Mẹ già bán chó cho con trai cưới vợ hơn 21 tuổi, giờ bần cùng túng thiếu, 1 tay nuôi cả dâu và con bệnh tật

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc sống của cặp đôi cô cháu được mẹ bán đàn chó 16 con cho con cưới vợ hiện tại túng thiếu, phải đi nhặt sắt vụn và phụ thuộc vào mẹ già.
Mẹ già bán chó cho con trai cưới vợ hơn 21 tuổi, giờ bần cùng túng thiếu, 1 tay nuôi cả dâu và con bệnh tật
Đám cưới của cặp đôi từng gây xôn xao mạng xã hội

Năm 2019, đám cưới của “cặp đôi cô cháu" hơn kém nhau 21 tuổi ở Hưng Yên từng gây xôn xao dư luận. Cụ thể, cô dâu là Hoàng Thị Án (SN 1978, Phú Thọ) và chú rể là Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1999, Hưng Yên).

Được biết, cả hai gặp gỡ lần đầu tiên vào tháng 10/2018. Qua vài câu bông đùa, người phụ nữ 41 tuổi và chàng thanh niên mới lớn trở thành tình nhân, không lâu sau đó thì chuyển về chung sống.

Xem Video: chu‌yện tìn‌h của cặp đôi "vợ hơn chồng 35 tuổi"

//

Tuy biết người đàn ông kém mình hai chục tuổi bị liệt nửa người bên trái, thậm chí nếu kết hôn sẽ bị thiên hạ dị nghị nhưng vì sự đồng điệu về tâm hồn lẫn thể xác của cả hai, chị Án vẫn quyết tâm công khai và dự định tổ chức đám cưới với anh Hoàn.

Qua vài câu bông đùa, người phụ nữ 41 tuổi và chàng thanh niên mới lớn trở thành tình nhân của nhau

Về phía cô Hường (mẹ ruột anh Hoàn) khi thấy sự chân thành của con trai với người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi, cô đã đồng ý lên Phú Thọ hỏi cưới Án.

Nhưng ai hiểu người mẹ già có số phận như “chị dậu" này, khi trong nhà còn có vài trăm nghìn không đủ sống chứ đừng nói làm đám cưới, cô Hường đã phải bán đàn chó 15 con với giá 16 triệu đồng và đi vay nóng 20 triệu mới đủ tiền cho con lấy vợ.

Cô Hường thời điểm làm đám cưới cho con trai

Tuy không nhạc to, rạp lớn, mâm cao cỗ đầy, hai vợ chồng anh Hoàn vẫn nở nụ cười hạnh phúc

Căn nhà nơi vợ chồng Hoàn sinh sống

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, giờ đây nhắc đến con trai và con dâu, cô Hường trầm ngâm hồi lâu rồi rơi nước mắt: “Thằng Hoàn nó không bình thường như con người ta nên tôi mới khổ thế này chứ. Nó mà khỏe mạnh, tỉnh táo thì có lẽ đời tôi chẳng tăm tối như bây giờ".

Cô Hường kể, sau khi kết hôn, cuộc sống của anh Hoàn cũng không khấm khá lên là mấy. Đám cưới xong, chị Dung làm ở một tiệm mát-xa cách nhà chừng 10km, còn Hoàn đi phụ hồ rồi tranh thủ đưa đón vợ. Thời gian sau, cả hai cùng nghỉ việc vì thu nhập quá thấp, chuyển đi nhặt sắt vụn sống qua ngày.

Căn nhà tồi tàn và cũ kỹ của không khác trước đây là mấy

“Xưa nay, tôi là người nuôi 2 vợ chồng nó. Nhiều người bảo cho chúng ra ăn riêng để tự lập nhưng tôi thương xót con nên cứ cố. Tôi chỉ mong chúng nó tu chí làm ăn, tích cóp tiền bạc rồi sửa sang cái nhà cho tử tế. Tuy nhiên, đó mãi chỉ là ước nguyện, chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

Chúng kiếm được bao nhiêu chỉ đủ chi tiêu linh tinh với chi phí thuốc thang cho bệnh liệt nửa người của thằng Hoàn. Đợt vừa rồi sức khỏe của tôi yếu, có nói chuyện với hai đứa về việc dọn ra ở riêng. Chúng đồng ý nhưng tôi vẫn lo lắng sẽ không kham nổi", người mẹ già đau xót.

Sau ngày hôm đó, cũng đã 3 tuần kể từ khi vợ chồng Hoàn – Dung ra ở riêng. Nói là ở riêng nhưng họ chỉ là ăn riêng và 3 người vẫn sống chung dưới một mái nhà. Hai vợ chồng anh Hoàn vẫn sử dụng mọi đồ đạc của mẹ. Bao lần cô Hường muốn bảo ban con dâu có tiền thì sắm thêm để dùng cho tươm tất nhưng nghĩ đến cảnh các con kiếm tiền lại phải nắng mưa ra ngoài nhặt sắt, cô lại thôi.

Tuổi đã cao nhưng người mẹ già vẫn phải ôm kham đủ thứ việc. Cũng vì tham công tiếc việc lại thiếu hiểu biết nên giờ tay phải của cô gần như tàn tật, không thể cử động nhiều hay làm được bất cứ việc gì.

Cô Hường vốn tàn tật ở chân, nay thêm tay phải

Nói về nguyên nhân khiến cánh bị đau, cô kể: “Tháng 7 năm ngoái, tôi thấy con r.ắ.n to bò ở cổng, gọi vợ chồng thằng Hoàn ra đánh đuổi nhưng hai đứa bảo lát nó sẽ tự bò đi. Tôi đành cầm khúc gỗ tự đuổi thì tay phải vô tình va vào trụ cổng khiến tay đau rụng rời”.

Đau đớn nhưng cô không hề hay biết mình bị gãy tay. Về sau có đi viện và phải bó bột nhưng cũng vì không kiêng khem, lao lào làm lụng nên cánh tay mới bị tật đến giờ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật