Duy Phương than khổ, con trai khóc, mất ngủ 2 đêm: Dù đúng dù sai đó cũng là cha mình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi sợ lời nói trong lúc buồn, trong lúc bị tổn thương có thể sẽ tạo scandal cha con tố nhau trên cộng đồng mạng khiến người ta chê cười“, Duy Phước nói.
Duy Phương than khổ, con trai khóc, mất ngủ 2 đêm: Dù đúng dù sai đó cũng là cha mình
Duy Phước cho biết, anh đã buồn, khóc rất nhiều và mất ngủ về những lời cha nói.

"Duy Phương làm vậy chẳng khác nào muốn con mình tắc đường làm ăn"

Từ vài năm nay, khán giả đã không còn lạ với hình ảnh nghệ sĩ Duy Phương vất vả mưu sinh ở tuổi U70. Ông từng nhiều lần than thở với báo chí, cuộc sống của ông hiện tại rất khó khăn, phải chạy ăn từng bữa, nợ nần chồng chất. Nhà cũng phải đi thuê vì căn nhà cha mẹ để lại hiện vẫn đang tranh chấp với người chị ruột.

Tuy nhiên, điều mà khán giả mấy ngày nay lại một lần nữa nhắc tới Duy Phương là bởi ông quay clip và than cuộc sống khổ sở. Đồng thời, danh hài cũng trách các con hững hờ, không cho tiền nhưng cũng không cho ông lên truyền thông và mạng xã hội than thở.

Chia sẻ của nghệ sĩ Duy Phương được nhiều người quan tâm. Người bày tỏ sự cảm thông, xót cho số phận của một người nghệ sĩ từng lẫy lừng nay cơ cực. Người lại trách ông hồi trẻ ăn chơi, già sống khổ rồi quay qua trách móc con cái.

Nghệ sĩ Duy Phương quay clip than sống khổ và trách các con hờ hững với mình.

Tuy nhiên, luồng phản ứng tiêu cực về câu chuyện này khá nhiều. Đa số cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc với chia sẻ của nghệ sĩ Duy Phương. Cụ thể, một người bình luận: "dịch bệnh mà đòi tháng 10 triệu, lấy đâu ra. Đi ăn cướp đưa cho ông ấy à, làm cha cho đáng làm cha".

Một khán giả viết: "Chú có vợ con mới rồi thì chú nên lo cho cuộc sống riêng của mình. Con trai chú cũng có gia đình riêng và nuôi hai đứa con nhỏ riêng của vợ với một đứa con chung, sao lo cho nổi được chú nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng hết. Chú hồi xưa cũng bỏ vợ con, lập gia đình riêng thì sao trách móc được vợ con cũ chứ".

Một khán giả khác lại viết: "Duy Phương làm vậy chẳng khác nào muốn con mình tắc đường làm ăn".

Về phía Duy Phước, anh đã lên tiếng trên trang cá nhân sau 2 ngày im lặng. Duy Phước nói "không có nỗi đau nào bằng chính gia đình đẩy mình vào đường cùng", dù đó là nơi mà bất cứ khi nào mệt mỏi, áp lực, anh đều muốn quay về.

Sự chia sẻ của Duy Phước đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cả đồng nghiệp cũng như khán giả. Mọi người an ủi, động viên anh. Cũng có một số người khuyên, chuyện gia đình nên đóng cửa bảo nhau, cha con nói chuyện chứ đừng đăng lên mạng xã hội như vậy, làm trò cười cho thiên hạ.

"Mình sẽ không để con mình buồn, giống như mình..."

Liên hệ với Duy Phước sau status này, Duy Phước cho biết, anh đã buồn và khóc rất nhiều, 2 đêm liền không ngủ được. Lúc đầu, Duy Phước định không lên tiếng vì: "Tôi sợ lời nói trong lúc buồn, trong lúc bị tổn thương có thể sẽ tạo scandal cha con tố nhau trên cộng đồng mạng khiến người ta chê cười.

Tôi cũng đau đáu với những ồn ào liên tiếp trong giới nghệ sĩ suốt thời gian qua, giờ thêm câu chuyện này nữa sẽ khiến khán giả buồn lòng thêm, trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch covid-19.

Tôi sợ khán giả quay lưng với mình nhưng trên hết, tôi còn sợ làm cha đau lòng. Vì dù đúng dù sai, người đó cũng là cha mình. Nếu không có cha thì không có Duy Phước trên đời này. 

Tôi định không nói nhưng thật sự, tôi rất buồn. Tôi đã viết trên story của mình rằng "mình sẽ không để con mình buồn giống như mình". Tôi đã tự trấn an mình là, mọi chuyện rồi sẽ qua...".

Thế nhưng, mọi chuyện không hề qua. Cộng đồng mạng liên tục thêm mắm, dặm muối và đẩy câu chuyện đi xa hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và cuộc sống của Duy Phước, bắt buộc anh phải lên tiếng một lần.

Duy Phước tâm sự thêm: "Tôi có một quan niệm rất rõ ràng. Làm nghề này, khán giả phải là hàng đầu. Làm gì cũng phải nghĩ đến khán giả. Bởi vậy, tôi rất ngại scandal vì nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của người nghệ sĩ.

Tôi làm nghề, chỉ muốn giữ những cái đẹp nhất. Tôi không biết người khác thế nào nhưng tôi quan niệm, người nghệ sĩ trong mắt khán giả, không chỉ đẹp trên sân khấu mà còn phải đẹp cả ngoài đời. Tính tôi xưa giờ rất bình dân và lăn xả hết mình nên mới được khán giả quý mà mời show. Nhờ vậy mà tôi mới sống được.

Duy Phước và cha, nghệ sĩ Duy Phương.

Về chuyện ba nói, làm sao tôi lên mạng nói qua nói lại với ba mình được, chẳng hay ho gì. Dù thế nào thì ba cũng là người đã sinh ra tôi. Giờ ba muốn làm gì, nói gì, tôi phận làm con, cũng đành chịu. Tôi sống không thẹn với lòng, không lỗi với đạo làm con là được".

Những ai theo dõi Duy Phước đều biết, anh là trụ cột chính trong gia đình, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học và vợ đang mang bầu. Bản thân Duy Phước cũng vẫn ở nhà thuê. Bao nhiêu gánh nặng trên vai, Phước không dám tỏ cùng ai. Duy Phước vẫn luôn cố gắng tròn trách nhiệm với cha mình, nhất là lúc ông vất vả, cực khổ như thế này.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, khi bị cha tố bất hiếu, bất đắc dĩ, Duy Phước mới phải lên tiếng thanh minh cho mình để sự việc không bị đẩy đi quá xa với những hiểu lầm không đáng có.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật