Xót xa cuộc gọi cuối cùng trong vụ cháy tiệm điện khiến gia đình 4 người không ai sống sót

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người cha nghẹn ngào kể lại cuộc gọi cuối cùng của con gái, người đang mang thai đứa cháu thứ 3 của ông. Trong một đêm mất 2 con, 2 cháu khiến ông như điếng người.
Xót xa cuộc gọi cuối cùng trong vụ cháy tiệm điện khiến gia đình 4 người không ai sống sót
Ảnh minh họa

Người dân ở khu vực đường Quang Trung. TP.Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc T.Tâm trong vụ cháy tiệm điện vào lúc gần 1 giờ sáng. Gia đình 4 người đã không còn ai sống sót ra ngoài. Dù khi phát hiện đám cháy, người dân đã cố gắng tiếp cận nhưng do cửa nhà khoá quá chắc chắn, không có đường để phá vào trong nên cuối cùng khi lực lượng cứu hoả đến chỉ còn 4 người đã cháy rụi. 

Đau lòng khi cùng lúc mất cả 2 con, 2 cháu. Cha của con gái chủ tiệm điện - ông Bùi Quang Long (cha chị Th.) nghẹn giọng kể lại cuộc gọi định mệnh cuối cùng của con gái. Khoảng 0h55, ông nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu: "Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với". Nghe tiếng cầu cứu của vợ chồng con gái cùng các cháu, ông Long lật đật chạy sang và bàng hoàng khi thấy ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà 2 tầng.

"Chết hết rồi! Chỉ qua 1 đêm mà tôi phải đón nhận nỗi đau mất 2 con và 2 cháu, tôi như chết điếng. Thảm hương hơn khi Th. đang mang thai đứa con thứ 3", ông Long xót xa nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào cơ ngơi bao năm trời vợ chồng con gái chắt chiu gầy dựng giờ đã thành đống tro tàn. Chỉ sau 1 đêm, ông mất đi 4 người thân yêu, chưa kể chị Th. còn đang mang thai đứa con thứ 3, đứa cháu vàng ngọc của ông bà chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã mãi mãi ra đi. 

Theo đó, người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 1h sáng 5-6 đang ngủ thì nghe có mùi khét và hơi khói xộc vào nhà và phát hiện nhà hàng xóm đang cháy.

"Lửa cháy lan rất nhanh, bà con cố lắm mà cửa khóa trái, không có cách nào vào trong. Chỉ còn cách gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy" - một người dân nói.

"Dù đã rất cố gắng nhưng mọi người không thể tiếp cận vào bên trong do cửa cường lực khóa quá chặt và đám cháy bùng phát quá lớn. Phải đợi đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt thì mới phá nhanh tường kính trên tầng hai để vào bên trong. Ít phút sau, 4 người cháy đen được đưa ra ngoài", ông Khánh rùng mình nhớ lại.

Sau 5 phút tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh này chỉ có một cửa chính đang bị lửa bao trùm, không có lối thoát hiểm khác. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phá nhanh tường kính ở tầng hai để cứu người.

Dù cố gắng hết sức, nhưng cơ sở kinh doanh này chứa rất nhiều đồ điện, không có cửa thông gió, cửa thoát hiểm, khiến đám cháy tạo nên một lượng khói rất lớn, việc tiếp cận các nạn nhân hết sức khó khăn.

Theo một số người dân sống gần nhà của các nạn nhân, nơi xảy ra vụ cháy là được vợ chồng T. thuê để kinh doanh và cũng là chỗ ở của gia đình. Hàng ngày, vợ chồng anh T. sống rất hòa thuận và được lòng mọi người xung quanh.

"Ở đây, vợ chồng T. không làm mất lòng ai, thường ngày cả hai rất hòa nhã với bà con, làng xóm. Thực sự quá đau xót khi hai vợ chồng còn quá trẻ và hai đứa con cũng quá nhỏ", một hàng xóm của các nạn nhân chia sẻ.

Vẫn chưa hết sợ hãi, ông Huỳnh Khánh, sống cách ngôi nhà xảy ra vụ cháy khoảng 30 mét, cho biết, rạng sáng 5/6, một nhóm học sinh cấp 3 tụ tập trò chuyện trên vỉa hè hô hoán khi phát hiện cửa hàng đồ điện bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Nghe tiếng hô thất thanh, ông Khánh giật mình chạy ra ngoài thì thấy mấy đứa học sinh đang ném đá vào cửa hàng đang cháy ngùn ngụt để báo thức cho những người ở bên trong.

Đến khi lực lượng chức năng vào sâu bên trong nhà, tiếp cận được thì 4 người gồm vợ (đang mang thai 6 tháng), chồng và 2 con nhỏ đã t‌ử von‌g.

Hậu quả, vụ cháy đã khiến 4 người trong một gia đình t‌ử von‌g. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật