterest

Cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều 

Dưới bài đăng của cô gái, đã có nhiều ý kiến cho rằng "gió tầng nào mây tầng nấy" thôi, không phải tự nhiên mà người xưa khuyên rằng phải "môn đăng hộ đối". Lối sống, cách suy nghĩ của người giàu và người bình thường khác nhau, hơn nữa, đi lấy chồng "tay không", về nhà chồng có nhà xe ổn định, tiền bạc không thiếu thì rất dễ bị chồng/nhà chồng khinh khi.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng, cô gái này đã yêu sai người, bởi nếu thật lòng thì vợ chồng tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, giúp nhau trong mọi việc chứ không để vợ cật lực làm việc như osin thế này.

- "Lấy chồng giàu, có vẻ như 2 năm chưa sinh con thì khó sống là đúng rồi".
- "Gió tầng nào mây tầng nấy. Trèo cao thì ngã đau thôi".
- "Nhiều cô gái chọn khóc trong ô tô, hơn là cười trên xe máy đây, cái khổ nào cũng có cái giá của nó thôi".
- "Đó là lí do mẹ mình luôn dặn, nhất định phải môn đăng hộ đối"...

Đối với chị em phụ nữ, lấy chồng là việc hệ trọng cả đời người, lấy nhầm chồng, nửa đời còn lại dở dang, hoặc nếu không thì cũng rơi vào cảnh khổ tâm, bạc phận hay "có chồng như không". Ai cũng muốn lấy chồng đẹp trai, tài giỏi, có điều kiện nhưng không phải ai cũng có duyên gặp được người đúng tiêu chuẩn với mình, vì thế, đừng cố công đi tìm một người đàn ông hoàn hảo mà hãy chọn một người thật sự yêu mình và có tâm là đủ rồi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật