Võ Hoài Nam gây xúc động khi trở lại

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vai diễn người cha tù tội của NSƯT Võ Hoài Nam trong phim ’Hương vị tình thân’ sau nhiều năm nghỉ đóng phim khiến nhiều khán giả xúc động.
Võ Hoài Nam gây xúc động khi trở lại
Tạo hình của Võ Hoài Nam trong vai ông Sinh.

NSƯT Võ Hoài Nam vào vai Sinh, gã đàn ông trung niên vừa mãn hạn 20 năm tù giam vì tội giết người. Quá khứ, ông từng là giang hồ nhưng vì tình nghĩa với anh em mà xảy ra tranh chấp với đồng bọn. Trong một lần xô xát, ông ngộ sát đàn anh, ôm con bỏ trốn rồi phải giao con cho người khác nuôi nấng để thụ án. Khi ra tù, ông Sinh mặc cảm nên tránh mặt đàn em cũ là ông Tuấn (NSND Công Lý), tìm về gặp con gái Phương Nam (Phương Oanh) nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Ông đấu tranh tâm lý, vừa muốn đoàn tụ con vừa sợ con không chấp nhận sự thật có một người bố tù tội hoặc bị liên luỵ bởi quá khứ của mình.

Xem Video: Chuyện giờ mới kể về ‘Vua bãi rác’ Hoài Nam

//

Trở lại đóng phim truyền hình sau 16 năm, nghệ sĩ hoàn toàn thay đổi về ngoại hình, không còn vẻ điển trai, trẻ trung từng làm đốn tim bao cô gái đôi mươi khi đóng Cảnh sát Hình Sự nhưng khả năng diễn xuất thì thăng hoa. Biểu cảm của ông Sinh khi nhìn con gái từ xa hay khi nhìn thấy ông Tuấn lần đầu sau ngày ra tù khiến nhiều khán giả ám ảnh. Nhân vật còn có nhiều đoạn tự vấn, thể hiện tâm lý giằng xé. Từng ánh mắt, cơ mặt, dáng đi hay hành động vuốt mái tóc lưa thưa sắp hói... của nghệ sĩ đều tạo cảm xúc cho khán giả. Trên fanpage chính thức của bộ phim, nhiều người cho biết, họ rơi nước mắt vì ông Sinh.

Nghệ sĩ chia sẻ anh hồi hộp khi quay trở lại với nghề diễn nhưng sau mấy tập phim phát sóng, anh thấy vui vì được khán giả đón nhận và yêu thương.

Võ Hoài Nam từng tếu táo, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng khổ sở vì anh như bị "đơ" cảm xúc sau 16 năm nghỉ đóng phim. Đạo diễn phải vất vả gạn lọc lắm mới có những phân đoạn được đưa lên hình. Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Những vật vã, đau đớn vì phải xa nghề diễn suốt 16 năm qua được anh bù đắp bằng vai diễn này. Diễn xuất của anh tạo cảm xúc mạnh cho "con gái" Phương Oanh hay "đàn em" Công Lý. Nghệ sĩ chia sẻ, anh có bốn người con và chỉ cần tưởng tượng đến ngày chúng rời xa vòng tay mình là đã muốn rớt nước mắt nên chỉ cần mang cảm giác đó vào nhân vật là có thể diễn trơn tru.

NSƯT Võ Hoài Nam ở hậu trường cùng Mạnh Trường và Phương Oanh.

Đây là nhân vật đầu tiên Võ Hoài Nam gật đầu đồng ý đảm nhận mà không đọc kịch bản, chỉ vì những lời tỉ tê của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Quá khứ thiếu thốn tình cảm gia đình khiến anh dễ dàng đồng cảm với vai diễn. Trải nghiệm từ hàng chục năm thăng trầm, lăn lộn trong cuộc sống trở thành chất liệu để anh hóa thân vào nhân vật tinh tế và đầy đặn hơn.

Ở tuổi 56, gương mặt Võ Hoài Nam nhiều nếp nhăn. Mái tóc cũng trở nên lưa thưa. Nam diễn viên không chịu để các nhân viên hóa trang đánh phấn hay chấm hói. Anh nửa đùa nửa thật cho rằng, đó là lợi thế khi hóa thân người vừa ra tù, trải qua nhiều sương gió cuộc đời. Anh tự tin rằng, với gương mặt này, anh chẳng cần hóa trang cũng thể hiện rõ chất của mọi nhân vật, kể cả kẻ mới ra tù hay ông giám đốc.

Hương vị tình thân dự kiến dài 100 tập, do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn. Phim xoay quanh cuộc sống của Phương Nam (Phương Oanh), lớn lên trong tình yêu vô điều kiện của bố nuôi và sự ghẻ lạnh, phân biệt đối xử của mẹ nuôi. Cô không hề hay biết mình là con nuôi cho đến khi bố nuôi bị ung thư máu và tuỷ của mình không phù hợp để ghép. Bố nuôi luôn cố gắng để cô và bố đẻ có thể nhận nhau, bù đắp cho nhau những ngày tháng xa cách. Thế nhưng, ông Sinh luôn mặc cảm quá khứ, khao khát được gần con nhưng không muốn là gánh nặng cho con. Phim còn có sự tham gia của các gương mặt nổi tiếng: Mạnh Trường, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam, Quách Thu Phương... 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật