Cận ngày chuyển dạ, vợ bầu nức nở bị chồng cuỗm hết tiền sinh con, lấy cả CMND: Tin lầm kẻ tệ bạc

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phụ nữ lấy chồng, rốt cuộc cũng chỉ mong bản thân mình vui vẻ, bình yên. Nhưng liệu rằng có mấy ai thực hiện được điều đó. Thay vì hạnh phúc, được bao bọc thì nhiều người phải cam chịu đủ thứ. Điều đó có xứng đáng hay không?
Cận ngày chuyển dạ, vợ bầu nức nở bị chồng cuỗm hết tiền sinh con, lấy cả CMND: Tin lầm kẻ tệ bạc
Chị Mai nức nở, suy sụp khi chồng lấy hết tiền sinh con bỏ đi - Ảnh: Tiin

Không phải tự dưng mà em nói như vậy đâu các mẹ. Bởi sáng nay, đang lướt Facebook thì tay em bỗng run bần bật trước dòng tin "Người vợ bị chồng lấy hết tiền sinh con, đến ngày chuyển dạ khổ sở không còn 1 cắc trong người". Ngay lúc ấy, bất giác em chợt nhận ra, hóa ra trên cuộc đời này, vẫn còn lắm gã đàn ông tệ bạc đến thế. 

Ngay lập tức, em liền tìm kiếm mọi thông tin từ nhiều nguồn báo để đọc tường tận sự việc. Thì vô tình, thấy trên Báo Đất Việt có những lời chia sẻ của chính người trong cuộc. Em kể cho các mẹ cùng xem nhé. 

Người vợ khốn khổ trong câu chuyện nói trên là chị Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1994, ngụ Bình Dương). Chị cho biết, vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc bị người đàn ông đầu gối tay ấp lấy sạch tiền dành dụm trước ngày chuyển dạ sinh con.

Nghẹn ngào kể về hoàn cảnh đáng thương của đứa con gái đang "bụng mang dạ chửa", bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ ruột chị Mai) cho biết, con gái bà quê ở Kiên Giang. Cách đây hơn 1 năm, chị có gặp gỡ và sống với nhau như vợ chồng với người đàn ông tên Vĩnh (quê An Giang). Cả hai cùng làm nghề phụ hồ, khi rảnh thì ai gọi gì làm đó. 

Nơi sinh sống của đôi vợ chồng "hờ" là căn chòi tạm bợ trong vườn cao su. Thời điểm bầu ngày càng lớn thì chị May ở nhà lo cơm nước.

Con Mai nó kể, từ lúc sống với nhau, thằng chồng nó đã có tính lấy trộm tiền của vợ mang đi tiêu xài rồi, đây không phải là lần đầu tiên. Nó lấy mang đi ăn chơi, tiêu xài, lúc nào hết thì quay về’ - bà Hồng kể trong nỗi nghẹn ngào. 

Trong đoạn clip được Mạnh Thường Quân kêu gọi giúp đỡ trước đó, chị Mai cho biết cách đây khoảng 4 tháng, người đàn ông chị coi là chồng đã lấy đi số tiền 7-8 triệu.

 ’Lúc đó em nghĩ mình không còn trẻ nữa, không lẽ li dị, nên mình nhẫn nhục mình sống. Tiêu hết tiền về em cũng tha thứ, không nói, lần này lấy hết luôn, em khổ nên em mới cầu cứu’ - chị May kể lại.

Trong ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ không có bất cứ vật dụng gì giá trị

Mẹ chị Mai cho biết thêm: Ngày 11/5 vừa qua, khi đưa vợ vào bệnh viện thăm khám, người chồng đã lấy hết số tiền 10 triệu đồng và 2 điện thoại, chứng minh của chị May cũng bị người này mang đi.

Khi phát hiện sự việc, chị Mai đã gọi vào số điện thoại của chồng nhưng thuê bao. Đến hôm nay vẫn chưa thể liên lạc.

Người mẹ nay cũng đã lớn tuổi, hoàn cảnh lại vô cùng khó khăn. Xót xa cho con gái bị kẻ bội bạc lừa, gần đến ngày hạ sinh mà trong nhà không còn bất cứ vật dụng gì giá trị để bán lấy tiền đóng viện phí. 

Bà nghẹn ngào nói: ’Chờ cháu nó sinh xong, tôi sẽ đưa 2 mẹ con về căn chòi kia ở tạm khoảng dăm bữa nửa tháng, em bé cứng cáp hơn rồi cả nhà sẽ về quê ở Kiên Giang’ - mẹ chị May chia sẻ.

Đọc hết câu chuyện, chẳng biết các mẹ có cùng suy nghĩ như em không? Trách gã đàn ông khốn nạn, tệ bạc kia 5 phần, thì phải trách chị vợ 10 phần, vì cứ dại dột cam chịu, nín nhịn cho qua nên anh ta mới được đà lấn tới. 

Qua đây, cũng muốn nhắn nhủ đến chị em vài điều thế này. Phụ nữ ấy mà, lấy chồng là để hạnh phúc, chứ không phải để làm osin cho chồng. Nếu người đàn ông đó không tốt với mình thì cứ bỏ đi. Chứ đừng dại chọn ở lại rồi chịu đựng ngày này qua tháng khác. Đừng để cuộc đời mình mãi là những chuỗi ngày cam chịu, không lối thoát./

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật