Còn 2 tuần nữa cưới tôi vẫn quyết định làm mẹ đơn thân

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng tương lai đến thằng nhà nghỉ, thông qua lễ tân lên thẳng tổ uyên ương của chồng sắp cưới.
Còn 2 tuần nữa cưới tôi vẫn quyết định làm mẹ đơn thân
Ảnh minh họa

Yêu nhau được 2 năm, cả hai trả qua nhiều sóng gió, mâu thuẫn nhưng rồi cũng vượt qua được hết để tiến đến đám cưới với nhau. Được cái thì hai bên gia đình cũng đều ủng hộ cho chu‌yện tìn‌h cảm này của hai đứa chúng tôi cho nên tôi tin rằng nhất định chúng tôi sẽ có được hạnh phúc mà thôi. 

Chồng tôi thì nếu nói hoàn hảo thì cũng phải là trọn vẹn đủ đường. Yêu nhau 2 năm nhưng mấy lần cãi vã cũng đều là vì chuyện anh cứ lăng nhăng ở bên ngoài. Có tôi rồi nhưng thi thoảng vẫn cứ bắt quả tang anh đò đưa với mấy em trẻ trung. Ức lắm, cứ tuyên bố chia tay thì anh lại luống cuống xin lỗi.

Mọi người tư vấn bảo tôi hay là cứ cưới quách đi cho nó xong chuyện. Cưới xin rồi là đ.ánh dấu chủ quyền, sẽ chẳng có ai dám giở trò cửa cẩm sau lưng tôi nữa. Nói thật thì bạn trai cũng nhiều lần bảo cưới xin thôi vì bố mẹ anh cũng giục giã, thế nhưng tôi cứ cảm thấy vẫn còn sớm quá nên chưa đồng ý. Giờ thì có lẽ phải quyết thật rồi.

Hai bên gia đình cũng quyết định được ngày. Còn khoảng 3 tháng nữa cho 2 đứa chúng tôi chuẩn bị. Cũng vì đã quyết cưới xin, bố mẹ chồng tương lai còn bảo có bầu được thì càng mừng nên tôi cũng để thả phanh luôn mà chẳng suy nghĩ gì.

Không ngờ lại nhanh nhạy đến như thế. Biết tôi có thai, nhà chồng tương lai mừng ra mặt luôn ấy, chồng sắp cưới cũng hồ hởi: “Số anh hên thật, tậu trâu lại được cả nghé em nhỉ”. Tôi còn tưởng anh vui mừng thật sự cơ đấy. Với lại thời gian qua cũng chẳng nghe thấy anh có biểu hiện lăng nhăng gì cả cho nên tôi khá tin tưởng vào sự lựa chọn này của mình. Ai ngờ còn 2 tuần nữa là cưới thì chuyện đó lại xảy ra. 

Còn một số đồ chưa mua nên tôi đi chuẩn bị nốt. Tính gọi điện cho chồng sắp cưới rủ anh đi cùng cho vui thế nhưng anh lại bận. Đang lang thang thì nhìn sang bên kia đường, tôi giật mình khi phát hiện bóng hình quen thuộc đó đang tiến vào nhà nghỉ. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, tiến lại gần hơn thì biển số xe đó không thể nhầm được.

Sau đó mọi người có khuyên bảo tôi rất nhiều, nhà chồng thì cứ sang nhà xin lỗi xin tôi đừng hủy hôn. (Ảnh minh họa)

Chồng sắp cưới của tôi lại vào nhà nghỉ cùng với người con gái lạ nào thế kia. Cái tật lăng nhăng của anh đúng là vẫn không thể thay đổi được rồi. Tôi thật sự quá thất vọng. Chuyện này mà bỏ qua thì đúng là không thể được. Tôi đã chấp nhận bỏ qua cho anh quá nhiều lần rồi. Lần này thì cứ thẳng tay mà làm quyết liệt.

Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng tương lai đến thằng nhà nghỉ, thông qua lễ tân lên thẳng tổ uyên ương của chồng sắp cưới. Biết tôi và bố mẹ đứng ngoài cửa, anh không ra mà được à. Và vẫn là cái màn quen thuộc:

– Con xin lỗi bố mẹ, anh xin lỗi em, là anh trót dại. Vì em bầu bí nên anh chỉ đi giải tỏa một tí thôi. Anh thề là sẽ không bao giờ có chuyện  này xảy ra nữa đâu.

– Anh không cần phải nói nhiều nữa đâu, tôi quyết rồi, chúng ta sẽ hủy hôn.

Dứt lời thì tôi quay sang nhìn bố mẹ chồng tương lai thẳng thừng:

–  Con xin lỗi bố mẹ nhưng con không thể lấy một người chồng thế này được đâu ạ. 

– Hãy nghĩ cho đứa bé con ơi.

– Con chấp nhận làm mẹ đơn thân còn hơn lấy một người chồng tồi như vậy ạ. 

Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ đến như vậy. Sau đó mọi người có khuyên bảo tôi rất nhiều, nhà chồng thì cứ sang nhà xin lỗi xin tôi đừng hủy hôn. Còn gia đình tôi, bố mẹ tôi để tôi tự chọn lựa. Tôi biết mình chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa với một kẻ lăng nhăng như vậy. Quyết định trong chốc lát nhưng tôi nghĩ là quyết định sáng suốt nhất của mình rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật