Không làm cùng một thời gian bạn gái đã chán tôi

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc trước, tôi ở công ty cũ có quen người bạn gái. Thời điểm đó, tôi và em rất hòa hợp, còn hay đến nhà ba mẹ nhau chơi rồi bàn chuyện kết hôn.
Không làm cùng một thời gian bạn gái đã chán tôi
Ảnh minh họa

Cuối năm trước, do công ty không tăng lương nên tôi quyết định nhảy việc. Công ty mới lương cao hơn, tôi cũng muốn có thu nhập cao để làm trụ cột trong nhà vì sắp cưới vợ. Trước khi qua công ty mới, tôi và em có chuyến đi chơi xa mừng tôi chuyển việc.

Sau chuyến đi đó, bạn gái vẫn làm công ty cũ, chúng tôi vẫn hay nói chuyện nhưng không còn nhiều như lúc trước. Trong khoảng thời gian này, tôi bộc lộ một số khuyết điểm như khó nhớ, phân biệt mối quan hệ họ hàng nội ngoại; đó cũng là lúc em không còn nói chuyện nhiều với tôi như trước. Lúc này, tôi vẫn không hiểu tại sao, nghĩ chắc là em nhiều việc nên vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm và đưa em về nhà. Chỉ là cảm giác cuộc nói chuyện của chúng tôi càng ngày càng chán.

Sau một thời gian, tôi quyết định hỏi em vì sao lại thế. Em bảo thất vọng vì tôi như phân biệt họ hàng, không chăm sóc tốt bản thân khi đi chơi xa, lên cân..., trong khi lúc trước em tưởng tôi là người hoàn hảo. Nỗi thất vọng đó khiến em chán cuộc tình này và không muốn nói gì nữa. Tôi cố gắng thay đổi bản thân, níu kéo cuộc tình này vì không muốn bỏ cuộc quá dễ dàng. Tôi muốn khơi gợi cảm xúc yêu đương trong cô ấy. Tiếc là, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, có gặp em cũng không nói chuyện gì. Điều đó khiến tôi mệt mỏi, cảm giác cố gắng nhưng chỉ đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại? Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật