Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam: Hãy cứ yêu và đam mê với nghề

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm vắng bóng, NSƯT Võ Hoài Nam gây ấn tượng với vai ông Sinh trong phim “Hương vị tình thân”. Anh đã chia sẻ với Hànộimới Cuối tuần về sự tái xuất trên màn ảnh nhỏ và quan niệm về hạnh phúc của mình.
Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam: Hãy cứ yêu và đam mê với nghề
Ảnh minh họa

- Sau 16 năm ở ẩn, anh vừa “tái xuất” màn ảnh với vai diễn trong phim “Hương vị tình thân”, điều gì thôi thúc anh quyết định như vậy?

- Sau 16 năm tôi đã ổn định được công việc gia đình và con cái nên quyết định quay lại với niềm đam mê nghệ thuật. Việc tái xuất lần này cũng xuất phát từ yếu tố quan trọng nữa đó là kịch bản. Tôi cần kịch bản tốt, nội dung cuốn hút chứ không phải vấn đề tiền bạc.

- Chọn tái xuất bằng vai người cha vào tù ra tội, khó khăn không chỉ là khoảng cách của thời gian mà còn ở sự khác xa về hình tượng nhân vật so với những vai trước đây. Hẳn anh cũng gặp không ít áp lực?

- Có một số người cũng hỏi tôi có sợ đánh mất hình ảnh không khi trước đây từng được gọi là “tài tử”, “soái ca” giờ lại vào vai giang hồ, tiều tụy, già nua. Tôi đùa rằng, vẻ soái ca vẫn ẩn đằng sau vẻ tiều tụy đó chứ. Tôi rất thích vai diễn này bởi những dạng vai có nội tâm giằng xé luôn cuốn hút tôi. Tôi nghĩ rằng khi đã đóng phim, dù là vai diễn nào chăng nữa thì chỉ cần làm tốt nhất vai diễn của mình đã là thành công rồi. Có thể vai diễn của tôi trong mắt mọi người chưa tới, chưa làm hài lòng khán giả nhưng hiện tại tôi thấy hài lòng.

- Anh tìm cảm xúc như thế nào cho vai diễn ông Sinh trong “Hương vị tình thân”?

- Thú thật, việc lấy cảm xúc vào vai người cha với tôi không khó. Tôi yêu các con của mình nên khi vào vai cha ruột của Nam (Phương Oanh đóng), tôi chỉ cần nhìn Oanh rồi tưởng tượng đến một đứa con của mình, nghĩ đến việc sau này chúng lớn khôn, có gia đình riêng rồi rời khỏi vòng tay tôi là bao nhiêu cảm xúc tự nhiên ở đâu cứ thế ùa về.

- Trở lại sau một thời gian dài, anh thấy việc làm phim bây giờ so với giai đoạn trước thế nào?

- Tôi thấy điều kiện sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ và công nghệ làm phim bây giờ rất tốt, hiện đại. Ngày xưa chúng tôi làm phim vất vả, thiếu thốn lắm. Tôi cũng từng làm đạo diễn, phải tính toán từng đồng, chăm chút bối cảnh, lo phục trang cho diễn viên, chỗ ăn chỗ ngủ... Thậm chí, làm phim xong tôi còn bị lỗ vài chục triệu đồng. Giờ đây, mọi khâu có người phụ trách chuyên biệt. Tôi cũng không gặp khó khăn gì nhiều bởi nghề diễn đã ăn sâu vào máu.

- Con trai lớn và con gái thứ 2 của anh bây giờ đều theo đuổi con đường nghệ thuật. Là người hiểu rõ những khó khăn, góc khuất và cám dỗ sau ánh hào quang của ngành giải trí, anh có lo lắng khi con theo đuổi công việc này?

- Nói về kinh tế, tôi không lo lắng. Tôi biết nhiều cách để các con kiếm tiền một cách trong sạch. Nhưng về nghề, đúng là sức cạnh tranh hiện giờ rất lớn. Mỗi năm có biết bao sinh viên được đào tạo nghệ thuật ra trường. Trong số đó, liệu được bao nhiêu người thành công? Ai làm nghệ thuật mà chẳng mong nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là các con cứ yêu và đam mê với nghề, bản thân phải làm tốt mới có tiếng được. Do đó, tôi dạy các con cứ cố gắng hết sức, làm tròn vai, hoàn thành bổn phận rồi danh tiếng cũng sẽ đến với mình, không cần lo lắng gì cả.

- Anh từng thừa nhận bản thân là người đàn ông gia trưởng?

- Tôi nhiều tuổi, giàu kinh nghiệm nhất nhà nên phân biệt rõ phải trái, đúng sai. Tôi không ậm ừ cho qua những chuyện "chướng tai gai mắt" trong gia đình. Thế nhưng tôi không áp đặt. Tôi lắng nghe ý kiến của vợ, con, nếu đúng, tôi không can thiệp, tôi chỉ ra mặt khi thấy họ sai.

Và mặc dù gia trưởng nhưng tôi chưa bao giờ bắt con phải sống theo ý mình. Tôi hiểu rằng, khi con được làm điều chúng thích, mình chỉ cần khuyến khích một nửa, còn nếu chúng không thích thì mình có đẩy chúng cũng chẳng đi. Con trai lớn của tôi học điện ảnh, con gái thứ hai học nhạc viện đều là do chúng lựa chọn, và tôi sẵn sàng hỗ trợ.

- Bí quyết để một người đàn ông gia trưởng có thể giữ lửa hôn nhân hạnh phúc với vợ kém 12 tuổi suốt 20 năm là gì?

- Tôi nghĩ hạnh phúc là phải nuôi dưỡng từng ngày từng phút và phải xuất phát từ cả hai phía. Chúng tôi là cái gương để nhìn nhau, để phấn đấu từng ngày và xây đắp hạnh phúc. Chẳng ai giữ được ai và cũng không có bí quyết gì cả. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là sự chân thành và sự tin tưởng dành cho nhau. Chúng tôi thống nhất là luôn phải chia sẻ với nhau về mọi chuyện, kể cả chuyện kinh tế.

Ở nhà vợ tôi quản lý tài chính, kinh tế dồn về một mối. Khi người phụ nữ cầm kinh tế thì rất yên tâm, không phải lo lắng gì. Ngoài ra chúng tôi quan niệm sống là không được tham, chỉ cần chớm có lòng tham thôi là đã thấy khổ rồi. Chúng tôi không cần ở nhà sang, xe xịn, chỉ cần vợ chồng có nhau, gia đình luôn vui vẻ là mãn nguyện.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật