“Người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh giận dữ vì chị họ bị đánh đập, uất ức đến mức t‌ּự t‌ּử, để lại nhật ký tố mẹ chồng trước khi chết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Sau khi lấy chồng được 4 tháng thì tôi có bầu, bà mẹ chồng đã đổ cho tôi lấy trộm 5 chỉ vàng... Con tôi - cháu bà không chịu được, nó phải chết trong bụng tôi’... - trích những dòng viết đầy oan trái của người phụ nữ.
“Người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh giận dữ vì chị họ bị đánh đập, uất ức đến mức t‌ּự t‌ּử, để lại nhật ký tố mẹ chồng trước khi chết
Bài đăng thể hiện sự giận dữ của ’người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh

Hôm nay (14/5), trên trang Facebook cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh - ’người hùng’ từng trèo lên mái tôn để đỡ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội diễn ra vào ngày 28/2 - đã bất ngờ đăng tải những chia sẻ thể hiện sự giận dữ trước một sự việc liên quan đến người thân của mình.

Nguyên văn bài đăng của anh Mạnh như sau:

’Nhà chúng tôi nghèo nhưng không ngửa tay xin tiền nhà bà, mà ngược lại nhà bà tới nhà tôi để xin dâu!

Đọc xong những dòng nhất ký chị tôi viết...

Nghèo là cái tội sao?

Gia đình bà có tư cách gì chỉ trích đánh đập chị tôi?

Người nhà bà bà xót vậy, người nhà chúng tôi chúng tôi không biết xót sao?

Giờ chị tôi cũng vì gia đình nhà bà (ÉP) tới mức T.T rồi cả nhà bà chắc vui lắm?

Mong các nhà chức năng xem xét giúp gia đình chúng tôi đòi lại công bằng’...

Đi kèm với đó, anh Mạnh đăng tải những bức ảnh chụp lại các trang nhật ký được cho là của chị họ viết về mẹ chồng trước khi quyết định T.T.

’Sau khi lấy chồng được 4 tháng thì tôi có bầu, bà mẹ chồng đã đổ cho tôi lấy trộm 5 chỉ vàng... Con tôi - cháu bà không chịu được, nó phải chết trong bụng tôi’... - trích những dòng viết đầy oan trái của người phụ nữ

Những trang nhật ký thể hiện sự bức xúc của người phụ nữ khi bị mẹ chồng liên tục chửi bới, đánh đập

Một trong những nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu là do kinh thường nhà con dâu nghèo

’Cứ đi làm là không sao, về đến nhà là bà ấy chửi và đánh tôi... Bà ấy luôn kinh thường nhà tôi còn nhà ấy thì tốt, hay đẹp. Tôi luôn gọi bà bằng mẹ mà bà ấy chưa bao giờ gọi tôi một tiếng là con’...

Theo thông tin từ một số diễn đàn, chị họ của anh Mạnh tên là Đ.T.Đ, ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội, lấy chồng tại thôn Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh.

Từ ngày 1/5, chị Đ. mất tích, đúng vào ngày sinh nhật người con thứ 2 của chị tròn 5 tuổi.

Đến ngày 10/5, gia đình nhận được thông tin đã tìm thấy th‌i th‌ể của chị và được chôn cất tại Thanh Am (Gia Lâm, Hà Nội).

Đến sáng 13/5, gia đình tìm thấy những trang nhật ký do chị để lại tại nhà bố mẹ đẻ, cho thấy bản thân đã nhiều lần bị B.H, cãi vã khi làm dâu.

Hiện sự việc, đặc biệt là bài đăng của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang là chủ đề gây xôn xao dư luận, chúng tôi đang trong quá trình liên hệ với anh Mạnh cũng như các bên liên quan để xác thực câu chuyện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật