Bà nội tổ chức sinh nhật rồi xích mích với hàng xóm, cháu gái 3 tuổi liên lụy: Nứt hộp sọ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ xa xưa, các cụ đã để lại lời răn dạy cháu con ‘bán anh em xa, mua láng giềng gần’. Bởi trong cuộc sống này, không gì quý bằng việc có người giúp đỡ mình, dù không cùng máu mủ nhưng tối lửa tắt đèn có nhau mới đáng trân trọng.
Bà nội tổ chức sinh nhật rồi xích mích với hàng xóm, cháu gái 3 tuổi liên lụy: Nứt hộp sọ
Cụ bà đang phải truyền nước biển vì bị hàng xóm tấn công (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, thời đại bây giờ, không phải ai cũng biết trân quý tình làng nghĩa xóm, có người vì hậm hực chuyện không đâu, có người chỉ vì đôi ba câu cãi nhau mà hành động thiếu kiềm chế, gây ra những hậu quả hết sức đau lòng. Ví như mới đây lại có thêm câu chuyện đầy tang thương, về một đứa trẻ 3 tuổi bị ném xuống đất, nứt hộp sợ chỉ vì mâu thuẫn giữa bà nội và hàng xóm.

Cụ thể, bà Tưởng (50 tuổi) nhân dịp sinh nhật đã cùng một số bạn hàng xóm khác chơi mạt chược. Trong lúc ăn thua, bà Tưởng và ông Trương (56 tuổi) đã xảy ra xích mích nhỏ. Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở tranh chấp đơn giản trên bàn mạt chược, gã Trương cuối cùng đã tức giận ra tay đánh bà Tưởng đến mức bà phải nhập viện.

Sau đó, người đàn ông này và bà Tưởng lại tiếp tục tranh cãi gay gắt ngay trong bệnh viện về vấn đề chi trả tiền viện phí cho bà. Thật không ngờ nói chưa đầy ba câu, tên Trương bỗng nhiên nhấc bổng cháu gái 3 tuổi của bà Tưởng là bé Tứ Tứ, đang đứng gần đó rồi ném thẳng xuống đất.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm bà Tưởng kinh hoàng tột độ, trên tay vẫn còn cắm kim truyền nước biển cũng vội chạy đến đỡ cháu khiến cho kim tuột ra. Đáng tiếc sức bà Tưởng không đủ chống trả lại tên ác nhân, không giúp được cháu mình mà còn bị hắn đánh thêm.

Bé Tứ Tứ bị ném đến 3 lần liên tiếp, ban đầu còn khóc lớn, sau đó thì ngất lịm đi. Bác sĩ và y tá trong bệnh viện khi biết tin đã nhanh chóng chạy đến bế bé gái đi cấp cứu. Ông Trương ngay lập tức bị bảo vệ bệnh viện khống chế, sau đó giao lại cho cảnh sát xử lý.

Trong quá trình thẩm tra vụ việc, tên này có thái độ không hợp tác với cảnh sát, thậm chí hắn còn nói rằng mình đã lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt nên ném bé gái còn chưa đủ mạnh.

Cháu bé được các bác sĩ đưa đi cấp cứu (Ảnh: Sohu)

Lời khai này của kẻ ác nhân càng làm cho dư luận sục sôi tức giận, yêu cầu cảnh sát phải nghiêm trị những người như hắn ta. Cảnh sát cho biết tên Trương đang bị tạm giam và sẽ sớm bị khởi tố. Về tình hình của bé Tứ Tứ, bác sĩ cho hay nạn nhân bị nứt hộp sọ, hiện đang hôn mê và cần phải theo dõi thêm.

Ngẫm xã hội thời bây giờ có câu nói đầy thấm thía: Có tiền mua được nhà nhưng không mua được hàng xóm. Chỉ vì một tranh chấp nhỏ khi  chơi mạt chược với nhau mà cuối cùng kẻ vào bệnh viện, kẻ vào tù, đáng thương nhất là bé gái 3 tuổi vô tội bỗng dưng bị lôi vào cuộc, trở thành nạn nhân bị liên lụy, hiện nằm hôn mê trong phòng cấp cứu chưa rõ tình hình.

Tức giận hay phiền lòng, gã đàn ông ấy cứ nên nói thẳng, được thì tiếp tục qua lại, còn không được thì nghỉ giao du với nhau. Là nam nhi đại trượng phu mà bụng dạ hẹp hòi, ghi hận trong lòng. Gã có thể thản nhiên ra tay với một đứa bé vô tội cùng một cụ bà yếu ớt. Thật ác độc và nhẫn tâm biết bao!

Có lẽ cuộc sống bây giờ nhiều áp lực, mệt mỏi quá khiến con người cũng dần khép kín và khó chịu với nhau hơn. Nói đâu cho xa, Việt Nam cũng từng có câu chuyện khiến dân mạng hãi hùng, về cụ bà ở Nghệ An bỏ thuốc trừ sâu vào giếng nhà hàng xóm cũng chỉ vì một vài tranh cãi ngày thường. May là chưa có án mạng xảy ra, nhưng gia cầm trong nhà như bò, gà…đều bị chịu thiệt hại.

Hy vọng qua câu chuyện này, mong cho ai cũng rút ra được kinh nghiệm quý giá. Với tình cảm xóm giềng, mỗi người hãy ý thức nhường nhịn và giữ hòa khí để cuộc sống của gia đình mình trong khu xóm luôn được êm đẹp.

Bởi trong đời thường, không thiếu những lúc chúng ta nhờ cậy đến người hàng xóm: khi cần cây búa, mượn cái thang, xin để nhờ cái kệ, cái tủ lúc sửa nhà hay khi ốm đau, nghèo khó... Đôi khi có việc ma chay, giỗ chạp, những nhà kế bên (nhất là ở quê) cũng sang phụ giúp một tay. Người ta nói “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” là vậy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật