Nghe tin chồng chở gái lạ, vợ nóng giận lao xe bắt tại trận: Giữa đường gặp nạn, qua đời oan

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe tin chồng đang chở gái lạ, người vợ mất bình tĩnh lao lên xe phóng đến để “bắt tại trận”. Nào ngờ cô lại gặp kết cục quá thảm thương và để lại điều đáng suy ngẫm cho nhiều người.
Nghe tin chồng chở gái lạ, vợ nóng giận lao xe bắt tại trận: Giữa đường gặp nạn, qua đời oan
hiện trường chiếc xe gặp nạn của người vợ. (Ảnh Internet)

Trong hôn nhân, đối diện với phản bội là cảm giác không hề dễ chịu và đó cũng là nguồn cơn gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Trường hợp của người vợ trong câu chuyện bên dưới là một ví dụ điển hình. 

Khi nhận được tin báo chồng đang chở một phụ nữ lạ mặt trên ô tô, người vợ ở Ghana đã tức giận nghĩ đến việc chồng có quan hệ lén lút bên ngoài. Cơn ghen dâng lên trong lòng khiến cô không thể kiềm chế hay làm chủ lý trí. Lúc đó, người vợ chỉ nghĩ sẽ lao theo chiếc xe của chồng để “bắt tận tay day tận mặt” kẻ phản bội. 

Điều đáng tiếc là cô vợ lái xe trong tình trạng mất kiểm soát nên đã không may gặp tai nạn giao thông dọc đường. Chưa kịp bắt ghen được chồng và nhân tình hay xác nhận liệu có phải chồng ngoại tình hay không, người vợ xấu số đã bỏ mạng vô cùng T.Tâm. 

Vụ tai nạn khiến người vợ qua đời tại chỗ. Danh tính của cô không được tiết lộ để bảo vệ nạn nhân và gia đình cũng như thông tin vụ tai nạn được bảo mật. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một phóng viên tại Ghana được biết:

Xem Video: Nghe tin chồng chở gái lạ, vợ nóng giận lao xe bắt tại trận: Giữa đường gặp nạn, qua đời oan

//

“Một người phụ nữ đã qua đời T.Tâm trong vụ tai nạn trên đường cao tốc Tema. Cô ấy đang tới Tema để xác nhận xem liệu có người phụ nữ nào trong xe chồng hay không. Vậy nhưng cô ấy đã không kịp tới đó để có thể xác minh thân phận của người phụ nữ kia, là chị em họ, đồng nghiệp hay chỉ là bạn bè đơn thuần với chồng cô. Đừng để những lời nói dối dẫn bạn tới cái kết T.Tâm như vậy”, người phóng viên viết trên Facebook.

Câu chuyện khi được chia sẻ rộng đã khiến nhiều người quan tâm và có những bình luận trái chiều. Đa phần là những ý kiến bày tỏ sự thương tiếc dành cho cô vợ xấu số đã bỏ mạng oan uổng. Giả sử, người chồng của cô có ngoại tình thật nhưng cũng không đáng để cô đánh đổi bằng mạng sống của mình. Trong cơn ghen dẫn đến mất lý trí, nhiều người chuốc lấy hậu quả thiệt thân, còn kẻ ngoại tình vẫn sống bình yên. Có công bằng hay không? Thật ra, công bằng hay không không hẳn là vấn đề quan trọng, mà là bạn có biết giữ bình tĩnh, suy xét đúng sai để có phương án hợp lý hay không. 

(Ảnh minh họa trái: Internet)

Đó là chưa kể đến khả năng người chồng không ngoại tình thì sao, có phải mất mạng quá oan ức và rất phí không? Trong mọi mối quan hệ, điều quan trọng vẫn là niềm tin dành cho nhau. Hơn ai hết, đó là chồng mình, là người đầu ấp tay gối nên chẳng lẽ không hiểu rõ tính nết ra sao? Nghe tin báo từ người khác nhưng cũng phải biết bình tâm suy xét, đôi khi phút nóng vội dẫn đến mất mạng như chơi là vậy. 

Rồi giả dụ đến tận nơi và bắt gặp chồng chở nhân tình thì sao? Nói điều này vì nhớ dạo gần đây ở Việt Nam có muôn vàn chuyện bắt ghen. Trong số đó, có người vợ rủ cô bạn bắt ghen chồng chở gái lạ trên ô tô. Quá nóng giận, người vợ nhảy lên nóc xe và đập vỡ cửa kính để bắt hai kẻ trên xe xuống nói chuyện. Nhìn cảnh này, nhiều người thông cảm cho cô vợ nhưng cách hành xử như vậy vừa nguy hiểm cho bản thân, vừa chẳng thay đổi được gì ngoài việc hả hê trong phút chốc. 

Cơn ghen ở mỗi người, bất luận là đàn ông hay đàn bà, nếu không được chế ngự sẽ trở thành độc tố và biến con người chẳng khác gì quỷ dữ. Có biết bao thảm cảnh bắt nguồn từ ghen tuông và nhiều người đọc đó, lắc đầu thở dài đó nhưng khi đụng chuyện liệu có còn đủ lý trí để bình tĩnh, suy xét nên làm gì hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật