Kết hôn 11 năm, người vợ mới ngỡ ngàng phát hiện danh tính thật của chồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng sẽ mãi hạnh phúc nếu như người vợ không phát hiện danh tính người chồng đầu ấp tay kề.
Kết hôn 11 năm, người vợ mới ngỡ ngàng phát hiện danh tính thật của chồng
Tiểu Vũ kể lại câu chuyện đau lòng của bản thân

Mới đây, trang Sohu đã đăng tải câu chuyện éo le của người phụ nữ tên Tiểu Vũ. Cô cho biết mình là gái quê, ít được học hành. Vì gia cảnh nghèo khó, lúc đang học dở cấp 2, cô quyết định nghỉ học, về quê đi làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ. Sống trong hoàn cảnh như vậy, cô gái Tiểu Vũ không dám mơ ước cao sang, đến tuổi cập kê, cô chỉ mong tìm được một người đàn ông đàng hoàng, không chê bai xuất xứ nghèo khó của cô.

Cho đến một hôm, nhờ người mai mối giới thiệu, Tiểu Vũ đã gặp gỡ một chàng trai cùng làng. Gặp nhau được đôi ba lần, thấy chồng mình là người tốt, Tiểu Vũ quyết định đi đến hôn nhân. Từ đó đến nay, cô luôn thấy mình là người may mắn "trúng số độc đắc" vì lấy được một tấm chồng hơn cả mong đợi.

Quả thật, cuộc hôn nhân của vợ chồng Tiểu Vũ vô cùng viên mãn. 2 vợ chồng đều là những người hiền lành, siêng làm lụng, không ngại khó khăn. Họ có với nhau 2 người con trai khỏe mạnh, sáng dạ. Những tưởng 11 năm cứ thế yên bình trôi đi, nào ngờ sóng gió ập tới khi một ngày kia, Tiểu Vũ bỗng phát hiện danh tính của chồng mình.

Gia đình nhỏ của Tiểu Vũ

Trong lúc đến văn phòng quản lý hộ khẩu địa phương để làm giấy tờ cho các con, Tiểu Vũ mới sững sờ khi nhìn vào cái tên của chồng mình trên hộ khẩu. Hóa ra người chồng hiện tại không phải anh chàng từng hẹn hò với cô năm xưa, mà là anh trai của người đó.

2 anh em họ không chỉ giống nhau ở khuôn mặt mà cái tên cũng chỉ khác nhau đúng một nét nhỏ, nếu không để ý thì sẽ khó lòng phát hiện ra được.Trước kia, giấy tờ toàn do người chồng đứng ra lo liệu nên Tiểu Vũ không hề mảy may nghĩ mình đã “cưới nhầm” người.

Dĩ nhiên, khi phát hiện ra sự thật phũ phàng này, Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng thất vọng. Có nằm mơ Tiểu Vũ cũng không nghĩ rằng người chồng đầu ấp tay gối, người cha mẫu mực của các con cô lại là kẻ mạo danh em trai, đã vậy gia đình chồng cô còn hợp tác che giấu bí mật động trời này hơn chục năm. Cô cảm thấy trong lòng rối bời khôn tả, một mặt chỉ muốn ly hôn ngay tức khắc, mặt khác lại nghĩ đến tình nghĩa 11 năm và 2 đứa con còn thơ dại nên không nỡ lòng dứt áo ra đi. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật