Khi các cụ ông, cụ bà đi chụp ảnh căn cước công dân

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện chụp ảnh căn cước công dân là vấn đề mà nhiều người quan tâm, từ người trẻ cho đến người già đều muốn chăm chút để mình có bức ảnh đẹp nhất.
Khi các cụ ông, cụ bà đi chụp ảnh căn cước công dân
ảnh minh họa

Mới đây khi nhà nước ban hành quy định thực hiện cấp căn cước công dân thì nơi làm căn cước trở nên đông vui và bận rộn hơn bao giờ hết, không chỉ thế mà trên các trang mạng xã hội cũng thường xuyên xôn xao với những hình ảnh chụp căn cước vô cùng hài hước.

Bên cạnh những tấm ảnh "để đời" được dân tình ầm ầm chia sẻ đau thường cũng xảy ra không ít câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong quá trình chụp ảnh.

1. Cụ ông mặc áo dài, khăn xếp:

Để đi chụp thẻ căn cước công dân một cụ ông đã diện một bộ áo dài, khăn xếp màu đỏ truyền thống để đi chụp hình. Qua tìm hiểu được biết đây là điểm làm căn cước công dân của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi hình ảnh của cụ được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng. Có thể thấy sự chỉnh chu của cụ thể hiện sự trân trọng bản thân và những giá trị văn hóa của dân tộc. Cụ thể hiện một nét mặt hiền hậu vui vẻ khiến cho bầu không khí lúc này trở nên nhẹ nhàng đỡ căng thẳng hơn

2. Cụ ông vuốt tóc bạc trắng, chỉnh chu đầu tóc

Xem Video: Clip: Cụ ông diện áo dài khăn xếp chụp ảnh căn cước công dân khiến ai cũng bật cười xen chút bối rối

Tuy không dùng trang phục cầu kỳ nhưng cụ ông này vẫn thể hiện được sự chỉnh chu khi cẩn thận lấy lước chải chuốc lại mái tóc trắng thật cẩn thận, chỉnh quần áo ngay ngắn trước khi chụp ảnh. Khi vừa chụp xong cụ cũng rất quan tâm tới ảnh của mình, nhẹ nhàng hỏi nhỏ các chú công an xem: "ảnh ông chụp có đẹp không?" Nhìn nụ cười rạng rỡ, phong thái điềm tĩnh cùng vẻ ngoài gọn gàng chỉn chu của cụ, không ít thanh niên mong ước về già cũng có thể được như vậy.

3. Cụ bà đi làm căn cước nhưng nhất định không cho chụp mặt

Cụ bà khiến dân tình bật cười khi đi chụp ảnh căn cước nhưng cụ nhất định không cho các anh công an... chụp mặt. Điều này khiến những người làm nhiệm vụ không khỏi bối rối. Dù một người đã đến dỗ dành nhưng cụ vẫn nhất quyết không quay lại mà đưa lưng về phía ống kính máy ảnh.

Không rõ lý do của sự tình dở khóc dở cười này là gì, có thể vì cụ có hiểu nhầm quá trình chụp ảnh làm căn cước. Tuy nhiên nhiều người rất hài hước đồn đoán do "cụ xem các cháu review chụp ảnh căn cước quá nhiều."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật