Những người “mắc kẹt” trong căn phòng tuổi thơ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở lại căn phòng thời thơ ấu còn nguyên poster trên tường và những đồ trang trí trẻ con, Jess Cohen cảm giác đại dịch như một cỗ máy thời gian, đưa cô về quá khứ.
Những người “mắc kẹt” trong căn phòng tuổi thơ
Jess Cohen trong căn phòng màu hồng của mình. Ảnh: NVCC.

Rời căn hộ ở Manhattan, nữ giáo viên 39 tuổi về với gia đình ở Fresh Meadows, Queens để tránh dịch. So với hồi học cấp ba cách đây 20 năm, căn phòng của Jess chẳng thay đổi gì. Poster phim Titanic, búp bê Kate Winslet, bảng tên, thú nhồi bông vẫn ở vị trí Jess từng bày. Tường phòng cũng còn nguyên màu hồng khiến Jess Cohen có cảm giác như mình đang bị mắc kẹt ở quá khứ.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Pew, tính tới tháng 7/2020, 52%, tức khoảng gần 27 triệu người ở độ tuổi 18-29 vẫn ở với bố mẹ. Đây là con số cao nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái, đầu thế kỷ 20.

"Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ ở lại vài tuần nhưng rồi Covid-19 vượt khỏi tầm kiểm soát", Jess chia sẻ. "May mà ứng dụng dạy học trực tuyến có hình nền ảo, nếu không tôi sẽ vô cùng xấu hổ".

Jess chắc chắc mình sẽ về New York ngay khi đại dịch được kiểm soát nên cô không nghĩ đến chuyện cải tạo căn phòng. Bên cạnh đó, dù căn phòng khiến nữ giáo viên xấu hổ, cô vẫn vui vì được nhớ lại quãng thời gian vui vẻ từng có.

Có con vào tháng 7 năm ngoái, Deanna Kugler Gallucci 31 tuổi cùng chồng là Bryan 32 tuổi về nhà ngoại sau khi bố mẹ thúc giục. "Họ nói như thể cầu xin chúng tôi vậy", nữ chuyên gia quan hệ công chúng chia sẻ.

Đối với Deanna, trải nghiệm trở về căn phòng tuổi thơ vừa vui vừa hỗn loạn. Dù phần lớn đồ nội thất đã thay đổi, nhiều món trang trí vẫn được giữ lại như sao phát sáng trên trần, poster mua từ Rome, các bức tượng và đĩa DVD.

Để phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại, vợ chồng Deanna quyết tâm cải tạo căn phòng. Họ "thay đổi gần như mọi thứ", từ giường, thảm đến rèm và trang trí trên tường.

Căn phòng của Deanna trước và sau cải tạo. Ảnh: NVCC.

Geraldine Anello 24 tuổi, người sáng lập Handy Women, một nhóm mạng xã hội hướng dẫn phụ nữ sửa nhà với hơn 24.000 thành viên cho biết có nhiều cách dễ dàng để biến những căn phòng từ thập niên 1980, 1990 và 2000 trở nên hợp thời hơn.

Ví dụ, hãy sắp xếp lại giá sách và bỏ đi tất những thứ bạn không thích nữa. Ngoài ra, nên sắm một chiếc bàn làm việc, bày lên đó những món trang trí bạn vẫn muốn giữ. Đừng quên gỡ hết mọi poster trên tường. Nếu vẫn muốn thay đổi thêm, bạn có thể sơn lại các món đồ trong phòng. "Những điều đó sẽ giúp bạn quên đi rằng mình đang ở trong căn phòng hồi nhỏ", Geraldine nói.

Eric Rivera cất hết bộ sưu tập gấu bông và đĩa nhạc đồng thời sắm đồ mới để căn phòng trông "người lớn" hơn. Ảnh: Amara Beckwith.

Eric Rivera 30 tuổi đã áp dụng những cách như Geraldine hướng dẫn và thoát khỏi nỗi xấu hổ khi chuyển về căn phòng hồi bé ở Hamilton, New Jersey hồi tháng 7. Ban đầu, cảm thấy những hình nền ảo trên ứng dụng họp trực tuyến không đủ để che đi "dấu vết tuổi thơ", anh phải cất hết bộ sưu tập gấu bông và đĩa nhạc rock của mình. Sau đó, Eric mua tủ quần áo, gương, kệ tivi, thảm mới. Anh còn sắm thêm lá cọ khô và tranh treo tường để "căn phòng thiếu niên biến thành căn phòng người lớn".

"Giờ đây, tôi hạnh phúc khi được thức dậy trong căn phòng của mình", Eric bày tỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật